Nếu đường thập giá của con không nở hoa thì sao?

Không gian và thời gian trong những ngày Tam Nhật Thánh này làm cho tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta đi vào sự trầm tĩnh thật nhiệm lạ. Sự trầm tĩnh ấy có chút gì đó buồn thương, có chút gì đó hụt hẫng nhưng cũng có chút gì đó làm cho con tim ta bồi hồi mong ngóng. Đó là một cảm nhận rất nhỏ của tôi, cũng có thể của cả bạn nữa khi chúng ta suy gẫm mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa.

Trong hành trình sống đời đức tin, có một viễn cảnh đầy an ủi và khích lệ cho chúng ta nhất là khi  gặp những sự gian nan khốn khó đó là con đường thập giá – con đường tình yêu. Nói đến đường thập giá, ngay lập tức hiện lên trong tâm trí chúng ta về những đau buồn, những tổn thương mà ít là hơn một lần chúng ta gặp phải trong cuộc sống của mình. Dẫu rằng đường thập giá có gai góc, có bầm dập, có rỉ máu nhưng vẻ đẹp của sự hy sinh, của việc thập giá sẽ nở hoa như một phần thưởng tương xứng cho những ai kiên trung vác lấy gánh nặng đời mình. Bởi, chính Chúa đã là gương mẫu và là điểm tựa cho chúng ta rồi.

Có bao giờ bạn giống như tôi, tự đặt câu hỏi cho mình trong góc khuất của sự tĩnh lặng rằng: nếu con đường thập giá của mình không nở hoa thì sao? Nếu mình đã cố gắng hết sức có thể, đã kiên nhẫn chịu đựng, đã hy sinh hết mình mà điều nhận lại vẫn là đường thập giá chưa nở hoa thì sao? Những lúc đặt câu hỏi như thế không nhiều thì ít chúng ta dễ rơi vào giây phút nghi ngờ tình thương của Chúa. Và mỗi khi như thế lại khiến lòng ta phải chân thật đối diện với những nỗi đau dai dẳng của kiếp nhân sinh. Có những đường thập giá là bệnh tật. Có những đường thập giá là khổ nghèo. Có những đường thập giá là bất hạnh. Có những đường thập giá là bế tắc. Có những đường thập giá là phản bội. Có những đường thập giá là bế tắc…tất cả chẳng mang lại một chút ngọt ngào nào cho hiện tại đời sống chúng ta. Chúng làm ta nản lòng, làm ta điên đảo, làm ta hoảng loạn, làm ta ngã gục, làm ta kiệt sức, khiến tâm hồn chúng ta nên khô khan nguội lạnh. Khi những cố gắng không thể khởi sắc, khi những lời khẩn nguyện dường như không chạm vào được khoảng không linh thánh…lúc đó chúng ta muốn dừng lại.

Thế nhưng, nếu chúng ta chịu khó đi chậm lại một chút, bám chắc bàn chân mình xuống nền đất của đường thập giá ấy, chúng ta sẽ thấy rằng có lẽ không phải mọi hành động hy sinh đều mang lại kết quả rõ ràng như 1+1= 2. Sẽ có lúc chúng ta đi qua những đoạn đường thập giá mà không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu tươi sáng nào của sự “nở hoa” đâu. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn muốn chúng ta tiếp tục bám lấy, tiếp tục bước đi cho dù đầu gối có trầy xước, cho dù đôi vai có nặng trĩu, cho dù mồ hôi có thấm dầm. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống chưa chắc đã nằm ở những điều thuận lợi hay ở những thành công. Nó nằm ở ngay chính trong những hy sinh hèn mọn cho những điều quan trọng đúng theo lương tâm và thánh ý Thiên Chúa.

Nếu đường thập giá của con không nở hoa thì sao? Khi ta đặt câu hỏi với Thiên Chúa như thế chắc lẽ Ngài sẽ trả lời: không sao cả. Không sao cả là bởi vì Ngài vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Quan trọng là chúng ta có đủ can đảm và trung tín tiếp bước trên con đường khổ giá để đến với vinh quang hay không? Thiết nghĩ, ý nghĩa của đường thập giá không hoàn toàn phụ thuộc ở việc có hoa hay không mà là ở sự nỗ lực trong hành trình sống đức tin của mỗi người chúng ta. Thay vì ngồi than phiền đường thập giá của mình có nở hoa hay không thì tại sao chúng ta lại không tìm niềm vui trong việc giúp đỡ người khác. Và chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm vui hạnh phúc ngay chính những điều mà ta không nghĩ tới.

Lạy Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Ngài đã đi trọn con đường lên Núi Sọ để chịu chết vì nhân loại chúng con, xin cho chúng con đừng để mình rơi vào sự sợ hãi, hoang mang hay thất vọng khi đường thập giá đời con chưa nở hoa. Nhưng xin ban cho chúng con một nghị lực thật tốt, một sự kiên trì đủ để chúng con tiếp tục đi trên con đường mà Chúa muốn chúng con đi với Ngài. Làm được như thế, chúng con tin chắc sẽ nắm phần thưởng là được phục sinh vinh hiển với Ngài trên quê trời. Amen.

Angelo Tran

 

Bài viết liên quan

Việc suy niệm chậm lại có thể biến đổi cuộc đời bạn như thế nào?

Đừng vội vã khi cầu nguyện hay suy niệm — bạn sẽ nhận ra một...

“Vá” lại nhân phẩm trong tình yêu của Chúa

40 ngày chay thánh là thời gian trầm lắng quan trọng để mọi thành phần...

Thiếu chay….

Mùa chay- mùa màu tím- mùa sám hối- mùa thinh lặng- mùa yêu thương- mùa...

Hiệp nguyện tri ân

Bầu khí rộn rã của những ngày cận Tết cùng với bước chân mừng vui...

Nhận định về phim Moses the Black: Mang đậm dấu ấn tôn giáo nhưng cũng đầy gai góc

Một tay giang hồ, một vị thánh, một bà lão đang hấp hối… Moses the...

Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?

Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...