Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rằng Chúa Kitô nhìn thấy những vết thương của chiến tranh, những gia đình tan vỡ và những người trẻ bị lạc hướng bởi các lý tưởng sai lầm. Ngài nhấn mạnh rằng khi Tin Mừng được loan báo và được sống cách chân thực, sự dữ sẽ phải nhường bước trước quyền năng của Đức Kitô Phục Sinh.
Từ cửa sổ Điện Tông Tòa nhìn xuống Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha suy niệm về bài Tin Mừng theo thánh Matthêu của ngày Chúa nhật và nói rằng đoạn Tin Mừng ấy “ban cho chúng ta một hồng ân lớn lao, vì đưa tất cả những ai lắng nghe vào chính ánh nhìn của Chúa Giêsu.”
“Đó là một trình thuật làm chứng cho sự chăm chú của ánh nhìn ấy, đồng thời cho chúng ta biết Chúa nhìn thấy điều gì,” Đức Giáo hoàng nói, nhắc đến đoạn Tin Mừng kể rằng Chúa Giêsu “thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.”
Đức Thánh Cha nói: “Đã trở nên người anh em của chúng ta, Con Thiên Chúa nhìn đến dân chúng, nhìn đến toàn thể nhân loại: Người thấy những áp bức đang đè nặng con người và bạo lực đang làm hao mòn sức lực của họ”
Ngài tiếp tục khẳng định rằng Chúa Kitô cũng nhìn thấy những vết thương của thế giới hôm nay.
“Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng do chủ nghĩa tiêu thụ gây nên. Người thấy những khuôn mặt bị biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ chia cắt, và những người trẻ bị dẫn lạc bởi các lý tưởng sai lầm,” Đức Giáo hoàng nói. “Chúa Giêsu nhìn thấy và yêu thương. Người yêu thương, đau khổ vì chúng ta và cùng đau khổ với chúng ta. Lòng thương xót của Người không chỉ diễn tả sự gần gũi của một người anh em, mà còn bày tỏ khát vọng cứu chuộc của Người.”
Đứng trước những vết thương của nhân loại, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện và tiếp tục sai các “thợ gặt” đến với cánh đồng thế giới.
“Công việc của họ là gì?” Ngài đặt câu hỏi. “Họ phải mang đến sự an ủi của Thiên Chúa cho những người đau khổ; đem bác ái đến nơi nghèo khổ; đem hy vọng đến nơi ưu phiền; và đem đức tin đến nơi ngờ vực.”
Đức Thánh Cha lưu ý rằng Tin Mừng hôm nay nêu đích danh mười hai “người thợ” đầu tiên, tức là các môn đệ được Chúa tuyển chọn làm Tông đồ, nhà truyền giáo và người rao giảng Tin Mừng.
“Tin Mừng đã vang vọng suốt dòng lịch sử vẫn là cùng một Tin Mừng, luôn trẻ trung, mới mẻ và giải thoát: ‘Nước Trời đã đến gần!’” Ngài nói. “Đúng vậy, Nước Trời đã đến gần, bởi vì nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đến gần mọi người nam nữ, mọi dân tộc và mọi quốc gia.”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng Tin Mừng không chỉ được loan báo bằng lời nói, nhưng còn phải được thể hiện bằng đời sống.
“Khi Tin Mừng được loan báo và được sống, sự dữ sẽ tan biến như một căn bệnh được chữa lành, như màn đêm nhường chỗ cho bình minh, như cái chết bị đánh bại bởi Đấng Phục Sinh,” ngài nói.
Đức Thánh Cha cho biết Giáo Hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các Tông đồ, luôn ghi nhớ lời Chúa Giêsu: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.”
“Anh chị em thân mến, sứ mạng loan báo Tin Mừng phát sinh từ hồng ân Thiên Chúa ban. Trong Đức Kitô, hồng ân ấy trở thành ơn tha thứ cho thế giới, trở thành sự phục vụ dành cho những người bé mọn và nghèo khổ, cũng như dấn thân cho công lý”
Tạ ơn chuyến tông du Tây Ban Nha
Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng nhắc lại chuyến tông du vừa qua của ngài tại Tây Ban Nha.
“Trước hết, tôi xin dâng lời tạ ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện chuyến Tông du đến Tây Ban Nha,” ngài nói. “Tôi cũng cảm ơn người dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành và đức tin sâu sắc.”
“Tôi đặc biệt biết ơn Quốc vương Tây Ban Nha; xin chân thành cảm ơn các Giám mục, các cộng đoàn tôi đã viếng thăm và toàn thể Giáo Hội tại Tây Ban Nha,” Đức Thánh Cha nói thêm. “Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha!”
Tưởng nhớ các vị tử đạo mới được tuyên chân phước
Đức Giáo hoàng cũng nhắc đến các vị tử đạo vừa được tuyên chân phước gồm hai linh mục giáo phận người Moravia là Václav Drbola và Jan Bula, cùng với linh mục Jan Świerc và tám bạn đồng hành thuộc Dòng Don Bosco tại Ba Lan.
“Tất cả các ngài đều được tôn phong Chân phước như những vị tử đạo, là nạn nhân của các chế độ toàn trị vì lòng trung thành với Đức Kitô,” ngài nói.
Ngài cũng nhắc đến việc tuyên chân phước cho cha Nazareno Lanciotti, một nhà truyền giáo người Rôma, được cử hành hôm thứ Bảy tại Mato Grosso, Brazil.
“Ngài cũng là một vị tử đạo, vì đã bảo vệ những người nghèo khổ nhất nhân danh Tin Mừng,” Đức Giáo hoàng nói. “Xin gương sáng và lời chuyển cầu của các chứng nhân can trường này nâng đỡ sứ mạng của các linh mục và của toàn thể Giáo Hội.”
Cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines
Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với nhân dân Philippines, nơi vừa hứng chịu một trận động đất mạnh cách đây ít ngày.
“Tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như tất cả những ai đang đau khổ vì thảm họa này,” ngài nói.
Nguồn tin từ ewtnnews.com


Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”
Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...
Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội
"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...
“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza
Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...
Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình
Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về nghệ thuật AI: Vượt lên trên tính thẩm mỹ, “có một sự khác biệt về bản thể”
Đức Thánh Cha khẳng định Giáo hội Công giáo mong muốn canh tân mối liên...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân
Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...