Hiệp nguyện tri ân

Bầu khí rộn rã của những ngày cận Tết cùng với bước chân mừng vui phấn khởi  của dòng người nô nức trên khắp mọi nẻo đường, làm cho tâm hồn ai nấy ngập tràn muôn thanh âm và những xúc cảm khó tả. “Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi” thì nơi nguyện đường- một không gian tĩnh lặng xem ra đối nghịch với hiện tại. Nhưng lại là điểm nhấn cho bức tranh hiệp nguyện tri ân của những người sống đời thánh hiến. Tĩnh lặng để cảm nếm ân huệ diệu vời của Thiên Chúa. Tĩnh lặng để suy thấu tình Chúa ban tặng qua tình người. Tĩnh lặng để tìm về vùng trời ký ức với tâm tình biết ơn sâu đậm là bởi vì có những giá trị không nằm ở những gì hiển hiện trước mắt, mà nằm ở những viên gạch hồng âm thầm xây nên tòa nhà đức tin của Dòng hôm nay. Những viên gạch âm thầm ấy là sự hy sinh vất vả của quý tiền nhân, quý Anh đi trước, quý ân thân nhân, quý ông bà cố và biết bao nhiêu người đã dày công vun đắp cho Dòng trong suốt những năm tháng qua.

Có nhiều khi anh em Thánh Tâm đã từng ngồi lại suy gẫm và chia sẻ với nhau: không biết điều gì đã khiến quý ân nhân sẵn lòng sẻ chia khi các ngài vẫn còn bao lo toan bộn bề của cuộc sống mưu sinh gia đình? Phải chăng đó là sự hiệp thông trong cùng một đức tin, là tình yêu lớn lao dành cho sứ vụ mà Dòng đang theo đuổi? Nhất là với những khoảng thời gian kinh tế toàn cầu suy giảm hay những tháng ngày của dịch bệnh hoành hành, quý ân nhân vẫn không ngừng nỗ lực giúp cho anh em những nhu yếu phẩm cần thiết. Những món quà vật chất, những lời cầu nguyện chân thành hay những sự hỗ trợ kịp thời của quý vị chính là “nguồn nước mát” giúp cây ơn gọi của Dòng thêm xanh tốt mỗi ngày.

Từng khối bê tông được đổ xuống, từng ngôi nhà được dựng nên là sự đóng góp của biết bao bàn tay, biết bao giọt mồ hôi, biết bao công khó của quý ân nhân- những người thầm lặng, chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại. Chắc chắn rằng với sự đồng hành quảng đại ấy đã nên như sức mạnh động viên tinh thần đồng thời nhắc nhở cho anh em: đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng của Thiên Chúa.

Bên cạnh tấm lòng biết ơn quý ân nhân, chúng con xin hiệp nguyện tri ân quý ông bà cố- là những vị ân nhân đặc biệt nhất. Cha mẹ không chỉ bằng cách này hay cách khác giúp đỡ mà đã tặng ban chính “khúc ruột” của mình cho Giáo hội và cho Dòng. Khoảnh khắc cha mẹ dẫn con đến cửa nhà Dòng xin nhập tu cũng là thời điểm cha mẹ chấp nhận thiếu vắng sự chăm sóc của những đứa con khi mình ở lúc tuổi đà xế bóng, thiếu đi những “lao động- nguồn thu nhập chính” trong gia đình. Đổi vào đó là những đêm dài nhớ con trong nước mắt, những lo lắng cho con cái thành toàn trong ơn gọi dâng hiến và còn rất nhiều những vất vả khác mà cha mẹ sẽ phải chấp nhận. Vậy mà tiếng cười vẫn vang lên, niềm vui vẫn ngập tràn. Và hơn cả là cha mẹ vẫn luôn sẵn lòng “ tu” cùng con và với con trong lời cầu nguyện, trong nếp sống đạo đức của mình.

Hiệp nguyện tri ân trong dịp cuối năm này, chúng em cùng hướng về để hoài niệm những “ gia sản thiêng liêng”, những “ lâu đài nhân đức” của quý Anh trong Dòng đã an nghỉ. Thưa quý Anh! Thật không biết phải diễn tả thế nào với những công trạng các Anh đã làm cho Dòng và vì Dòng. Chúng em- những thế hệ của hiện tại và tương lai chỉ biết cúi mình tri ân trước những trang sử Dòng được viết và lưu tồn nhờ những giọt mồ hôi, những vất vả khó nhọc của các Anh. Chúng em ý thức rằng: lòng biết ơn không dừng lại ở lời nói, mà phải được chuyển hóa thành hành động. Sự hy sinh của quý Anh chính là động lực giúp chúng em vượt qua những yếu đuối đời thường, giúp chúng em ý thức phải sống đẹp hơn, dấn thân nhiều hơn nữa để trở thành những môn đệ thừa sai đích thực và trung tín của Chúa.

Xin được hiệp nguyện tri ân quý ân nhân, quý thế hệ tiền nhân của Dòng, quý ông bà cố. Các ngài đã “hóa mình” nên như nhịp cầu nối kết đất với trời và là minh chứng sống động cho tình yêu hy tế. Những gì các ngài đã gieo trồng trong âm thầm hôm nay đã và đang nở hoa kết trái, làm đẹp thêm cho vườn hoa Giáo hội. Chúng con xin ghi tạc ơn phúc cao dày này vào tận tâm khảm.

Với tấm lòng chân thành, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa thương ân thưởng Nước Trời cho những vị đã qua đời được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Cùng xin Chúa chúc lành và ban ơn bình an xuống trên hết thảy những người đang cùng đồng hành với chúng con. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giesu như thác nguồn thương xót chúng con, đoái thương đón nhận tấm lòng của chúng con dâng lên Ngài. Amen.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Nhận định về phim Moses the Black: Mang đậm dấu ấn tôn giáo nhưng cũng đầy gai góc

Một tay giang hồ, một vị thánh, một bà lão đang hấp hối… Moses the...

Cộng đoàn Thánh Tâm Fort Pierce Florida cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội, vào lúc 15h30 chiều ngày 2 tháng...

Thánh Lễ Tạ ơn- Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)

Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế

Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...