Linh địa Thánh Mẫu La Vang thuộc Tổng Giáo phận Huế là một trong những điểm hành hương quan trọng và lớn nhất của người con đất Việt. Trong những ngày này bầu khí của thánh địa thêm rộn ràng sắc hoa màu cờ và tiếng bước chân người hành hương khắp nơi về bên Mẹ.
Tương truyền rằng, vào những năm tháng của thời kỳ cấm cách đạo cuối thế kỷ thứ XVIII, các giáo hữu phải từ bỏ nơi ở của mình, chốn chạy vua chúa quan quyền đang rình rập bắt bớ và giết những người theo đạo. Từ người già đến con trẻ không biết trông mong vào ai và ẩn thân nơi nào, mọi người chỉ biết chạy đến giữa nơi rừng sâu, có lẽ cũng chẳng mong một tương lai tươi sáng, chí ít là thoát nạn hiện tại mà thôi. Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn thi ân giáng phúc xuống cho con cái mình ngay ở giây phút không ngờ và nơi mà không ai tưởng tượng đến. Đức Trinh Nữ Maria- Mẹ Chúa Trời đã hiện ra với những người con đang run sợ vì tính mạng bị đe dọa cả về phía quan quyền lẫn đói khát bệnh tật. Tay Mẹ bồng Hài Nhi Giê su rất yêu dấu cùng với hai thiên thần cầm đèn chầu, Mẹ ân cần nhỏ nhẹ an ủi con cái mình tin tưởng vào Chúa, Mẹ chỉ dạy cách lấy lá cây quanh đây để làm thuốc chữa bệnh và đặc biệt chính Mẹ đã hứa: “Ai đến khẩn cầu Mẹ tại nơi này, Mẹ sẽ thương che chở và ban ơn phù trợ.”
Nhờ ơn Chúa thương ban và qua đôi tay nâng đỡ thân ái của Mẹ, nơi đây – mảnh đất La vang yêu dấu dù đã phải kinh qua biết bao những biến cố lịch sử nhưng như lời Mẹ đã hứa, Lavang vẫn là nơi các con cái tìm về nương bóng Mẹ. Quả thật, Lavang không chỉ là điểm thu hút mọi người hành hương về đây xin ơn Mẹ mà còn nên như điểm hẹn cho những tâm hồn sốt mến bày tỏ tấm lòng tri ân vì đã nhận được ơn Mẹ chở che. “Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Từ bốn phương trời chúng con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh. Đây La Vang có Mẹ hiển linh. Đây La Vang có Mẹ Chúa Trời. Hiện ra trong uy linh sáng chói. Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Cùng cất cao lời kính mừng Mẹ La Vang. Bắc Trung Năm chung một niềm tin. Bắc Trung Nam có Mẹ hiển linh. Muôn con tim chung một tâm tình. Ngợi ca tung hô Danh Mẹ Chúa Trời” ( Bài hát: Ca khúc về bên Mẹ – Lm. Trọng Nhân). Không kể là lương dân hay giáo hữu, giàu sang hay nghèo khổ, không kể trong nước hay hải ngoại, không kể người khỏe mạnh hay đau yếu, nhưng có lẽ tất cả hiện diện bên Mẹ giờ này đều chung một tấm lòng yêu mến.
Về bên Mẹ trong dịp đặc biệt này, mỗi người đều cảm nhận rõ ràng tình Chúa tình Mẹ và tình người đan xen, tất cả như một khúc ca tri ân tuyệt vời đầy ý nghĩa. Nói như thế là bởi vì, để có được bầu khí trang nghiêm, sốt sắng của ngày đại lễ này là sự kết nối thiêng liêng của mọi tâm hồn cùng sự chung tay đóng góp hy sinh công sức của quý đấng bậc, quý thiện nguyện viên và của rất nhiều người âm thầm phục vụ cho đại lễ. Đó là những bông hoa không sặc sỡ màu sắc nhưng mang hương thơm nhân ái dịu ngọt đến cho khách hành hương khắp nơi qua những cử chỉ ân cần hòa với tinh thần hiếu khách nhiệt tình.
“Mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi” đó là ý thơ và cũng là lòng xác tín vào tình yêu của Mẹ mà cha cố Vịnh – Dòng Thánh Tâm Huế đã cảm nghiệm và nên như bài học quý báu để lại cho thế hệ hậu sinh. Đó cũng là ý hứa của Mẹ khi hiện ra với các tín hữu năm xưa. Yêu Mẹ thiết tha không dừng lại ở một việc làm bắt buộc nào, cũng không giới hạn cho một đối tượng nào. Điển hình trong những ngày đại lễ này, mỗi người đều có một vai trò và bổn phận khác nhau. Thế nhưng, tất cả đều là vì lòng yêu mến Mẹ. Sẽ không có hình ảnh nào đẹp cho bằng hình ảnh của sự hy sinh với những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt của những người phục vụ. Sẽ không có hình ảnh nào đẹp cho bằng nụ cười rạng rỡ của những vị khách phương xa khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của người con xứ Huế thân thương. Mọi việc làm dù nhỏ bé âm thầm nhưng vì lòng yêu mến thì chắc chắn Mẹ sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời kêu khẩn nào của con cái Mẹ.
Lạy Mẹ Maria – Thánh mẫu Lavang, từ giây phút thụ thai bởi quyền năng Thánh Thần, Mẹ đã không rời xa Chúa Giêsu dù chỉ một giây phút. Cũng thế, chúng con luôn tin tưởng rằng Mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi một người con nào của Mẹ. Thưa Mẹ dấu yêu, dù hiện diện hay không hiện diện nơi thánh đài Mẹ trong những ngày này nhưng chúng con tin trái tim Mẹ vẫn ủ ấp và san chia những nỗi đau cả thể xác lẫn tình thần của chúng con, tà áo của Mẹ vẫn bao phủ cuộc đời và gìn giữ ơn đức tin cho chúng con. Về phần mình, chúng con chỉ biết góp nhặt những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày cùng với lòng tín thác “ mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi”, đồng thời gửi gắm mọi nỗi lo âu và những ước nguyện riêng tư thầm kín dâng lên Mẹ. Nguyện xin Mẹ đoái thương nhận lời chúng con kêu xin cùng Mẹ. Amen.
Angelo Tran
Bài viết liên quan
Ngày 16 tháng 8: Thánh Stêphanô, Vua Hungari
“Lạy Nữ Vương Thiên Quốc, con phó thác cho sự chở che của Mẹ Hội...
Ngày 15 tháng 8: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời
“Bởi quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, của hai Thánh Tông...
Ngày 14 tháng 8 Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo
“Hãy nhớ rằng bạn thuộc trọn vẹn, vô điều kiện, tuyệt đối, và không thể...
Ngày 13 tháng 8: Thánh Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo
“Xin mỗi tín hữu hãy nhiệt thành lãnh nhận Thánh Thể trước khi dùng bất...
Thánh Inhaxiô Lôyôla (I-nhã) linh mục sáng lập Dòng Tên (1491 – 1556)
Thánh Inhaxiô Lôyôla (I-nhã) linh mục sáng lập Dòng Tên (1491 – 1556) Thánh Inhaxiô...
THÁNH NỮ MARTHA, MARIA VÀ LADARÔ, Ngày 29 tháng 7
Ngày 29 tháng 7 THÁNH NỮ MARTHA, MARIA VÀ LADARÔ Hôm nay Giáo Hội mừng...