“Hãy nhớ rằng bạn thuộc trọn vẹn, vô điều kiện, tuyệt đối, và không thể thu hồi, về với Đấng Vô Nhiễm. Bạn là ai, bạn có gì hay có thể làm gì, mọi điều bạn thực hiện (ý nghĩ, lời nói, hành động) và mọi điều bạn chịu đựng (dù vui, buồn hay dửng dưng) đều thuộc về Mẹ Vô Nhiễm. Vì thế, xin Mẹ sắp đặt mọi sự theo thánh ý Mẹ (chứ không theo ý bạn). Cũng vậy, mọi ý hướng của bạn đều thuộc về Mẹ; vậy xin Mẹ biến đổi chúng, thêm vào hay lấy bớt đi tùy ý Mẹ (bởi Mẹ không bao giờ xúc phạm đến công lý).”
~ Thánh Maximilian Kolbe
Suy niệm:
Thánh Maximilian Maria Kolbe, tên thật là Raymond, sinh tại Zduńska Wola, nay thuộc Ba Lan. Lúc ngài chào đời, quê hương đã nằm dưới quyền kiểm soát của Đế quốc Nga từ năm 1795. Gia đình nghèo về vật chất nhưng giàu có về đời sống thiêng liêng, nhất là nhờ người mẹ Maria, người đã gieo vào tâm hồn con cái lòng yêu mến sâu xa đối với Mẹ Thiên Chúa. Cả gia đình hằng ngày đọc kinh Truyền Tin, Kinh Cầu Đức Bà Loreto và lần hạt Mân Côi. Raymond có hai anh em ruột còn sống: người anh là Francis và người em là Joseph; hai người anh khác, Walenty và Antoni, qua đời khi còn nhỏ.
Từ thuở thiếu thời, Raymond vừa đạo đức vừa nghịch ngợm. Mỗi khi lỡ phạm lỗi, cậu thường tự nguyện nhận hình phạt ngay, điều vốn phổ biến thời ấy. Một lần sau trò nghịch, mẹ cậu buột miệng: “Con rồi sẽ ra sao đây!” Câu hỏi này đã chạm sâu vào tâm hồn Raymond. Cậu đem nỗi băn khoăn ấy đến với Mẹ Maria trong lời cầu nguyện. Khi ấy cậu mới 12 tuổi. Sau biến cố này, mẹ nhận thấy Raymond thay đổi hẳn: cậu lập một bàn thờ Đức Mẹ trong phòng, quỳ cầu nguyện thật lâu, nhiều khi rơi lệ. Khi được hỏi lý do, Raymond kể rằng Mẹ Maria đã hiện ra trong nhà thờ, trao cho cậu hai triều thiên—một trắng tượng trưng cho khiết tịnh, một đỏ tượng trưng cho tử đạo—và hỏi cậu chọn cái nào. Cậu đáp: “Con chọn cả hai!” Từ đó, lòng sùng kính Đức Mẹ và Thánh Giuse của cậu càng sâu đậm.
Do hoàn cảnh gia đình, Raymond được mẹ và cha sở giáo xứ dạy học. Một dược sĩ địa phương nhận thấy trí tuệ cậu nên tình nguyện dạy thêm. Năm 13 tuổi, Raymond cùng anh trai Francis tham dự một khóa tĩnh tâm do Dòng Phanxicô Viện Tu tổ chức, rồi được mời vào Tiểu chủng viện mới lập tại Lwów (nay là Lviv, Ukraina). Năm 1907, hai anh em vượt biên không hộ chiếu, nhờ cha giúp, để nhập học tại đây.
Năm 1910, cả hai từng nghĩ bỏ Dòng để nhập ngũ, nhưng khi mẹ báo tin người em út cũng vào Dòng, họ quyết định ở lại. Mẹ còn cho biết cha sẽ chuyển đến Krakow sống với các tu sĩ, còn bà sẽ gia nhập Dòng Nữ tu Felician để ở gần con. Khi vào tập viện, Raymond nhận tên dòng là Maximilian và khấn tạm năm 1911, khấn trọn năm 1914, thêm danh hiệu “Maria” thành Maximilian Maria Kolbe. Sau đó ngài được gửi sang Roma học, đậu tiến sĩ triết học và thần học.
