Mất và thấy

Ốc Trần

Tôi là một người phụ nữ nhan sắc tuyệt vời, khó để tìm thêm được ai có được cái vẻ đẹp ấy, đó là lời nhận xét của rất nhiều người cùng xứ sở với tôi. Nhưng cũng vì có nhan sắc mà tôi đã từng rơi vào vòng xoáy sa đọa của tội lỗi. Cũng vì tự hào với nhan sắc của mình một cách quá đáng nên tôi đã bán rẻ lương tâm cho ma quỷ bằng những thú vui nhục dục và chác tác. Thế rồi, cuộc đời tăm tối của tôi bỗng bừng lên tia hy vọng hoàn lương khi tôi gặp Ngài- Đức Giêsu Kitô. Khi nhắc đến tôi, mọi người đều nhớ đến hình ảnh người phụ nữ lăng lòa, phạm trọng tội ngoại tình đáng phải chịu ném đá đến chết. Và tôi đã được cứu thoát nhờ sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Thầy. Nếu ngày hôm đó không gặp được Thầy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được giây phút hạnh phúc của ngày chứng kiến Thầy mình chịu chết và phục sinh khải hoàn. Tôi là Maria Madalena.

Không bao giờ tôi quên được ánh mắt đầy yêu thương trìu mến của Thầy sau khi đám đàn ông tệ bạc kia bỏ đi hết, không ai còn dám lên án tôi vì đã được Thầy dạy cho một bài học nhớ đời. Đúng, nếu theo luật thì mạng sống tôi sẽ bị chôn vùi ngay tức thì với những cục đá trên tay họ đang trực chờ ném vào thân xác tôi. Nhưng quá hạnh phúc và may mắn cho tôi vì được gặp Ngài. Âm mưu của các đấng trọng vọng trong dân muốn hạ nhục Thầy qua câu chuyên của tôi đã không được thực hiện. Với lần thất bại này và nhiều lần khác nữa mà họ đã hạ quyết tâm tìm bằng mọi cách để giết Thầy. Nhận được tia hy vọng sự sống từ Thầy, tôi bừng tỉnh sau cơn mê dài vùng vẫy trong biển tội. Tôi nguyện hứa với thâm tâm mình từ giây phút này trở đi tôi sẽ làm mọi việc chỉ vì Thầy và vì vinh quang của Thầy.

Quả thực, khi chấp nhận mất đi con người cũ để thấy con người mới của mình trong lăng kính tình yêu mà Thầy ban cho thật hạnh phúc dường bao. Chấp nhận mất đi lối sống tưởng rằng mang lại cho mình niềm vui ở đời này, tôi đón nhận những đau khổ cùng Thầy trên đường lên Núi Sọ. Giữa tiếng hò la réo tên Thầy phải chết vang khắp bầu trời đến nhói óc của đám dân chúng, tôi chỉ biết câm nín cầm lòng theo bước chân với Thầy. Không thể diễn tả cho hết nỗi đau khi chứng kiến giây phút Thầy trao thần khí và tắt hơi trên thánh giá.

Tôi đã mất Thầy, mất đi hình ảnh thân thương của Con Thiên Chúa đầy lòng thương xót và nhân hậu. Mọi chuyện tưởng như đã cùng Thầy nằm im trong mồ đá. Cho đến khi tôi bước đến khu vườn và thấy cửa mộ đã được mở ra. Không thể tin nổi, phần vì nước mắt tôi đã giàn dụa từ khi trước đó, phần vì tâm trạng tôi vẫn ở lì trong nỗi buồn thương nhớ Thầy và tôi càng sửng sốt khi bất giác nghĩ rằng xác Thầy đã mất. Thế rồi, Ngài đã mang đến cho tôi bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc: Thầy đã thực sự sống lại ( Ga 20, 1). Tôi đã thấy Thầy trong ánh sáng diệu kỳ của sự khải hoàn. Chính Thầy chứ không phải ai khác. Chính Người mà đã nâng tôi lên khỏi nhơ nhớp tội lỗi, chính Người đã đưa tôi ra khỏi vòng vây của ma quỷ rình bắt mất linh hồn. Tôi đã thấy và đã xác tín với các tông đồ rằng Thầy sống lại thật rồi.

………. 

Hòa mình với tâm trạng của thánh nữ Maria Madalena, chúng ta cùng hồi tưởng lại những thánh ân đã nhận được từ thánh ý Thiên Chúa sau khi chịu buông bỏ ý riêng của bản thân. Mất và thấy là hai tình trạng khác nhau diễn ra trên cùng một chặng đường có thể là của cá nhân hoặc cũng có thể là của cộng đoàn. Nhưng dù là như vậy thì chặng đường để đi từ mất đến thấy không phải là đơn giản nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn. Bởi trong mỗi chúng ta đều có một vùng của sự u tối chen lấn ẩn sâu trong tâm trí. Nếu không can đảm chịu để mất đi điều gì đó làm ngăn cản tình ta với Chúa thì khó để có thể thấy được tình Chúa nơi ta. 

Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng quyền lực âm phủ để sống lại hầu cho chúng con được nhận lãnh ơn phục sinh với Ngài. Xin ánh sáng phục sinh của Chúa lan tỏa và chiếu sáng trong từng ngày sống trên cuộc đời chúng con. Cùng xin cho chúng con biết triển nở ân phúc của sự phục sinh này như niềm hy vọng chờ ngày được hồi hương với Chúa trên Nước của Ngài. Amen.

 

Bài viết liên quan

Ẵm con trong vòng tay Mẹ

Angelo Trần Thứ bảy tuần thánh, Giáo hội không cử hành bất cứ một nghi...

Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ

Maria Gioan XXIII Phụng vụ Lời Chúa trong tuần thánh, từng bước cho chúng ta...

Giờ ly biệt

Thứ sáu tuần thánh, Giáo hội ở lặng cùng với Đức Giêsu Kitô trên thánh...

Duyên hạnh ngộ của ông Simon và bà Veronica trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Angelo Trần Giáo hội đang bước vào những ngày đặc biệt nhất của năm phụng...

Sự phản bội của dân chúng

Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người được quyền hưởng...

Lặng thầm bên Thánh Thể Chúa

Theo truyền thống của Giáo Hội, vào sáng thứ năm tuần thánh, mọi thành phần...