Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Nguyệt Biều đã long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Thánh Antôn Padova – vị thánh được chọn làm bổn mạng của Giáo xứ.

Thánh Lễ được cử hành lúc 17 giờ 00 do Cha Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế chủ sự, cùng quý Cha trong Dòng đồng tế. Mở đầu thánh lễ, cha bề trên cầu chúc bình an của Thiên Chúa xuống trên cộng đoàn, đồng thời chúc mừng ngày lễ bổn mạng của giáo xứ và hướng ý cho cộng đoàn hiệp chung tâm tình tạ ơn Chúa nhân ngày lễ quan thầy.
Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Trần Đình Vẹn, CSC đã nêu bật mẫu gương sống đức tin mạnh mẽ, đời sống khiêm nhường và lòng yêu thương người nghèo của Thánh Antôn. Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là từng thành viên trong Giáo xứ, noi gương thánh bổn mạng sống chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường, đặc biệt là biết sống chia sẻ và bác ái trong thời đại hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một vị đại diện Giáo xứ dâng lời tri ân tới Cha Bề trên Tổng quyền, Cha Quản xứ, Quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng tham dự buổi liên hoan nhẹ tại khuôn viên Nhà xứ, trong tinh thần huynh đệ và hiệp thông. Những tiết mục văn nghệ đơn sơ nhưng tràn đầy ý nghĩa trong buổi liên hoan như một món quà tri ân và yêu mến.
Bên cạnh đó, Giáo xứ cũng tổ chức lễ trao giải: Giải bóng đá mừng Bổn mạng Thánh Antôn – một hoạt động sôi nổi và đầy khí thế đã diễn ra trong suốt nhiều ngày trước lễ. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để các giới, đặc biệt là giới trẻ, thêm gắn kết tình thân ái và tinh thần cộng đoàn.
Tại buổi trao giải, Cha Quản xứ cùng Ban tổ chức đã vinh danh và trao cúp, huy chương cho đội vô địch, đội phong cách, và các cầu thủ xuất sắc. Những tràng pháo tay vang lên như lời chúc mừng cho tinh thần thi đấu hết mình và fair-play của các đội bóng. Không khí rộn ràng, vui tươi này càng làm cho ngày lễ bổn mạng thêm trọn vẹn ý nghĩa. Ngày lễ hôm nay không chỉ là ngày của cầu nguyện mà còn là ngày của sẻ chia, kết nối và phát triển toàn diện con người trong đời sống đức tin.
Ngày lễ mừng kính Thánh Antôn Padua là dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người tuôn đổ trên Giáo xứ, đồng thời là cơ hội để cộng đoàn thêm gắn bó, hiệp nhất và cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển hơn trong đức tin, trong lòng mến và trong niềm hy vọng.
Nguyện xin Thánh Antôn Padova – người rao giảng Tin Mừng với tài hùng biện xuất chúng và là vị thánh hay làm phép lạ luôn chuyển cầu cho mỗi người con trong Giáo xứ Nguyệt Biều, biết sống yêu thương, đơn sơ và quảng đại, trở thành những chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Bài viết: DANNY | Ảnh: Quốc Huy & Duy Nhật


Bài viết liên quan
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế
Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...
Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?
Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế
rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...