Ngày 15 tháng 8: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

“Bởi quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, của hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và bởi quyền bính của chính chúng tôi, chúng tôi công bố, tuyên xưng và xác định đây là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải: Rằng Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh Maria, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa cả hồn lẫn xác lên hưởng vinh quang Thiên Quốc. Vì thế, nếu ai — điều mà Thiên Chúa ngăn cấm — cả gan chối bỏ hay cố tình nghi ngờ điều chúng tôi đã định tín, thì hãy biết rằng người ấy đã hoàn toàn lìa bỏ Đức Tin Công giáo và thần linh.”

(Tông hiến “Munificentissimus Deus”, Đức Giáo Hoàng Piô XII, 1950)


Suy niệm

Trong dòng lịch sử Hội Thánh, một hiện tượng vừa lạ lùng vừa đầy khích lệ là sự “bất hoại” nơi một số thánh nhân. Qua nhiều thế kỷ, khi khai quật thi hài của một số người công chính, thân xác họ vẫn nguyên vẹn, không bị phân hủy. Nổi tiếng nhất có Thánh Bernadette Soubirous, Thánh Catarina Labouré, Thánh Gioan Vianney, Cha Piô, Thánh Vinh Sơn Phaolô, Thánh Clara Assisi và Thánh Têrêsa Avila…

Tuy nhiên, thân xác của Đức Trinh Nữ Maria — Mẹ Thiên Chúa — là một trường hợp độc nhất vô nhị: không chỉ bất hoại, mà còn sống động, phục sinh, biến đổi và đang chung hưởng vinh quang đời đời. Ngoại trừ Con Thiên Chúa, Mẹ là Đấng duy nhất được đặc ân này.

Từ lâu, ngày lễ hôm nay được gọi bằng nhiều tên: Ngày An nghỉ của Mẹ, Ngày Sinh vào Trời, Ngày An táng, hay Ngày Ngủ yên. Các chứng tích xưa nhất về việc Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã có từ thế kỷ III–IV. Thế kỷ VII, Thánh Gioan Đamascênô đã giảng ba bài tuyệt đẹp về mầu nhiệm này, kể cả câu chuyện Hoàng đế Marcian (khoảng năm 392–457) hỏi các giám mục tại Công đồng Chalcedon (451) về phần mộ của Mẹ Thiên Chúa. Khi Thánh Giovenal, Giám mục Giêrusalem, mở mộ theo yêu cầu Thánh Tôma Tông Đồ, mộ trống rỗng, và các Tông đồ tin rằng Mẹ đã được đưa lên Trời cả hồn lẫn xác.

Ngày nay, gần Vườn Cây Dầu tại Giêrusalem, vẫn còn một ngôi thánh đường cổ kính — được cho là nơi an táng Mẹ trước khi Mẹ được rước về trời. Giống như Con mình, ngôi mộ của Mẹ cũng trống.

Mãi đến năm 1950, niềm tin xưa ấy mới được nâng lên hàng tín điều. Đây không phải là chân lý “mới” xuất hiện, nhưng là điều Hội Thánh long trọng khẳng định rằng mọi tín hữu phải tin vì đã được Thiên Chúa mặc khải. Chân lý không thay đổi; chỉ có sự hiểu biết và xác tín của ta ngày càng sâu sắc hơn.

Hội Thánh dạy về Đức Maria bốn tín điều:

  1. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa — Công đồng Êphêsô (431) xác định Mẹ thực sự sinh ra Ngôi Lời nhập thể.

  2. Mẹ trọn đời đồng trinh — Công đồng Constantinopoli II (553) và Công đồng Latêranô (649) giải thích: đồng trinh trước, trong, và sau khi sinh Con.

  3. Mẹ Vô nhiễm nguyên tội — được Đức Piô IX định tín năm 1854: ngay từ giây phút đầu tiên thụ thai, nhờ công nghiệp Đức Kitô, Mẹ đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội nguyên tổ và suốt đời không phạm tội.

  4. Mẹ Hồn Xác Lên Trời — là kết quả tất yếu của ba tín điều trước, nhất là Vô nhiễm nguyên tội: nếu Mẹ không vướng hậu quả của tội lỗi, Mẹ cũng không phải chịu hư nát phần xác.

Tín điều không xác quyết Mẹ có trải qua cái chết thể lý hay không. Một số truyền thống cho rằng Mẹ “ngủ yên” rồi được đưa lên Trời; số khác tin rằng Mẹ được rước về Trời khi còn sống. Dù thế nào, Hội Thánh vẫn tuyên xưng: thân xác Mẹ không hề hư nát, và Mẹ đã bước vào vinh quang phục sinh.

Hôm nay, khi mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ta chiêm ngắm Mẹ như ánh sao dẫn lối: Mẹ đã về nơi mà mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đến. Từ trời cao, Mẹ yêu thương từng người con, chuyển cầu cho ta muôn ơn lành cần thiết để bước theo Con Mẹ.


Lời nguyện

Lạy Mẹ rất thánh, Đấng Hồn Xác Lên Trời, Mẹ là Đấng Vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh và là Mẹ Thiên Chúa. Khi mừng lễ Mẹ được đưa về Trời hiển vinh, xin Mẹ cầu cho con và toàn thể con cái Mẹ. Nơi thiên quốc, Mẹ được Con yêu dấu tôn vinh, và lời Mẹ nguyện xin thật hiệu nghiệm. Con tin điều ấy bằng cả tấm lòng và phó dâng chính mình, gia đình, Hội Thánh và thế giới trong tay từ mẫu của Mẹ.

Lạy Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cầu cho con.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

Ngày 14 tháng 8 Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo

“Hãy nhớ rằng bạn thuộc trọn vẹn, vô điều kiện, tuyệt đối, và không thể...

Ngày 13 tháng 8: Thánh Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo

“Xin mỗi tín hữu hãy nhiệt thành lãnh nhận Thánh Thể trước khi dùng bất...

Ngày 12 tháng 8: Thánh nữ Jeanne-Françoise de Chantal

Thánh nữ Jeanne-Françoise từng là người vợ, người mẹ, nữ tu và là đấng sáng...

Chứng tá đức tin của ba bạn trẻ hành hương Năm Thánh Hy vọng

Trong buổi canh thức cầu nguyện Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata, ba bạn...

CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN VÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ – LM. GIUSE ĐÀO NGUYÊN VŨ

Trong buổi mạn đàm cùng Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, chúng ta được mời...

Thánh Inhaxiô Lôyôla (I-nhã) linh mục sáng lập Dòng Tên (1491 – 1556)

Thánh Inhaxiô Lôyôla (I-nhã) linh mục sáng lập Dòng Tên (1491 – 1556) Thánh Inhaxiô...