Liên Tu sĩ TGP Huế: Thánh Lễ cầu cho linh hồn Tu sĩ Emmanuel Triệu Võ Văn Đồng, CSC

Vào lúc 16h ngày 11/11, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Liên Tu sĩ TGP Huế đã đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu cho Tu sĩ Emmanuel Triệu Võ Văn Đồng, CSC. Chủ tế Thánh Lễ là Cha Nicôla Đinh Trung Tâm, OSB. Thánh Lễ còn có sự hiện diện của Quý Cha trong Tu viện, Qúy Cha khách, Quý Bề trên các Hội Dòng, Quý Tu sĩ nam nữ, dự tu cùng một số anh chị em giáo dân.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng khởi đi từ câu Lời Chúa: “Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”, Cha chủ tế Nicôla đã gợi nhắc cho cộng đoàn về chính diện mạo của Đức Kitô, nơi cuộc thương khó của Ngài. Để qua đó, chính Đức Kitô đã khơi nguồn cho sự Phục Sinh, sự sống đời đời, và ơn cứu độ dành cho con người.

Cũng qua hình ảnh hạt lúa mì, cộng đoàn được thôi thúc cảm nghiệm cách thân mật tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mỗi người. Vì tình yêu, Con Một Thiên Chúa đã trở nên người phàm, lệ thuộc vào quy luật sinh tử như hạt lúa mì phải chết đi, chịu mọi đau thương của phận người, để những ai tin vào Ngài sẽ được hưởng nếm bình an, và hạnh phúc vĩnh cửu.

Qua một vài gợi mở đó, Cha chủ tế mời gọi gia đình Liên Tu sĩ hướng những tâm tình và lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Tu sĩ Emmanuel Triệu. Như hạt giống âm thầm, thầy đã trung thành bước theo ơn gọi tình yêu Thánh Tâm và quảng đại dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa: “97 năm hành trình dương thế, và 78 năm thánh hiến đời tu để rồi kết dệt nên những bông hoa thiêng liêng dâng về cho Thiên Chúa. Thầy đã lan tỏa niềm vui đời thánh hiến qua đời sống vâng phục, dấn thân phục vụ anh em và tha nhân bằng tình yêu mến của một đời làm con Chúa và là một Tu sĩ Thánh Tâm Giêsu. Tất cả là Hồng ân…”  

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Phó Bề trên Tổng quyền Giuse Ngô Văn Định đã thay lời cho  tất cả anh em Thánh Tâm bày tỏ lòng biết ơn tới đến Qúy Cha, Qúy Bề trên các Hội dòng, Qúy Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã cùng hiệp thông và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Tu sĩ Emmanuel Triệu.

Chính sự hiện diện trong tình hiệp thông của gia đình Liên Tu sĩ TGP Huế là sự tưởng nhớ, yêu mến, và là lời cầu nguyện hữu hiệu để linh hồn cố Tu sĩ Emmanuel Triệu sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/vjBmNeD9212bBuPLA

Thực hiện: Truyền thông Dòng Thánh Tâm Huế

 

Bài viết liên quan

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế

Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?

Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...

Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...