Chúng ta đang cùng nhau đi trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa với tâm thế của người hành hương hy vọng trong năm thánh thường lệ 2025. Niềm hy vọng là nguồn năng lượng sống, không chỉ người Kito hữu mà còn là của muôn con người hiện diện trên thế giới này cần có và xứng đáng được lãnh nhận. Niềm hy vọng không phải được ban phát theo chu kỳ thời gian hay theo quy luật nhưng là có từ nguyên thủy khi Thiên Chúa tác tạo nên con người cùng muôn loài muôn vật. Chúng ta cùng nhớ lại trang sử của ngày sáng tạo, đặc biệt là trong giây phút tổ tông bội phản. Chính Thiên Chúa đã tỏ lộ niềm hy vọng con người sẽ ăn năn sám hối nên mới kiên trì lắng nghe con người “trình bày” tội bất trung của mình. Và từ phía con người, với sự xuất hiện trong sợ hãi cũng mong ước niềm hy vọng tha thứ từ lòng thương xót của Đấng Tạo Hóa.
Khi được sống bầu khí của niềm hy vọng đang bừng cháy trong tâm hồn, chúng ta được mời gọi không ngồi một chỗ để giữ lấy niềm hạnh phúc này. Nhưng được mời gọi reo giắc ân huệ của Chúa đến cho mọi người. Kết thúc mùa phục sinh, Giáo hội mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngôi Ba Thiên Chúa được sai đến hiện diện bên các tông đồ để cùng các ngài ra đi truyền rao tin mừng cứu rỗi. Sau đó, Giáo hội cho chúng ta mừng lễ Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Giáo hội với ý nghĩa Mẹ luôn đồng hành cùng con cái của Mẹ trên muôn vạn nẻo đường. Hôm nay chúng ta tiếp tục được mời gọi sống chứng tá cho Chúa qua hình ảnh muối và ánh sáng.
Chẳng lạ lẫm gì với người Việt Nam khi hình ảnh của hạt muối và ánh sáng của ngọn đèn hiện lên trong tâm trí hay trước mắt thể lý của chúng ta. Nhất là với những ai trong vai trò là người chăm lo các bữa ăn cho gia đình và mọi người thì lại càng quá quen thuộc với muối. Nếu chỉ để tâm đến giá trị thông thường tính theo tiền bạc, thì chúng ta sẽ không thể biết được giá trị tuyệt vời của chúng khi sử dụng và càng không biết được ý nghĩa thực sự của chúng theo nghĩa thiêng liêng. Đức Giê su quá tinh tế khi dùng những hình ảnh hết sức bình dị trong cuộc sống, một phần để chúng ta dễ hiểu lời của Ngài và trên hết là để chúng ta sống, thực hành những lời ấy.
Giống như những món ăn vật chất cần phải có gia vị muối thế nào thì món ăn tinh thần cũng cần phải có muối hy vọng như vậy. Đặc biệt hơn, người thực hành món ăn tinh thần cho người khác không chỉ ướp muối hy vọng bằng lời khuyên hay bằng lời nói, mà chính họ phải nên như hạt muối hy vọng bằng những hành động thật cụ thể. Muối hy vọng ở đây không phải là sự đánh đồng bão hòa cho những câu chuyện bao đồng, mà trên hết nó phải là niềm vui niềm hạnh phúc niềm hy vọng và thật sự trở nên ý nghĩa cho cuộc sống. Có nhiều phương cách để chúng ta đem muối hy vọng đến cho người khác, nhưng cho dù là phương cách nào thì mọi sự đều cần phải có Chúa làm trung tâm điểm. Kín múc từ nơi Chúa nguồn sung mãn của sự an nhiên, sự phó thác và can trường chắc chắn chúng ta sẽ đủ nghị lực để nên muối hy vọng cho tha nhân.
Lạy Chúa, đứng trước bao thách đố của đời sống hiện tại, chúng con sợ bản thân sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào vì muối hy vọng của chúng con còn mong manh quá đỗi. Xin Chúa ban ơn thêm sức, ban “chất mặn” cho hạt muối hy vọng nơi chúng con, hầu chúng con xứng đáng trở nên người môn đồ đầy ắp hương vị hy vọng cho người khác. Amen.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành
Trong thời đại mà lời nói có thể chạm đến muôn người chỉ trong khoảnh...
Bài ca hy vọng trong ngục thất
Sau khi lãnh nhận ân thiêng từ nguồn sung mãn qua cuộc tử nạn và...
Nên như người bạn tâm giao
Trong cuộc sống, dù là ở môi trường nào hay ở trong hoàn cảnh sống...
Ở lại trong niềm vui hy vọng
Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có...
Nhựa sống tình yêu
Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V...
Bình an của Đức Kitô trong tâm hồn người thánh hiến
Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta...