Giáo Xứ Bình Điền hân hoan Mừng Lễ Bổn mạng, Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức

Sáng Thứ Hai, ngày 23/6, Giáo xứ  Bình Điền hân hoan quy tụ để cùng cử hành một ngày đại lễ đầy ý nghĩa, với nhiều hồng ân Chúa tuôn đổ trên cộng đoàn. Trong cùng một Thánh Lễ trọng thể, Giáo xứ không chỉ mừng Lễ Bổn mạng của Giáo xứ mà còn chứng kiến giây phút thiêng liêng khi 40 em thiếu nhi lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm sức và 28 em lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Cộng đoàn đã tập trung đông đủ ở sân trước giáo xứ chờ đón Đức Cha
Đức Tổng Giuse tiến vào Thánh Đường cầu nguyện
Thánh Lễ mừng Bổn mạng, Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức

Thánh Lễ được cử hành một cách trang trọng do Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, quý cha trong Dòng, Quý Cha quản hạt và quý cha trong Giáo phận.

Trong bài giảng, Đức Tổng đã giúp cho cộng đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của tên gọi “Gioan – Thiên Chúa thi ân”. Ngài nhấn mạnh rằng cả cuộc đời khiêm hạ của Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ dành cho Thiên Chúa. Đức Tổng cũng liên hệ ý nghĩa sâu xa của Lễ Bổn mạng là dịp để cộng đoàn nhìn lại và tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời khơi gợi lòng yêu mến đối với Bí tích Thánh Thể và Bí tích Thêm Sức, hai dấu ấn quan trọng trong hành trình đức tin của các em thiếu nhi và cho mọi Kitô hữu.

Thánh Lễ mừng Bổn mạng, Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức
Các em thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu
Các em thiếu nhi Lãnh Nhận Bí tích Thêm Sức

Đặc biệt, Đức Tổng Giuse mời gọi các ứng viên lãnh nhận hai bí tích hôm nay hãy cầu nguyện để cảm nhận được ơn thánh Chúa. Qua kỷ niệm lần đầu được đón Chúa, Đức Tổng kêu mời các em rước lễ lần đầu hãy ý thức Chúa sống trong mình, nên phải giữ mình trong sạch và siêng năng rước Chúa mỗi ngày. Đối với các em lãnh Bí tích Thêm sức, ngài nhắn nhủ rằng qua bảy ơn Chúa Thánh Thần, các em sẽ được sức mạnh của Người thúc đẩy mà hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa. Ngài đặt câu hỏi: “Các con phải làm gì?” và gợi mở bằng hình ảnh cậu bé đã sẵn sàng trao 5 chiếc bánh và 2 con cá để phép lạ được xảy ra hầu mời gọi các em hãy cộng tác với ơn Chúa. Đức Tổng nhấn mạnh từ nay các con hãy lan tỏa tình yêu Chúa qua ánh mắt, nụ cười.

Ngày đại lễ hôm nay đã khép lại trong bầu khí hân hoan và tràn đầy ân sủng. Biến cố này không chỉ là  dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em thiếu nhi mà còn là dịp để toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Bình Điền thêm gắn kết, vững mạnh và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong Năm Thánh 2025.

Thánh Lễ mừng Bổn mạng, Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức
Thánh Lễ mừng Bổn mạng, Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, Bổn Mạng của Giáo xứ, ban bình an và muôn ơn lành xuống trên tất cả mọi người.

Bài viết: Xuân Mai, CSC | Ảnh: Minh Chiến, CSC & Anh Khoa

 

Bài viết liên quan

Khi đông về, lòng người ở lại

  Cuối năm, Miền Núi Tây Bắc rất lạnh. Sương xuống nhiều hơn, phủ đầy...

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...

Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...

Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Bảo Long – dấu ấn thiêng liêng sau 110 năm thành lập

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, và anh em sẽ là...