Vatican News
Mở đầu Thánh lễ tại Đền thờ Gioan Laterano, Đức Hồng y Giám quản Roma, Baldassare Reina, đã nói: “Trong Thánh lễ này, trong đó chúng ta cử hành chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết, chúng ta tưởng nhớ với sự xúc động và biết ơn Giám mục của chúng ta, Đức Giáo hoàng Phanxicô. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban ngài cho chúng ta như một dấu chỉ sáng ngời của Tin Mừng”.
Đức Hồng y nói thêm với giọng đầy cảm xúc: “Tình yêu của ngài dành cho Giáo hội, sự quan tâm của ngài đối với những người thấp hèn nhất, lòng dũng cảm mang tính ngôn sứ của ngài và lời tuyên bố không mệt mỏi về lòng nhân từ của Chúa vẫn in sâu trong trái tim của các Kitô hữu. Chúng ta phó thác linh hồn ngài cho lòng thương xót của Chúa Cha để Người có thể chào đón ngài vào trong bình an và niềm vui của Vương quốc vĩnh cửu”.
Ngài so sánh nỗi buồn của các tín hữu như nỗi buồn của bà Maria Mácđala khi ra viếng mộ từ sớm nhưng không tìm thấy Chúa: “Chúng ta thương tiếc Giám mục của chúng ta, chứng nhân của Phúc Âm, tông đồ của lòng thương xót, ngôn sứ của hòa bình, bạn của người nghèo. Chúng ta cảm thấy bị hụt hẫng, như bầy chiên không có chủ chăn”. Đức Hồng y nói rằng nỗi đau quá lớn đến nỗi chúng ta cảm thấy như bà Maria Mácđala: “Chúng ta lạc lối khi không có thân xác, giọng nói, cử chỉ của ngài. Chúng ta là dân tộc của ngài, là Giáo phận của ngài”.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Reina nhắc rằng trong thời điểm đau khổ này, chúng ta phải ghi nhớ thông điệp mà Đức Thánh Cha để lại và lời ngài kêu gọi hãy theo Chúa trong sự trung thành với Phúc Âm. Đức Hồng y giải thích: “Ngài đã nêu gương cho chúng ta bằng cách thay đổi ngôn ngữ và phong cách của mình”. “Ngài yêu cầu chúng ta ra đi, không phải để chờ đợi mọi người, mà là đi tìm họ, đặc biệt là những người không mong đợi được quan tâm, được mong muốn, được tìm kiếm, và đi đến những vùng ngoại vi về mặt địa lý và hiện sinh”. Ngài cũng nhắc lại rằng đối với Đức Thánh Cha, “người nghèo và người di cư chính là bí tích của Chúa Giêsu trong một thế giới bị chi phối bởi sự thờ ơ toàn cầu hóa”.
Đức Hồng y Giám quản Roma mời gọi mọi người cầu xin Chúa làm vơi bớt gánh nặng trong lòng khi xúc động trước cái chết của Giám mục chúng ta, Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức Hồng y mời gọi các tín hữu không ở lại trong cái chết của ngài, nhưng hãy để ngài ra đi trở về với Chúa Cha. Và lời hứa được tham gia vào sự Phục sinh của Chúa Kitô nâng đỡ chúng ta trong đức tin, cho phép chúng ta hy vọng, an ủi chúng ta trong đau khổ.

Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV: Học tinh thần hiếu khách từ Thánh Giuse và Thánh Gia
Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các cộng đoàn hướng nhìn về Thánh Giuse...
Giám mục Angola kêu gọi không “chính trị hóa” chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha
Trong Thánh lễ bế mạc Tuần lễ Liên đới ở giáo xứ Thánh Giuse Freinademetz...
Đức Thánh Cha: Sứ mạng của linh mục giải tội là tái lập sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa
Gặp gỡ các tham dự viên Khóa học về “Tòa Trong” vào sáng ngày 13/3/2026,...
CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI
Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...
Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...