1. Lời Chúa
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)
2. Suy niệm
Giữa một thế giới đầy biến động và hoang mang, câu nói: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” không chỉ là một lời khấn nguyện, mà còn là tuyên xưng đức tin phát xuất từ trái tim. Đó là tiếng kêu của những ai tin rằng, nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu có sức mạnh chữa lành mọi tổn thương và an ủi mọi linh hồn bất an.
Theo Dilexit Nos, chính nơi Thánh Tâm mà “người tín hữu cảm nghiệm được sự gần gũi và dịu dàng của một Thiên Chúa đầy lòng xót thương” (x. số 19). Trái tim ấy hiểu những khắc khoải của con người, không kết án, không loại trừ, nhưng mời gọi: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mang gánh nặng…”
Trong linh đạo Dòng Thánh Tâm, lời cầu nguyện tín thác ấy là cốt lõi của đời sống nội tâm và sứ vụ. Không ai có thể đền tạ, yêu thương hay phục vụ bằng trái tim lo âu, nhưng chỉ bằng một trái tim hoàn toàn trao phó cho Tình Yêu.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao tiếng ồn ào và hỗn độn, con xin thầm thì một lời: “Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.” Con tín thác không phải vì con hiểu hết đường lối Ngài, mà vì con tin rằng, trái tim Ngài không bao giờ bỏ rơi con.
Xin cho lời cầu nguyện ấy trở thành hơi thở của con: khi con cầu nguyện, khi con phục vụ, khi con mệt mỏi, và nhất là khi con sợ hãi. Xin Thánh Tâm Chúa trở thành nơi trú ẩn bình an cho linh hồn con – và cho tất cả những ai con được sai đến để yêu thương.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Lm. Giuse Vũ Văn Tuấn, CSC
Bài viết liên quan
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Ngọn lửa yêu thương thiêu đốt thế giới băng giá hôm nay
Thế giới hôm nay – dù hiện đại và phát triển – vẫn là một...
Dilexit Nos -Người đã yêu thương chúng ta: Trái Tim vượt khỏi thế giới ảo, trở về nguồn tình yêu đích thực
Từng là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu và sự tận hiến, ngày nay...
Ngày thứ năm: Trái Tim Trắc Ẩn
“Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2) Tất cả chúng ta đều có những...
Suy niệm 12 Lời Hứa Của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giê-su là biểu tượng cao cả của tình yêu thương vô bờ...
Ngày thứ bốn: Trái Tim Phó Thác
“Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Ga 11:42) Thật không dễ để...
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mặc khải sống động của lòng thương xót Chúa Cha
Chúa Giêsu không chỉ đến để giảng dạy hay làm phép lạ, nhưng là để...