Nét đẹp của lao động trong đời sống thánh hiến

Tháng 5 năm 2025, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc lao động cho phép mỗi người được phát triển, các gia đình được sống xứng đáng và xã hội được trở nên nhân đạo hơn.

Lao động là một trong những dấu chỉ khác biệt của con người với muôn loài thụ tạo khác. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói: “ Được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa trong thế giới hữu hình và được chỉ định làm chủ trái đất trong thế giới ấy, do đó ngay từ khởi đầu con người được mời gọi lao động.” (Trích trong thông điệp lao động của con người). Khi lao động và làm việc  chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt niềm vui vì được chung tay với anh chị em mình cộng tác xây dựng công trình tạo dựng của Thiên Chúa, đồng thời là cơ hội để tình liên đới huynh đệ được thắt chặt và đằm thắm hơn. Đức Giê-su là Con Thiên Chúa- Đấng sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình mà vẫn trở nên người lao động phụ giúp cha nuôi là thánh cả Giuse với nghề thợ mộc. Ngài đã không dùng quyền năng của ngài như lời thách thức của ma quỷ “ Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi” ( Lc1, 3), nhưng dùng chính sức lực bản tính nhân loại nơi Ngài để phụ giúp gia đình.

Công ăn việc làm là một trong những vấn nạn của mọi quốc gia, mọi tổ chức khác nhau, bởi khi có công ăn việc làm ổn định thì kinh tế phát triển, kéo theo đó là nhân phẩm và quyền lợi của con người được bảo đảm. Vì thế, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico đã rất khôn ngoan khi chọn chủ đề liên quan đến công việc lao động như một lời nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa, cùng nâng cao tinh thần và ý thức hơn nữa về những công việc mình làm. Người sống đời thánh hiến cũng được mời gọi cùng chung tay xây dựng xã hội và giáo hội nên nhân đạo hơn qua đời sống chứng tá với những công việc bổn phận của mình.

Khi đi mục vụ giáo xứ hay gặp gỡ mọi người, chúng ta vẫn thường nghe dân tình bày tỏ lòng ngưỡng mộ với đời tu “ đi tu ăn cơm nhà Chúa, múa cả ngày” hay “ đi tu như các cha, các sơ là thích nhất, không phải lo cơm áo gạo tiền” hoặc “ đi tu là sướng nhất, tối ngày chỉ lo đọc kinh với cầu nguyện”….Những lời nhận định có đôi chút khen ngợi đó của mọi người dành cho giới tu trì có phần không sai. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ theo đó mà giữ niềm sung sướng cho riêng mình thì có chăng là chúng ta đang đánh mất căn tính của người thánh hiến và một cách nào đó chúng ta đang phá vỡ công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: “Mọi ơn gọi đều là một “viên kim cương thô” cần được mài giũa, gia công và gọt đẽo từ mọi góc cạnh.” Điều này có nghĩa rằng chúng ta bước vào đời sống tu trì không phải bước vào chiếc tủ kính để được trưng diện, được hưởng thụ. Nhưng chúng ta cần phải cộng tác trong các công việc cùng với cộng đoàn, với hội dòng, với giáo hội tùy theo khả năng mà lao động để có của nuôi sống bản thân và cộng đoàn. Mỗi một người sẽ được Thiên Chúa phú bẩm và được bề trên trao gửi các công việc bổn phận khác nhau tùy theo khả năng mà các ngài nhận định. Có người lao động chân tay, có người lao động tri thức, có người làm công việc nặng nhọc, có người làm công việc nhẹ nhàng hơn. Dù là công việc nào hay ở hoàn cảnh nào thì điều đó không quan trọng, mấu chốt của mọi công việc ở đây là mỗi người biết thánh hóa, biết dùng hết khả năng Chúa ban để phục vụ theo đúng bổn phận của mình.

Mặc dù lao động mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng cao quý nhưng chúng ta cũng không vì đó mà dồn hết tâm sức cho công việc của Chúa hơn chính Chúa “Anh em phải coi chừng, phải tránh mọi thứ tham lam, vì không phải dư của cải mà mạng sống con người được bảo đảm đâu” (Lc 12,15). Chúng ta phải luôn ý thức sứ mạng của người môn đệ Đức Ki-tô “ hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Nét đẹp của lao động trong đời sống thánh hiến không dừng lại ở việc mọi thành viên trong cộng đoàn biết tương trợ và bù đắp cho nhau. Nhưng còn là niềm vui vì được trở nên như người đầy tớ vô dụng của Chúa. Hãy cùng cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong tháng 5 này cho các điều kiện làm việc, cho mỗi người có thể tìm thấy sự viên mãn, gia đình có thể được duy trì trong phẩm giá và xã hội có thể được nhân bản hóa. Đồng thời cầu nguyện cho nét đẹp của lao động trong đời thánh hiến luôn được triển nở với tình bác ái huynh đệ và với sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

TÌNH YÊU VẪY GỌI

Trong hành trình đức tin, tình yêu không chỉ đơn thuần là một cảm xúc...

12 năm trọn vẹn nghĩa tình

Angelo Trần Thương nhớ ngài, Đức Thánh Cha Phanxico rất kính mến của chúng con!...

Mất và thấy

Ốc Trần Tôi là một người phụ nữ nhan sắc tuyệt vời, khó để tìm...

Ẵm con trong vòng tay Mẹ

Angelo Trần Thứ bảy tuần thánh, Giáo hội không cử hành bất cứ một nghi...

Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ

Maria Gioan XXIII Phụng vụ Lời Chúa trong tuần thánh, từng bước cho chúng ta...

Giờ ly biệt

Thứ sáu tuần thánh, Giáo hội ở lặng cùng với Đức Giêsu Kitô trên thánh...