Vatican News
Tâm điểm của bài phát biểu là lời kêu gọi hành động cụ thể. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các cộng đồng Rom, Sinti và Caminanti phải trở thành “nhân vật chính của sự thay đổi thời đại đang diễn ra”, vượt qua mọi định kiến bằng cách làm cho “vẻ đẹp văn hóa” của mình được biết đến và “chia sẻ đức tin, lời cầu nguyện và cơm bánh là thành quả của lao động lương thiện”.
Sự kiện Năm Thánh này cũng kỷ niệm 60 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI với người Rom và Sinti tại Pomezia năm 1965. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Lêô đã đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ là “Nữ Vương của người Rom, Sinti và Caminanti”. Ngài tái khẳng định Giáo hội luôn yêu thương và chúc lành cho họ, đồng thời chỉ trích các mô hình xã hội hiện đại đã gạt bỏ những người du mục, và tạo ra những bất bình đẳng sâu sắc.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những giá trị mà người bị gạt ra bên lề xã hội gìn giữ chính là “dấu hiệu để tham chiếu” giúp xã hội phương Tây thay đổi hướng đi và loại bỏ “nhiều cấu trúc tội lỗi” để hướng tới “một sự chung sống hòa bình và công bằng hơn”.
Trong phần đối thoại ngẫu hứng, khi trả lời một em bé về chiến tranh, Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng rằng: “hòa bình là điều có thể, đó không chỉ là một giấc mơ”. Ngài kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn, noi gương trẻ em để vượt qua sự khác biệt, trở thành “những người kiến tạo hòa bình, những người xây dựng cầu nối”, và tôn trọng tình huynh đệ phổ quát.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các Giáo phận sẽ phát triển “sự quan tâm mục vụ thích hợp” cho “một sự phát triển con người toàn diện thực sự” của các cộng đồng người du mục trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan
Sống Tinh thần Caritas trong Mùa Vọng Năm Thánh Hy Vọng
Mùa Vọng là mùa của hy vọng chủ động, được thể hiện bằng sự kiên...
Bêlem chuẩn bị một lễ Giáng sinh vui tươi để mang lại hy vọng cho Thánh Địa
Sau hai năm Bêlem cử hành lễ Giáng Sinh trong bầu khí ảm đạm vì...
Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
Vào ngày cuối cùng của Chuyến Tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV...
Những ước mơ sau “Đại hội Truyền giáo Á châu – AMC 2025”
Chúng tôi vừa trải qua bốn ngày đại hội truyền giáo đầy ý nghĩa mang...
Đức Thánh cha trả lời phỏng vấn trên máy bay từ Liban về Roma
Chiều ngày 02 tháng Mười Hai vừa qua, trên chuyến bay dài bốn giờ đồng...
Đức Thánh Cha: Tôi đã nghĩ đến việc nghỉ hưu, nhưng rồi tôi đã phó thác cho Chúa
Trên chuyến bay từ Libăng trở về Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp...