Chúng ta có thể thiếu kiên nhẫn với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vô cùng kiên nhẫn với chúng ta, với muôn vàn bất trung của chúng ta.
Bạn đã bao giờ dừng lại và tự hỏi về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chưa? Quả thật, Người hoàn toàn có thể là một Thiên Chúa nghiêm khắc và báo oán, giáng sấm sét xuống trên mỗi tội nhân mỗi khi họ quay lưng lại với Người.
Thế nhưng không phải vậy. Thiên Chúa chờ đợi và ban cho chúng ta mọi cơ hội để quay trở về với Người, để sống một đời sống thánh thiện.
Giáng Sinh chính là một trong những lời nhắc nhở mạnh mẽ về lòng kiên nhẫn ấy của Thiên Chúa đối với chúng ta và với toàn thể nhân loại. Trước mầu nhiệm Nhập Thể, thế giới đang lâm vào cảnh khốn cùng. Ngay cả nhiều người thuộc dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn cũng sống trong bất tuân và tội lỗi.
Khi Thiên Chúa hoàn toàn có thể hủy diệt trái đất cùng với mọi ô uế của nó, thì Người lại đến với chúng ta trong thân phận một Hài Nhi bé nhỏ.
Lòng kiên nhẫn vô hạn của Thiên Chúa
Chân lý thiêng liêng này được diễn tả cách sâu sắc trong Thư gửi ông Diôgnêtô, được Giáo Hội sử dụng trong Kinh Sách mùa Vọng:
Khi sự gian ác của chúng ta đã lên tới tột độ, và rõ ràng hình phạt là đau khổ và cái chết đang chờ đợi, thì đã đến thời điểm Thiên Chúa tỏ bày lòng nhân hậu và quyền năng của Người (biết bao vô hạn là lòng quảng đại và tình yêu của Thiên Chúa!). Người không ghét bỏ chúng ta, không ruồng rẫy hay báo oán; trái lại, Người kiên nhẫn chịu đựng chúng ta, cảm thương chúng ta, và tự mình mang lấy tội lỗi của chúng ta.
Nếu chúng ta ngồi vào địa vị của Thiên Chúa, liệu chúng ta có thể có được lòng xót thương và tình yêu như thế đối với những người con cứ mãi quay lưng lại với mình không?
Những gì Thiên Chúa đã thực hiện vượt xa mọi suy nghĩ và mong đợi của con người:
Người đã trao ban chính Con Một của mình làm giá chuộc cho chúng ta: Đấng Thánh để cứu chuộc kẻ tội lỗi, Đấng vô tội để cứu chuộc những tội nhân, Đấng công chính để cứu chuộc kẻ bất công, Đấng bất hoại để cứu chuộc loài hay hư nát, Đấng bất tử để cứu chuộc phàm nhân. Quả thật, điều gì khác có thể xóa bỏ tội lỗi chúng ta nếu không phải là sự vô tội của Người? Và ở đâu khác, chúng ta — những kẻ gian ác và tội lỗi — có thể tìm được nguồn mạch thánh thiện, nếu không phải nơi chính Con Thiên Chúa?
Mỗi lần chiêm ngắm hang đá Giáng Sinh, chúng ta hãy ngước nhìn Thiên Chúa với lòng thán phục và kinh ngạc: một Thiên Chúa không “giáng phạt” chúng ta, nhưng lại trở nên bé nhỏ, yếu đuối, để thánh hóa toàn thể thế giới.
Theo cách nhìn của con người, điều ấy dường như không hợp lý. Nhưng đó chính là Tin Mừng đích thực. Thiên Chúa có con đường của Người, và cách Người hành động luôn là tuôn đổ tình yêu của Người trên chúng ta.
Danny chuyển ngữ

Bài viết liên quan
TÂM LÝ CỦA LINH MỤC
Tâm lý học trong thừa tác vụ linh mục: một góc nhìn từ lòng cảm...
Đôi dòng suy tư dịp lễ giỗ lần thứ 77 của Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn- Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế
Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ tên gọi là Hồ Ngọc Ca, em...
Tri ân những bóng chiều đã ngả
“ Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp). Mỗi...
Nguyện ngắm (suy niệm) trong đời sống thánh hiến
Người tu sĩ trong thời đại ngày nay đang đối diện với quá nhiều vấn...
Hạnh của Đất
Giáo hội là người mẹ khôn ngoan, luôn yêu thương và dành những điều tốt...
Tháng 11…!
Tháng 11, khí trời bắt đầu trở lạnh, cùng những cơn mưa rả rích, nhưng...