Năm 1917, khi đang cầu nguyện tại nhà nguyện, cha Maximilian được soi sáng lập Hội “Đạo Binh Đức Mẹ Vô Nhiễm” (Militia Immaculatae) nhằm cải hóa tội nhân, lạc giáo, ly giáo—đặc biệt là hội viên Tam Điểm—và thánh hóa mọi người dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ. Sau khi chịu chức linh mục, cha về Krakow dạy Lịch sử Giáo hội và phát triển Hội Đạo Binh.
Năm 1922, cha khởi xướng tạp chí Hiệp sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1927, cha lập tu viện Niepokalanów (“Thành của Đức Mẹ Vô Nhiễm”) gần Warsaw. Năm 1930, cha sang Nagasaki, Nhật Bản lập cơ sở truyền giáo, in báo bằng tiếng Nhật, phát hành 50.000 bản mỗi tháng. Năm 1936, cha trở lại Ba Lan; đến 1939, Niepokalanów đã trở thành một trong những tu viện lớn nhất thế giới, phát hành báo đến hơn một triệu gia đình mỗi tháng.
Khi Thế chiến II bùng nổ, cha Kolbe và anh em cứu giúp nhiều người bị bách hại, trong đó có khoảng 2.000 người Do Thái. Dù bị Đức Quốc Xã xem là kẻ thù, cha vẫn tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng và nâng đỡ niềm hy vọng của dân chúng.
Ngày 17.2.1941, Gestapo ập vào Niepokalanów, bắt cha Kolbe và bốn tu sĩ, giam tại nhà tù Pawiak. Ngài an ủi, giải tội, cầu nguyện với tù nhân. Ngày 28.5.1941, cha bị chuyển đến trại Auschwitz, mang số tù 16670. Dù bị đánh đập tàn bạo, ngài vẫn kiên trì phục vụ và trao ban tình thương của Chúa.
Tháng 7 năm ấy, khi một tù nhân trốn thoát, 10 người bị chọn để chết đói. Trong số đó có ông Franciszek Gajowniczek, kêu than về vợ con. Cha Kolbe xin chết thay cho ông. Sau hai tuần hấp hối, ngài bị tiêm thuốc độc và hiến mạng trong bình an. Tin về cái chết anh hùng này lan khắp trại, đem lại đức tin và hy vọng cho nhiều người.
Thánh Maximilian Maria Kolbe đã lãnh cả hai triều thiên mà Đức Mẹ trao: khiết tịnh và tử đạo. Tình yêu của ngài—dám hy sinh mạng sống cho một người xa lạ—sẽ còn sống mãi.
Lời nguyện:
Lạy Thánh Maximilian Maria Kolbe, ngài đã sống thánh thiện, rao giảng Tin Mừng bằng những phương tiện tân tiến thời bấy giờ, và đã hoàn tất hành trình phục vụ bằng việc hiến mạng sống cho một người khác. Xin cầu bầu cho con, để con có được tình yêu sâu thẳm như ngài, và để Chúa dùng đời con cho vinh quang Người. Lạy Thánh Maximilian Maria Kolbe, cầu cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa.
Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
Ngày 13 tháng 8: Thánh Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo
“Xin mỗi tín hữu hãy nhiệt thành lãnh nhận Thánh Thể trước khi dùng bất...
Ngày 12 tháng 8: Thánh nữ Jeanne-Françoise de Chantal
Thánh nữ Jeanne-Françoise từng là người vợ, người mẹ, nữ tu và là đấng sáng...
Chứng tá đức tin của ba bạn trẻ hành hương Năm Thánh Hy vọng
Trong buổi canh thức cầu nguyện Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata, ba bạn...
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN VÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ – LM. GIUSE ĐÀO NGUYÊN VŨ
Trong buổi mạn đàm cùng Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, chúng ta được mời...
Thánh Inhaxiô Lôyôla (I-nhã) linh mục sáng lập Dòng Tên (1491 – 1556)
Thánh Inhaxiô Lôyôla (I-nhã) linh mục sáng lập Dòng Tên (1491 – 1556) Thánh Inhaxiô...
THÁNH NỮ MARTHA, MARIA VÀ LADARÔ, Ngày 29 tháng 7
Ngày 29 tháng 7 THÁNH NỮ MARTHA, MARIA VÀ LADARÔ Hôm nay Giáo Hội mừng...