Giáo hội sẽ có thêm 174 Chân phước tử đạo – nạn nhân của Đức Quốc xã và trong Nội chiến Tây Ban Nha

Ngày 20/6/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận các cuộc tử đạo của 174 vị, bao gồm 50 vị người Pháp đã chết trong các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II và 124 vị người Tây Ban Nha bị sát hại trong Nội chiến Tây Ban Nha.
 

Vatican News

50 vị tử đạo người Pháp

Các vị tử đạo người Pháp đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1944 đến năm 1945, vì sự thù ghét đức tin.

Trong số các vị có Cha Raimond Cayré, một linh mục giáo phận 28 tuổi, chết vì bệnh sốt phát ban ở Buchenwald vào tháng 10/1944; Cha Gerard Martin Cendrier, 24 tuổi, dòng Phanxicô, chết trong cùng trại vào tháng 1/1945; Roger Vallée, một chủng sinh 23 tuổi, chết ở Mauthausen vào tháng 10/1944; và Jean Mestre, một thành viên giáo dân 19 tuổi của tổ chức Công nhân Kitô giáo Trẻ, chết khi bị Gestapo giam giữ vào tháng 5/1944.

Họ là các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Công giáo đã bí mật đồng hành với những người lao động Pháp bị cưỡng chế sang Đức sau khi luật Lao động Bắt buộc của chế độ Vichy được ban hành vào năm 1943. Một số đã bị Đức Quốc xã tra tấn và giết chết vì hoạt động tông đồ của họ ở Đức, trong khi những người khác chết vì lao khổ trong tù.

Phần lớn những vị tử đạo người Pháp này (hơn 80%) đều qua đời khi chưa đến 30 tuổi. Hai người trẻ nhất trong số các Hướng đạo sinh Công giáo, 21 và 22 tuổi, đều bị hành quyết — một người bị bắn tại Buchenwald và người kia bị chặt đầu tại Dresden vào năm 1944.

124 vị tử đạo trong thời Nội chiến Tây Ban Nha

124 vị tử đạo trong thời Nội chiến Tây Ban Nha là các linh mục thuộc Giáo phận Jaén, bị giết trong khoảng thời gian từ năm 1936 đến năm 1938. Trong số đó có 109 linh mục giáo phận, một nữ tu và 14 giáo dân Công giáo.

Bộ Tuyên Thánh đã chia họ thành hai nhóm tử đạo để lưu hồ sơ: Cha Manuel Izquierdo Izquierdo và 58 bạn đồng hành và Cha Antonio Montañés Chiquero và 64 bạn đồng hành.

Cuộc tử đạo của họ diễn ra trong bối cảnh bạo lực chống giáo sĩ lan rộng trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, khi nhiều nhà cách mạng, được thúc đẩy bởi sự tuyên truyền vô thần, đã xúc phạm các nhà thờ và hành quyết các nhà lãnh đạo tôn giáo. Theo Bộ Tuyên Thánh, cái chết của họ là do “tâm tình chống tôn giáo và chống Kitô giáo” của quân du kích. Do đo, đây là sự tử đạo vì thù ghét đức tin.

Các vị tử đạo của Giáo phận Jaén là những vị mới nhất trong tổng số hơn 2.000 vị tử đạo từ Nội chiến Tây Ban Nha đã được Giáo hội công nhận và phong chân phước dưới thời các Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và Phanxicô.

Bài viết liên quan

CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI

Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...

Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”

Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...

Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông

Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...

Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng

Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở...

Cảnh báo lừa đảo về việc mua bán online thánh tích của Thánh Phanxicô

Nhiều vụ lừa đảo trên internet đang lợi dụng danh tiếng của Thánh Phanxicô Assisi...

Algeria – Điểm hẹn lịch sử và nhịp cầu đối thoại trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông...