Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?

Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường lệ 2025 với chủ đề: Những người hành hương của hy vọng. Các giáo phận trong toàn giáo hội hân hoan quy tụ mọi thành phần dân Chúa cùng tham dự thánh lễ rất đặc biệt này.

“ Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài, là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài”. Những ca từ trong bài ca chủ đề của năm thánh được vang lên suốt hành trình từ giây phút khai mạc trải dài cho đến ngày bế mạc. Tâm tình ấy hòa cùng với ước nguyện gieo mầm đức tin và xây dựng một “ trời mới đất mới” của “ mọi con cái đang tản mác sống bơ vơ lạc loài, nay tìm được mái ấm trong Con Một Cha chí ái”.

Năm Thánh 2025 đã thực sự khép lại nhưng niềm hy vọng có kết thúc?

Chúng ta hoan hỷ được sống trong bầu khí vui mừng và sốt sắng của năm thánh hy vọng và cảm nhận mình là một trong những thế hệ rất may mắn được tham dự sự kiện lịch sử mang tính toàn cầu. Bởi theo truyền thống Giáo hội thì năm thánh thường lệ sẽ được diễn ra 25 năm một lần. Sống trong bầu khí linh thánh ấy, chúng ta cảm thấu được những ân huệ gì từ niềm hy vọng giữa bối cảnh nhuốm màu tang thương của chiến tranh, thiên tai hoạn nạn ở một số đất nước và ngay cả trong khu vực chúng ta đang sống. Không có năm thánh hy vọng này thì từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn nói với nhau về niềm hy vọng đó thôi. Và cũng không chỉ những người Kito hữu mà ngay cả những người thuộc các tôn giáo khác họ vẫn chỉ cho nhau, vẫn khuyên bảo nhau “ sau cơn mưa trời lại sáng”. Niềm hy vọng của những người có đức tin được mời gọi không dừng lại ở việc nhìn thấy hay chạm phải nhưng là sự tin tưởng bằng trái tim và niềm tín thác như Đức Trinh Nữ Maria, như tổ phụ Apraham cũng như của rất nhiều những chứng nhân khác.

“ Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” ( Rm 5, 5) là tựa đề của Sắc chỉ công bố Năm thánh được Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico trao lại cho các Giáo hội trên các châu lục. Tư tưởng này là tiền đề, là cửa ngõ sống niềm hy vọng nhưng cũng là một thách đố cho chúng ta sống niềm hy vọng mà không thất vọng. Thực tế của xã hội hiện nay với những cuộc chiến tranh không ngững giữa các quốc gia, những hậu quả của thiên tai, những vấn nạn của đời sống ăn chơi trụy lạc….đôi khi làm cho nghị lực sống hy vọng của chúng ta vụt tắt.

Thời gian gần đây, Giáo hội Việt Nam của chúng ta đã đi qua những câu chuyện, những biến cố không vui. Tiêu biểu là những trận nước lũ dâng lên cuốn trôi rất nhiều ngôi nhà và biết bao sinh mạng . Những cơn bão “ghé thăm” những vùng miền vốn yên bình từ xa xưa không biết đến gió bão là gì. Những vụ hỏa hoạn, chảy nổ thường xuyên xảy ra nơi các công ty, nhà hàng, chung cư, xí nghiệp, gia đình. Những tin tức, những câu chuyện nặng trĩu lòng người khi trang mạng thông tin các vụ đắm tàu, chìm thuyền, mất tích của anh chị em ngư phủ. Trong tình thế như vậy, niềm hy vọng bỗng trở thành sự nghi ngờ cho người thân của các gia đình nạn nhân. Dẫu vậy, tiếng chuông hy vọng nơi thẳm sâu tâm hồn mỗi người vẫn rung lên những nhịp điệu yêu thương của Đấng đã chịu tử nạn trên đồi Sọ. Hy vọng là can đảm chấp nhận mọi chuyện không như ý muốn, là sự trung thành đứng lại bên thập giá Chúa như Mẹ Maria. Hy vọng không phải là ước muốn được kéo ra khỏi sự đau khổ mà giữ cho chúng ta không tuột rơi xuống vực thất vọng. Hy vọng không phải là câu giải đáp cho tất cả những vấn nạn xảy đến trong cuộc đời chúng ta nhưng dạy chúng ta cách sống hài hòa, thích nghi với mọi vấn nạn ấy trong tin yêu và phó thác.

Cánh cửa của năm thánh hy vọng đã khép lại nhưng niềm hy vọng vẫn được chuyển giao như một “cái ôm”, một “cái nắm tay” thật chặt trước khi tạm chia xa để từng người mang theo hành trang đức tin và những bài học tuyệt vời cho chặng đường phía trước. Niềm hy vọng sẽ được tiếp tục reo rắc trong tâm khảm và trái tim của mỗi người nếu chúng ta biết giữ vững ngọn lửa hy vọng đang bừng cháy.

Ước mong sao từng người trong chúng ta luôn ý thức mình là những người hành hương của hy vọng, luôn kiếm tìm sự hy vọng trong những bất trắc xảy ra và là sứ giả của niềm hy vọng cho những người xung quanh. Cầu xin ơn Chúa thương ban cho chúng ta giữ và sống tinh thần hy vọng hôm nay cho đến trót cuộc đời.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Cộng đoàn Thánh Tâm Fort Pierce Florida cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội, vào lúc 15h30 chiều ngày 2 tháng...

Thánh Lễ Tạ ơn- Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)

Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế

Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...