Đức Thánh Cha Lêô XIV: Ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, Tin Mừng, thinh lặng và đời sống cộng đoàn

Gặp Liên hiệp các Nữ tu Clara Cappuccine tại Ý vào sáng ngày 21/9/2026, Đức Thánh Cha nhìn nhận thực tế suy giảm ơn gọi, nhưng mời gọi không khép kín hay mất hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, Tin Mừng, thinh lặng và đời sống cộng đoàn chân thật; đồng thời khẳng định sứ mạng đặc thù của đời sống chiêm niệm trong Giáo hội.
 

Vatican News

Ơn gọi không sinh ra từ việc áp dụng các chiến lược

Nhắc đến tình trạng các cộng đoàn ngày càng ít thành viên và nỗi lo mất tính tự trị, Đức Thánh Cha nói những khó khăn này “không được làm xáo trộn và lấy đi niềm hy vọng”, nhưng phải thúc đẩy việc canh tân đời sống, tăng cường đồng hành thiêng liêng với những người tìm đến đan viện, đồng thời xây dựng các cộng đoàn “vui tươi và sống động”, nơi có thể cảm nghiệm sự gắn kết với Thiên Chúa, tình huynh đệ, hiệp thông và các tương quan chân thật.

Đặc biệt, ngài khẳng định: “Ơn gọi không sinh ra từ việc áp dụng các chiến lược tổ chức, cũng không từ những chiến dịch được hoạch định trên bàn giấy, nhưng từ cầu nguyện, sự thân quen với Tin Mừng, thinh lặng, khả năng đón nhận nhau với những bất toàn và cảm thức thuộc về một toàn thể tạo nên hiệp nhất”.

Thinh lặng và chiêm niệm trở thành sứ mạng truyền giáo

Do đó ngài nhấn mạnh việc đào tạo ban đầu và thường xuyên, giúp các nữ tu sống đời đan tu trong hiệp thông sâu xa với nhau và với Giáo hội. Trong xã hội ồn ào, thinh lặng và chiêm niệm trở thành sứ mạng truyền giáo, giúp họ làm chứng cho Tin Mừng.

Theo Đức Thánh Cha, chính đây là cách các nữ tu dòng kín làm chứng trong một xã hội bị chi phối bởi tốc độ và tiếng ồn. Sự thinh lặng của đời sống chiêm niệm không phải là rút lui khỏi thế giới, nhưng là một hình thức truyền giáo đặc thù. Ngài nói: “Chúa kêu gọi chị em trở thành những chứng nhân của Người trong thinh lặng và chiêm niệm, hiện diện trong lịch sử như ký ức sống động và mang tính ngôn sứ của Tin Mừng”.

“Tình Yêu thứ nhất và duy nhất” 

Là những người con của thánh Clara, các nữ tu còn được mời gọi sống một chứng tá đặc biệt qua đời sống đơn sơ nhưng triệt để: thanh thoát, từ bỏ, vâng phục, minh bạch và hoàn toàn hướng về “Tình Yêu thứ nhất và duy nhất” của đời mình. Theo Đức Thánh Cha, chứng tá ấy càng quý giá trong một thế giới toàn cầu hóa và bất an, nơi con người dường như đang đánh mất khả năng “bén rễ”.

Bốn con đường cho đời sống đan tu hôm nay

Kết thúc, Đức Thánh Cha đề nghị bốn con đường cho đời sống đan tu hôm nay: lắng nghe lẫn nhau; koinonia, tức hiệp thông để tránh cô lập; diakonia, phục vụ và cùng làm việc; và martyria, làm chứng cho Tin Mừng.

Ngài cảm ơn các nữ tu vì “những gì chị em làm và những gì chị em là”, gọi họ là “những ngọn đuốc, những người canh gác cho Giáo hội và thế giới”, dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”

Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...

Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội

"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...

“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza

Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...

Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình

Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân

Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...