Nên như người bạn tâm giao

Trong cuộc sống, dù là ở môi trường nào hay ở trong hoàn cảnh sống nào chúng ta cũng luôn mong muốn có một người bạn tâm giao, có thể thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta mà không cần trình bày hay giải thích quá nhiều.

Với thực tế xã hội ngày nay, thiết lập một mối tương quan với mọi người là điều không mấy dễ dàng, và để có được một tình bạn đúng nghĩa, một người bạn tâm giao thì càng khó hơn. Bởi người đó phải đồng điệu với suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta thì mới có thể giúp ta đi qua những chặng đường gian khó của đời sống thực tại này.

Nên như người bạn tâm giao, chúng ta không nhất thiết phải coi đó là người bạn tình hay người bạn đời. Nhưng là người biết lắng nghe không mệt mỏi, biết mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn bằng trái tim chân thành.

Đức Giê su là người bạn tâm giao tuyệt vời của các môn đệ. Ngài có đủ khả năng và những “yêu cầu” cần phải có của một người bạn tâm giao. Hơn thế nữa, Ngài đã trở nên người bạn tâm giao không chỉ với một người, với một nhóm người mà là với toàn thể nhân loại chúng ta. Trang tin mừng của ngày thứ sáu tuần V phục sinh C hôm nay, thánh Gioan nói rất rõ về người bạn tâm giao tuyệt vời mang tên Giê su “ Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết ” ( Ga 15, 15). Ngài không chỉ lắng nghe, thấu hiểu cõi lòng của các tông đồ mà còn cho các ông được gọi Ngài như người bạn hữu, nghĩa là  Đức Giê su mời gọi các ông đi vào mối tương quan thân thiện như những người bạn tâm giao.

Đức Giê su đã gọi các môn đồ của Ngài là bạn hữu, hôm nay Ngài cũng gọi chúng ta như vậy. Không phải là mối tương quan chủ tớ, không phải là mối tương quan trên dưới mà là ngang hàng trong chia sẻ và thấu cảm. Đức Giê su không chỉ mời gọi các môn đệ đi vào mối liên hệ mật thiết với Chúa như những người bạn tâm giao mà Ngài còn khẳng định với các ông rằng chính Ngài chứ không phải ai khác đã chọn gọi các ông. Suy gẫm về câu nói này của Chúa, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình sống đời thánh hiến của mình. Tiếng gọi thân thương ngày ấy của vị Thầy Chí Thánh liệu chăng có còn sốt sắng trong tâm lòng chúng ta hay không. Nghi thức khấn dòng là thời khắc vô cùng ý nghĩa và quan trọng, là dấu minh chứng lời chung thủy của chúng ta với Ngài liệu chăng có còn làm rung động trái tim ta mỗi khi hồi tưởng lại. Giây phút thiêng thánh của mối tình thuở ban đầu có còn tỏa nhiệt trong đời dâng hiến của chúng ta hay đã bị các công việc bổn phận làm lu mờ.

Thiên Chúa đã nên như người bạn tâm giao với chúng ta và chúng ta cũng được mời gọi học nơi Ngài trở nên người bạn tâm giao với anh chị em mình, nhất là những người đang sống chung lý tưởng trên đường hiến dâng. Giữa những xao động của cuộc sống hiện đại hôm nay, mỗi người cần có những khoảng lặng trong tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của nhau. Lắng nghe không phải để cho qua hoặc để cho hay, nhưng là lắng nghe để được gặp gỡ, để được san chia những gánh nặng thường ngày với Chúa và với nhau.

Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận tất cả để trở nên như người bạn tâm giao với chúng con. Thế nhưng, không ít lần chúng con để mình chìm đắm trong sự nghi ngờ tình yêu Chúa. Không ít lần chúng con để mình ngụp lặn trong lo âu và sợ hãi. Chúng con để mình ra như chiếc thùng đóng kín không muốn lắng nghe những lời giáo huấn của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết gột bỏ con người cũ của mình, thúc giục tâm hồn mình biết kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như chính mình con vậy. Amen.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Ở lại trong niềm vui hy vọng

Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có...

Nhựa sống tình yêu

Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V...

Bình an của Đức Kitô trong tâm hồn người thánh hiến

Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta...

Tiến bước trong tương lai với niềm vui hy vọng

Người ta nói rằng đời người ngắn lắm, nếu không bước tiếp thì mãi chỉ...

Theo gót vị Tôn Sư viết tiếp trang sử Dòng

Ngày lễ Chúa chiên lành, cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu, chúng ta...

Người thánh hiến sống niềm vui phục sinh

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã phục sinh, đây là một mầu nhiệm, một...