Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Nước Thiên Chúa lớn lên cách âm thầm qua sự bé nhỏ, kiên nhẫn và phục vụ, chứ không bằng những biểu dương ngoạn mục hay quyền lực. Đức Thánh Cha Lêô XIV cảnh báo đừng hình dung Thiên Chúa như “một Đấng quyền năng áp đặt mình bằng vũ lực, chiếm lấy và thống trị, hay xuất hiện trong vinh quang chiến thắng”, đồng thời mời gọi các Kitô hữu sống theo tinh thần Tin Mừng với lòng khiêm nhường và tín thác.
Phát biểu trước giờ đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Tự Do ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ ngơi trong vài tuần cho đến thứ Hai, ngày 27 tháng 7, Đức Thánh Cha đã suy niệm về bài Tin Mừng của Chúa nhật.
Tiếp nối dụ ngôn người gieo giống, Đức Giêsu dùng các hình ảnh lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột để giảng dạy dân chúng, Đức Thánh Cha nhận định.
“Ba dụ ngôn ngắn này gợi lên sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa trong dòng lịch sử, hoạt động của Nước ấy trong cuộc sống con người, cũng như cách thức Nước Thiên Chúa lớn lên, lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong,” Đức Thánh Cha Lêô nói.
Qua những hình ảnh ấy, ngài tiếp tục, Đức Giêsu cảnh báo chúng ta đừng chỉ nghĩ về Thiên Chúa dưới lăng kính quyền lực, thống trị và chiến thắng.
“Trái lại, Thiên Chúa chọn sự bé nhỏ, dấu chỉ của tình yêu kín đáo, nhờ đó Ngài để chúng ta tự do đón nhận hoặc khước từ Ngài,” Đức Thánh Cha nói. “Tình yêu của Ngài vẫn hiện diện ngay giữa cỏ lùng, hoạt động một cách âm thầm và vô hình như hạt giống nhỏ nhất, và làm dậy cả khối bột mà không gây một tiếng động.”
Thiên Chúa chọn sự bé nhỏ
Đức Thánh Cha Lêô cho biết các tín hữu nhiều khi mong đợi Thiên Chúa hành động theo những cách phi thường và tức khắc thấy được.
“Đôi khi chúng ta mong Thiên Chúa thực hiện một điều gì đó thật ngoạn mục; chúng ta muốn Ngài từ trên cao can thiệp ngay lập tức để nhổ tận gốc cỏ lùng của sự dữ,” ngài nói.
“Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và đầy quyền năng; và điều đáng tiếc là chúng ta cũng khuôn đúc cách sống Kitô hữu và cách sống của Hội Thánh theo chính hình ảnh ấy.”
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, Nước Thiên Chúa vẫn tiếp tục lớn lên cách âm thầm ngay giữa sự dữ.
“Thế nhưng, Nước Thiên Chúa vẫn lan rộng ngay giữa cỏ lùng, đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện cái nhìn để nhận ra điều thiện đang nảy mầm giữa bóng tối của sự dữ, đồng thời tránh những phán đoán vội vàng,” ngài nói.
Giải thích hình ảnh hạt giống nhỏ nhất, Đức Thánh Cha cho biết hình ảnh ấy dạy các Kitô hữu biết kiên nhẫn khi Thiên Chúa hoạt động qua những biến cố bình thường và những tiến trình diễn ra từng bước.
“Nước Thiên Chúa đến như hạt giống nhỏ nhất; vì thế, Nước ấy mời gọi chúng ta kiên nhẫn đồng hành với những tiến trình ấy, để có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé của đời sống hằng ngày và trong sự đơn sơ của cuộc sống bình thường,” ngài nói.
Đức Thánh Cha tiếp tục, Nước Thiên Chúa cũng “lớn lên cách vô hình như men trong bột”, giải thoát các tín hữu khỏi sự nản lòng và mời gọi họ luôn giữ vững niềm tin ngay cả khi Thiên Chúa dường như vắng bóng.
“Thực vậy, Ngài luôn ở cùng chúng ta, và tình yêu của Ngài luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta,” ngài nói.
Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo áp dụng cách hành động của Thiên Chúa vào chính đời sống cá nhân cũng như đời sống của Hội Thánh.
“Cách hành động của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách chúng ta sống, cả với tư cách cá nhân lẫn với tư cách Hội Thánh, giữa thực tại đang bao quanh chúng ta,” ngài nói.
“Chúng ta được mời gọi sống theo tinh thần Tin Mừng, không vội vàng chống đối người khác bằng những phán đoán kiêu ngạo, không áp đặt mình bằng quyền lực và bạo lực, cũng không đánh mất niềm tín thác vào công trình của Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha nhắc lại một suy tư của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, vị Giáo hoàng tương lai Bênêđictô XVI, trong Năm Thánh 2000, tại cuộc gặp gỡ dành cho các giáo lý viên và giáo viên dạy giáo lý.
“Như Đức Hồng y Ratzinger khi ấy đã nói, điều quan trọng là biết quy phục trước lôgic của hạt giống — một lôgic không phải của thành công và sự vĩ đại, nhưng là của việc trở nên bé nhỏ và phục vụ tha nhân,” Đức Thánh Cha Lêô nói.
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khi đón nhận lối sống ấy, các Kitô hữu sẽ trở thành những khí cụ để Tin Mừng âm thầm biến đổi thế giới.
“Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên như những hạt giống nhỏ bé của Tin Mừng đang nảy mầm, và như men yêu thương làm dậy cả khối bột của thế giới.”
Chuyển ngữ từ ewtnnews.com


Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Hồng y You: Linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê Tin Mừng là chứng tá cho ơn gọi
Trong Ngày Linh mục Toàn quốc Paraguay, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng...
Hồng y 97 tuổi – “Vị tử đạo đang sống” đã tha thứ cho những kẻ tra tấn mình: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người thân cận”
Đức Hồng y Ernest Simoni người Albania, người đã chịu 18 năm tù đày vì...
Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV
Tối 18/7/2026, Giáo phận Albano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại...
Bảo vệ sự sống – lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với sự sống
Trong ý cầu nguyện tháng 7/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín...