Không quân của nhà nước Myanmar đã dội bom phá hủy nhà thờ Chúa Kitô Vua của Giáo hội Công giáo tại thị trấn Falam, thuộc Giáo phận Hakha, Bang Chin ở miền Tây bắc của nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn tin của hãng Fides thuộc Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 11 tháng Tư vừa qua cho biết tại Giáo phận Hakha, ở một vùng trong đó các đường dây điện và dây điện thoại bị đứt, nên chỉ hoạt động lúc được lúc không. Do vụ oanh kích, mái và bên trong thánh đường Chúa Kitô Vua bị phá hủy, nhưng các tường nhà thờ vẫn đứng vững. Nhà thờ mới được xây cất với nhiều vất vả, trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu của các tín hữu Công giáo trong vùng, vào khoảng 1.000 người, bắt đầu từ tháng Mười Một năm 2023, thay thế cho nhà nguyện bé nhỏ trước đây.
Cộng đồng tín hữu hồi đó vui mừng vì giữa nội chiến có được một nơi để cầu nguyện và cử hành các bí tích, một ốc đảo tinh thần giữa bạo lực, nhưng nay thánh đường bị phá hủy. Dầu vậy, các tín hữu nhất quyết sẽ tái thiết.
Hãng tin Fides cho biết nhà thờ bị phá hủy ngày 08 tháng Tu, trong khuôn khổ cuộc xung đột giữa quân đội chính quy và các dân quân thuộc lực lượng phòng vệ Bang Chin (Chinland Defence Force, CDF). Lực lượng này đã bao vây thành phố Falan, khiến quân đội chính phủ Myanmar phải rút lui và không quân được gọi đến để dội bom. Cuộc tấn công bừa bãi này khiến cho nhiều công thự, gia cư và nhà thờ cũng bị thiệt hại lây, trong đó có nhà thờ Chúa Kitô Vua.
Cũng trong cuộc xung đột, một mục sư Tin lành 36 tuổi và hai người con nhỏ đã bị thiệt mạng vì cuộc oanh kích của quân đội Myanmar ở Pwi, thuộc thành phố Mindat. Trong vụ tấn công này, có 9 người dân khác bị thương và 10 công thự, trong đó có nhà thờ Tin lành trong vùng.
Hồi tháng Hai vừa qua, quân đội Myanmar cũng đã dội bom làm như hại nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu của Giáo hội Công giáo ở Mindat, cũng thuộc Bang Chin.
Theo tổ chức Chin bảo vệ nhân quyền, từ năm 2021 đến nay, tức là sau khi có cuộc đảo chánh của quân đội Myanmar, và cuộc nội chiến tiếp đó, đã có 107 cơ sở tôn giáo, trong đó có 67 nhà thờ, bị phá hủy tại Bang Chin vì các cuộc dội bom của quân đội Myanmar.


Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...
Đức Hồng y You: Linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê Tin Mừng là chứng tá cho ơn gọi
Trong Ngày Linh mục Toàn quốc Paraguay, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng...
Hồng y 97 tuổi – “Vị tử đạo đang sống” đã tha thứ cho những kẻ tra tấn mình: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người thân cận”
Đức Hồng y Ernest Simoni người Albania, người đã chịu 18 năm tù đày vì...
Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV
Tối 18/7/2026, Giáo phận Albano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại...