Ngày 13: Người Cha vẫn trông đợi

Thánh Tâm Chúa vẫn hướng về những còn người lạc đường và vẫn chờ đợi với một trái tim của Người Cha

LỜI CHÚA: Lc 15,20

Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.

SUY NIỆM

Có những cuộc trở về không dễ dàng. Không phải vì đường quá xa, nhưng vì lòng người quá nhiều ngại ngần. Có những người muốn quay lại sau một lỗi lầm, một sự đổ vỡ hay một thời gian xa cách, nhưng trong lòng lại đầy sợ hãi. Sợ bị trách móc. Sợ bị từ chối. Sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của người khác. Và đôi khi, điều làm người ta chần chừ nhất không phải là khoảng cách, nhưng là cảm giác mình không còn xứng đáng để trở về nữa. Ai cũng từng có những đoạn đời như thế.

Có người xa Chúa vì một biến cố đau buồn. Có người lặng lẽ bỏ cầu nguyện vì lòng nguội lạnh hay mỏi mệt. Cũng có những người sống nhiều năm trong mặc cảm vì nghĩ rằng mình đã đi quá xa hoặc đã làm Chúa thất vọng quá nhiều.

Nhiều khi chúng ta hình dung Thiên Chúa giống một vị thẩm phán đang chờ để hỏi tội hay nhắc lại những điều mình đã sai. Vì thế, thay vì trở về, người ta chọn đứng lại ở khoảng cách an toàn với Chúa, vừa nhớ Ngài vừa sợ Ngài.

Nhưng dụ ngôn hôm nay kể cho chúng ta một hình ảnh khác. Người con hoang đàng trở về với một bài “thú tội” đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Anh chỉ mong được làm người làm công trong nhà cha. Có lẽ anh ta nghĩ mình không còn quyền được gọi là con nữa. Nhưng khi anh còn ở đằng xa, người cha đã nhìn thấy. Điều ấy có nghĩa là ông đã chờ.

Ông không đợi để kết án, cũng không đứng đó với cánh cửa khép lại hay khuôn mặt lạnh lùng. Ông chạy ra trước khi người con kịp giải thích, ôm lấy anh trước khi anh kịp chứng minh mình xứng đáng. Thánh Tâm Chúa cũng vậy.

Có thể chúng ta đã đi xa. Có thể đã có những thời gian nguội lạnh, những sự chọn lựa sai lầm hay những lần muốn quay về mà vẫn chần chừ. Nhưng điều lạ lùng của tình yêu Chúa là Ngài không yêu ít đi vì khoảng cách của chúng ta. Thánh Tâm Chúa vẫn hướng về những còn người lạc đường và vẫn chờ đợi với một trái tim của Người Cha.

Điều ngăn chúng ta trở về nhiều khi không phải là Chúa, nhưng là hình ảnh sai lầm mà chúng ta nghĩ về Ngài và sự khắt khe mà chúng ta dành cho chính mình. Có thể hôm nay, điều Thánh Tâm Chúa muốn nói với chúng ta chỉ đơn giản là: “Con không cần phải hoàn hảo mới được trở về. Cha vẫn đang đợi!”

SỐNG ĐỂ CAN ĐẢM TRỞ VỀ

(1) Thành thật nhìn lại khoảng cách với Chúa: Hôm nay, hãy tự hỏi điều gì đang làm mình xa Chúa hơn: tổn thương, mỏi mệt, mặc cảm hay sự nguội lạnh?

(2) Đừng để mặc cảm giữ mình ở lại bên ngoài: Không ai trở về vì mình xứng đáng, nhưng vì mình được yêu thương. Hãy xin Chúa giúp mình bước qua nỗi sợ bị từ chối.

(3) Trở về bằng một bước nhỏ: Có thể là một lời cầu nguyện, vài phút thinh lặng hay quyết định lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Mọi cuộc trở về đều bắt đầu bằng một bước nhỏ.

(4) Học mang trái tim của người cha: Quanh chúng ta cũng có những người đang ngại quay trở về vì sợ bị phán xét. Hãy tập mở lòng và đón nhận hơn là kết án.

(5) Ở lại với hình ảnh người cha đang đợi: Hôm nay, hãy dành ít phút cầu nguyện với hình ảnh người cha chạy ra ôm lấy con mình và để hình ảnh ấy chữa lành những sợ hãi trong lòng.

NGUYỆN CẦU VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu, có những lúc con muốn trở về nhưng lại chần chừ vì sợ hãi. Con sợ phải nhìn lại những lỗi lầm, sợ phải đối diện với sự yếu đuối của mình và nhiều khi còn sợ rằng Chúa đã thất vọng về con. Hôm nay, khi chiêm ngắm người cha trong dụ ngôn, xin cho con nhận ra chính Thánh Tâm Chúa nơi đó: một trái tim không mỏi mệt chờ đợi và không ngừng yêu thương. Xin chữa lành nơi con hình ảnh sai lầm về Chúa và cả sự khắt khe với chính mình. Xin cho con đủ can đảm bước về phía Chúa, dù chỉ bằng những bước nhỏ và mong manh.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con tin rằng không có cuộc đời nào đi quá xa khỏi tình yêu của Chúa.

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy lòng từ ái, con dâng lên Chúa ngày hôm nay cùng những khoảng cách, những chần chừ và cả những khát vọng muốn trở về nơi lòng mình. Xin đừng để con sống mãi trong sợ hãi hay mặc cảm, nhưng biết tin vào tình yêu luôn đón đợi của Chúa. Khi con lạc hướng, xin gọi con quay về. Khi con mỏi mệt và muốn đứng lại bên ngoài, xin cho con nhớ rằng cánh cửa Trái Tim Chúa chưa bao giờ khép lại. Xin cho con cũng biết trở thành nơi đón nhận cho người khác, để thay vì xét đoán, con biết mở lòng và chờ đợi nhau bằng sự cảm thông. Con dâng ngày này trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi những người lạc lối tìm lại đường về, những trái tim mặc cảm tìm được ôm lấy và những người xa cách tìm lại mái nhà của bình an và yêu thương. Amen.

Paulthem, CSC

Bài viết liên quan

Ba “Vũ Khí Thiêng Liêng” của Thánh Tâm Chúa Giêsu Trong Cuộc Chiến Đấu Nội Tâm

Thánh nữ Margaret Mary Alacoque, vị tông đồ nổi tiếng của lòng sùng kính Thánh...

Suy niệm 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu

TẢI FILE PDF VỀ TẠI ĐÂY Lời mở đầu Vào thế kỷ XVII, Chúa Giêsu...

Ngày 15: Tha thứ – Phép lạ của tình yêu

Tha thứ là một hành trình rất sâu của trái tim, nơi con người chọn...

Các Đức Giáo Hoàng và Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong hơn một thế kỷ rưỡi qua, các Đức Giáo Hoàng không ngừng giảng dạy...

Ngày 14: Không ai quá xa lòng thương xót của Chúa

Trước Thánh Tâm Chúa, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của...

Ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh nữ Margaret Mary Alacoque đã chiêm ngắm ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy...