“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui, một sự tự do và một sự dấn thân” ( Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô).
Trong ánh nắng căng tràn sức sống của đầu ngày mới, một góc nhỏ trên mảnh đất cố đô Huế thân thương gần sông Hương thơ mộng, tiếng hát ca và lời kinh nguyện vang lên mỗi ngày như cột thu lôi ân sủng của Chúa xuống cho nhân loại. Nơi đó mang tên Dòng Thánh Tâm Huế.
Trải qua 100 năm thành lập và phát triển, nhà Dòng là nôi đào tạo biết bao các thế hệ Tu sĩ Linh mục sẵn sàng cho công cuộc loan báo Tin mừng đến muôn dân. Cũng chính tại nơi này, ơn lành của Thiên Chúa đã không ngừng được trao ban qua đời sống chứng tá của niềm vui hy vọng nơi các tu sĩ Thánh Tâm đến với mọi người, nhất là những người con của Tổng Giáo phận Huế.
Hôm nay, tại ngôi nguyện đường của Dòng, bầu khí thiêng thánh của ngày lễ lặp lời khấn của các anh em được thêm phần ý nghĩa vì được diễn ra trong năm thánh của Giáo hội, trong năm thánh mừng bách chu niên của Dòng và trong những ngày mọi con cái trong Giáo phận Huế chuẩn bị tâm hồn sốt mến mừng đại hội Thánh Mẫu Lavang. Đây là một ơn huệ đặc biệt như lời sách tiên tri Giêrêmia đã viết: “ Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta đã dành cho ngươi lòng xót thương ” (Gr 31,3).
Đức Giêsu sau khi phục sinh khải hoàn đã có lần hiện ra với Phêrô và hỏi ông ba lần “Anh có yêu mến Thầy không?”. Quả thật, Phêrô đã dứt khoát và không ngần ngại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa. Ông đã nỗ lực từng ngày loan truyền Nước Chúa để minh chứng cho lời xác tín cũng như để “chuộc lại” lỗi lầm xưa kia đã chối Thầy: Thưa có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Thánh lễ và nghi thức lặp lại lời khấn của các tu sĩ Thánh Tâm ngày hôm nay cũng như phần nào phác họa lại tinh thần say mê khao khát yêu mến Chúa của Phêrô. Lời khấn được lặp lại không phải như một công thức, cũng không chỉ dừng lại như việc phải làm theo Hiến Pháp và Nội quy, nhưng trên hết và cao cả hơn hết, lời tuyên khấn được nhắc lại trên môi miệng các tu sĩ chính là lời khẳng định cho ước muốn hiến thân trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa qua linh đạo mà Đấng sáng lập để lại.
Lời dâng hiến ngọt ngào trong giây phút hồng phúc ấy không ai khác nhưng chính là các khấn sinh đã đang và sẽ viết tiếp trang sử của mình, trang sử của nhà Dòng theo thánh ý tốt đẹp của Thiên Chúa. Ơn gọi dâng hiến là một huyền nhiệm, người sống ơn gọi ấy là những người mạo hiểm, dám đánh đổi mọi vận mạng tương lai để đi theo Đấng mà dân chúng đã từng coi khinh và chỉ muốn treo lên thập giá. Bất chấp mọi lời gọi mời đầy cuốn hút của thế gian, các tu sĩ vẫn một lòng trung tín theo tiếng gọi dâng hiến từ trái tim chân thành.
Thời gian thanh luyện, thời gian đào tạo qua các giai đoạn, giây phút hồi hộp ngày đầu tiên ký tên vào bản tuyên khấn và cho đến hôm nay, sau quá trình sống và tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, các anh em đã tiếp tục can đảm trước ngai Thiên Chúa toàn năng, trước sự chứng kiến của Bề trên và cộng đoàn cất lên lời khấn hứa. Lời dâng hiến đó sẽ luôn ngọt ngào bởi được bao bọc trong sự quan phòng của Thánh Tâm Chúa, lời chuyển cầu của Mẹ Lavang và các thánh quan thầy. Nhất là lời dâng hiến sẽ nên ngọt ngào vì nó xuất phát từ chính ý chí tự do và lòng tự nguyện của các khấn sinh trong bàn tay nâng đỡ của Chúa Thánh Thần.
Vòng xoay của thời gian chuyển dần từ quá khứ sang hiện tại và đến tương lai. Thế nhưng lòng trung tín của tu sĩ Thánh Tâm vẫn luôn sắt son, bởi được lãnh nhận muôn hồng ân của Chúa qua trung gian là các đấng bậc, qua các thế hệ đàn anh đi trước, qua các tấm lòng quảng đại của quý ân thân nhân và nhất là sự hiệp nhất của anh em trong cộng đoàn. Dẫu rằng với bản tính con người còn đầy yếu đuối, bất toàn và bất xứng nhưng trong niềm hy vọng, Thiên Chúa sẽ dẫn đưa và ban ơn đủ cho mỗi người thực thi sứ vụ của mình.
Trong đời sống dâng hiến, nhất là trong đời sống cộng đoàn, có thể không như là mơ và cũng có thể không giống với những gì chúng ta mong đợi. Nhưng vì là môn đệ Đức Kitô và vì Ngài đã làm gương sáng, đã đi trước chúng ta trong mọi nỗi gian nan khốn khó, nên sẽ chẳng có gì làm khó được bước đường dâng hiến nếu mỗi người biết bám chặt vào Ngài. Không một thế lực nào, cũng không thể có một ai làm cho đời dâng hiến của chúng ta mất niềm vui, mất đi sự hy vọng nếu mỗi người tu sĩ ắp đầy trong tâm khảm mình tình yêu mến Chúa và tinh thần dấn thân phục vụ. Giả như chúng ta có đôi lần quên lãng căn tính của mình thì ơn thánh của Chúa luôn tuôn trào, Thánh Tâm của Ngài luôn rộng mở để đón chờ chúng ta.
Ước mong sao tất cả anh em Thánh Tâm luôn trung thành với lời giao ước, nỗ lực từng ngày sống đúng căn tính của mình, kết hợp mật thiết hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ.
EMMANUEL
Bài viết liên quan
Tu sĩ Thánh Tâm và tấm áo dòng
Tọa lạc trên mảnh đất của màu tím thơ mộng, Dòng Thánh Tâm Huế hiện...
Trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng
Thiên chức linh mục là ân ban cao quý mà Thiên Chúa dành riêng cho...
Rabboni…
Tin mừng của ngày lễ kính thánh nữ Maria Madalena hôm nay tràn đầy sự...
Hành Hương Năm Thánh: Đồng Hành và Tri Ân Những Người “Giữ Lửa” Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp Năm Thánh hồng ân 100 năm...
Bài chia sẻ tĩnh tâm tháng 7/2025: Sống tinh thần Hiệp hành của Chúa Giêsu và Hội Thánh
Lời Chúa:” Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên...
Nhạc đoàn kèn tây Giáo họ cha thánh Đaminh – Giáo xứ Kiên Lao, Giáo phận Bùi Chu hành hương Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí Năm Thánh Hy Vọng 2025 của Giáo Hội hoàn vũ và Năm...