Hành trình dâng hiến: Từ tiếng “Xin Vâng” đến những mốc son hồng phúc

Từng giây phút trôi qua trong cuộc đời mỗi người chúng ta đều là hồng ân: hồng ân của sự sống và đức tin, của không gian và thời gian, của tâm hồn và thân xác, của niềm vui và nỗi buồn, của lòng tín thác và niềm hy vọng. Tất cả, dù diễn ra nhanh hay chậm, dù trọn vẹn hay còn dang dở, đều là dấu chỉ tình yêu vĩnh cửu và tuyệt diệu mà Thiên Chúa quảng đại trao ban cho nhân loại.

Với anh em Thánh Tâm, khi nhìn lại chặng đường của 100 năm qua, các thế hệ Linh mục Tu sĩ thuộc mọi giai đoạn trong Dòng đều chung nhịp đập của niềm hạnh phúc và tri ân trước vô vàn ân lộc Chúa trao tặng. Nhất là với các sự kiện mừng vui diễn ra trong những ngày qua càng làm cho tâm tình tri ân ấy tăng lên gấp bội: Ngày lễ kỷ niệm ngân khánh Linh mục và ngân khánh khấn dòng của quý anh. Ngày nhà Dòng đón nhận các em bước vào giai đoạn Tập kỳ để được tiếp tục đào luyện, suy xét kỹ lưỡng và xác tín hơn về ơn gọi của mình. Ngày các khấn sinh hân hoan tiến lên ký kết giao ước dâng hiến bản tình ca cuộc đời mình với Chúa qua nghi thức khấn Dòng. Đặc biệt là ngày mà một số anh em trong Dòng được Đấng chủ chăn giáo phận đặt tay xức dầu và ban lời truyền phép trở nên linh mục của Chúa. Quả thật, hồng ân nối tiếp hồng ân!

Thánh Lễ Tạ ơn Hồng ân Ngân khánh Linh mục
Thánh lễ truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam( 04-08-2025)
Thánh Lễ Khấn Dòng 2025
Bề trên Tổng quyền và Các Tập Sinh Dòng Thánh Tâm Huế 2025

Tấm áo Dòng mặc lần đầu tiên, lời dâng hiến ngọt ngào, lời cam kết được lặp lại, lời thưa “ dạ, có mặt” mau mắn, những lời ấy được phát âm từ môi miệng của các tu sĩ Thánh Tâm trong những chuỗi ngày ân sủng này không phải là những nghi thức, cũng không phải là những lời thưa bình thường nhưng chứa đựng trong đó là sự can đảm, hy sinh từ bỏ con người của mình để nên một với Chúa và nên anh em một nhà với nhau. Không cần phô trương hay trình bày, nhưng mỗi người, nhất là với các anh em mừng lễ sẽ hiểu rõ hơn ai hết rằng: không dễ để có được như ngày hôm nay hay nói cách khác để có được như ngày hôm nay là sự góp nhặt của biết bao mồ hôi công khó tu luyện từng ngày trong ơn Chúa và sự nâng đỡ của nhà Dòng.

Các sự kiện diễn ra với các mốc điểm thời gian cụ thể không phải là sự ngẫu nhiên hay tình cờ nhưng là trong sự quan phòng của Thiên Chúa, đến độ nếu để ý, chúng ta sẽ thấy mọi mốc dấu ấy đều đi theo tuần tự của một ơn gọi dâng hiến: sau khi được đón nhận vào Dòng, trải qua thời gian thanh luyện, được chọn gọi tiến lên giai đoạn nhà Tập để đi sâu vào mối thân tình với Chúa, tuyên khấn lần đầu để tập luyện sống ba lời khuyên Phúc Âm, tuyên khấn trọn đời để minh chứng cho lòng trung thành và quyết tâm đi theo con đường đã chọn, trở nên linh mục của Chúa làm sứ giả ban các bí tích cho cộng đoàn, bước tới ngày hồng phúc kỷ niệm ngân khánh linh mục và ngân khánh khấn dòng để nhìn lại chặng đường có Chúa dìu dắt chở che.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” ( Tv 133, 1).

Niềm vui của những chuỗi ngày ân sủng không phải chỉ là niềm vui của cá nhân mà là niềm vui của cả cộng đoàn, bởi lẽ trong mỗi dây thiêng liêng cao quý, người dâng hiến được Thiên Chúa liên kết mật thiết với nhau như anh em một nhà “ Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” ( Mc 10, 28-30).

Những chuỗi ân sủng của Dòng Thánh Tâm Huế trong những ngày qua có lẽ còn được nên như một chứng từ sống động của tình yêu Chúa đến với cộng đoàn khắp nơi trong và ngoài giáo phận. Chứng từ sống động với những ngày ân sủng ấy đã làm cho mọi người liên tưởng thật đúng như lời Đức Giêsu đã nói trong trình thuật Tin mừng theo thánh Mattheu “mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe ” ( Mt 13, 16). Thật phúc vì được thấy những thế hệ đàn anh luôn miệt mài trên cánh đồng Nước Chúa trong suốt năm dài tháng rộng. Thật phúc vì được thấy các thế hệ đàn em vẫn tiếp nối để gìn giữ gia sản Dòng và căng tràn nhựa sống đức tin trong vườn ơn gọi Thánh Tâm.

25 năm chịu chức linh mục, 25 năm khấn Dòng, ngày lãnh nhận chức thánh, ngày tuyên khấn trọn đời, tuyên khấn lần đầu, ngày lặp lại lời cam kết, ngày bước vào nhà Tập, tất cả đều là điểm dừng cho một hành trình mới, cho nét mực trung tín được tô đậm hơn mỗi ngày qua những hy sinh, dấn thân, tiến bước và hy vọng, cho tình yêu của Đấng Vô Hình tiếp tục được viết lên trên trang sách cuộc đời mỗi người.

Dù cho những chặng đường đã qua có những vết thương hay những chặng đường tiếp tới sẽ có những bấp bênh thì Thiên Chúa vẫn là nơi cho chúng ta nương náu. Hãy để Chúa cầm giữ trái tim mỗi người, để không một thế lực sự ác nào có thể làm lung lay ý chí tự do dâng hiến của chúng ta. Hãy luôn rung nhịp đập trái tim mình với trái tim Chúa và để Chúa làm chủ những nhịp đập ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lo sai đường lạc lối.

Nguyện chúc những chuỗi ngày ân sủng luôn thắm nồng trong quý anh em, nhờ đó tình yêu Thánh Tâm Chúa được đổ tràn trong tâm hồn tín hữu khắp nơi.

EMMANUEL

Bài viết liên quan

Nghi thức vào Tập viện Dòng Thánh Tâm Huế 2025

 XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY  

Thánh Lễ lặp lại lời khấn Dòng

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí thánh thiêng và trang nghiêm,...

Thánh lễ truyền chức Linh mục Tổng Giáo Phận Huế ( 04-08-2025)

Ngày 04-08 hằng năm, Giáo hội vui mừng trong ngày lễ thánh linh mục Gioan...

Thánh Lễ Tạ ơn Hồng ân Ngân khánh Linh mục của quý cha Antôn Huỳnh Đầy và Simon Trương Quỳnh

 Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Vào lúc 5h sáng ngày 02/8/2025, anh em...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NIÊN KHÓA 2025-2026

Bạn là một người trẻ đang thao thức dấn thân phục vụ Chúa và tha...