LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-27
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
SUY NIỆM
Mẹ Maria là hình ảnh tuyệt vời nhất của một người mẹ đầy lòng xót thương, đặc biệt được biểu lộ rõ nét khi Mẹ đứng dưới chân thập giá. Ở nơi tột đỉnh của đau khổ và bất lực, Mẹ không chỉ đơn thuần chứng kiến Con yêu dấu của mình chịu đau đớn thể xác, mà còn cảm thấu trọn vẹn nỗi xót xa tinh thần khi nhìn Con chết một cách bất công, nhục nhã, và đầy tủi nhục. Không có lưỡi gươm nào sắc bén hơn nỗi đau của một người mẹ nhìn con mình bị treo trên thập giá. “Còn chính ngươi, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn ngươi” (Lc 2,35). Chính trong khoảnh khắc ấy, lòng xót thương của Mẹ đạt tới đỉnh cao của tình yêu dâng hiến, một tình yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng mở rộng trọn vẹn để đón lấy nhân loại.
Lòng xót thương của Mẹ Maria không khép kín trong nỗi khổ đau cá nhân, nhưng mở rộng đến từng người trong nhân loại. Từ dưới chân thập giá, Mẹ nhìn thấy tất cả nỗi thống khổ của con cái loài người, những đứa con yếu đuối, tội lỗi, bị tổn thương bởi thế gian và Mẹ nhận lấy tất cả vào trái tim Mẹ. “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’” (Ga 19,26-27). Kể từ giây phút ấy, Mẹ không chỉ là Mẹ của Đức Giêsu, nhưng là Mẹ của toàn thể nhân loại. Mẹ không bao giờ quay lưng với nỗi đau của con cái mình. Trái lại, Mẹ hiện diện âm thầm nhưng trọn vẹn bên cạnh những ai đau khổ nhất.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Mẹ biết cách chăm sóc những đứa con mình, Mẹ hiện diện nơi những nơi mà sự sống đang bị đe dọa … Mẹ là mẫu gương của lòng xót thương, của sự dịu dàng, và của sự hiện diện đầy tình yêu” (Evangelii Gaudium, 286). Chính trong sự im lặng của thập giá, Mẹ dạy chúng ta một bài học lớn lao là lòng xót thương không nằm ở những lời nói hoa mỹ hay những hành động bốc đồng, nhưng ở sự lắng nghe thật sâu, sự hiện diện đích thật, sự chấp nhận đau khổ mà không đánh mất tình yêu. Mẹ Maria đã trở thành mẫu gương sống động cho mỗi người chúng ta trong cách lắng nghe, chia sẻ, và nâng đỡ người khác không phải từ trên cao nhìn xuống, nhưng từ chính nơi đau khổ mà đồng hành với họ.
Đức Bênêđictô XVI khẳng định: “Tình yêu Kitô giáo là tình yêu cụ thể và hiệu quả, được thể hiện trong lòng xót thương. Trong Đức Maria, chúng ta gặp thấy sự gần gũi và ân cần của Thiên Chúa đối với những người bé nhỏ, nghèo khổ, đau khổ” (Deus Caritas Est, 41).
Lòng xót thương của Mẹ là một lời mời gọi người môn đệ của Đức Kitô hôm nay hãy biết cảm thông hơn là xét đoán, biết lắng nghe hơn là lên án, biết hiện diện bên người khác hơn là tìm cách sửa chữa họ. Đó không phải là một lòng thương hại chóng qua, nhưng là một tình yêu kiên vững, một sự tha thứ không giới hạn, và một tinh thần sẵn sàng dâng hiến để người khác được sống.
Hôm nay, khi nhìn vào Mẹ Maria, người Mẹ đã yêu thương đến tận cùng, chúng ta được mời gọi học nơi Mẹ một con đường yêu thương mới, biết cúi mình xuống để đón lấy nỗi đau của tha nhân, biết mở rộng trái tim để cho lòng xót thương của Thiên Chúa tuôn chảy qua chính cuộc sống mình. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Và như thế, giữa một thế giới đầy tổn thương, chúng ta trở nên khí cụ của tình yêu chữa lành và lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa, như chính Mẹ Maria, người Mẹ luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đau khổ và hy vọng.
SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT NHƯ MẸ MARIA
Nếu hành trình của Mẹ Maria là hành trình của tình yêu hiến dâng, thì nơi từng nhịp sống của Mẹ còn là hành trình của lòng thương xót sâu thẳm. Mẹ không chỉ là người được Thiên Chúa thương xót, mà còn là người đã để lòng mình tràn đầy lòng thương xót để đến với người khác. Từ biến cố truyền tin cho đến dưới chân Thập giá, Mẹ luôn sống một tình yêu dịu dàng, khiêm hạ, sẵn sàng cúi xuống để đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ. Mẹ không đóng kín mình trong đặc ân hay vị trí “Mẹ Thiên Chúa”, nhưng luôn hiện diện như người nữ tỳ, sống vì người khác và cho người khác. Vậy, chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria cách sống lòng thương xót trong đời sống hằng ngày hôm nay:
(1) Thương xót không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là chọn sống vì người khác: Ngay khi nghe tin người chị họ Êlisabét mang thai, Mẹ Maria đã vội vã lên đường (x. Lc 1,39). Không chờ người khác đến với mình, Mẹ là người bước đi trước, chủ động chia sẻ niềm vui và gánh vác khó khăn. Lòng thương xót nơi Mẹ là một quyết định sống, một thái độ sẵn sàng cho đi. Chúng ta cũng vậy, sống lòng thương xót không phải là chờ cảm hứng, mà là chọn mỗi ngày sống vì người khác bằng những hành động cụ thể, dù nhỏ bé.
(2) Thương xót là lắng nghe với con tim thấu cảm và không xét đoán: Khi thấy Con mình bị hiểu lầm, bị chống đối, Mẹ Maria không lên tiếng bảo vệ bằng lời nói, nhưng lắng nghe và ghi nhớ mọi điều trong lòng (x. Lc 2,19.51). Mẹ không xét đoán, không kết án, mà thinh lặng đồng hành trong tình yêu. Cũng vậy, trong đời sống hôm nay, biết bao người đang cần một trái tim biết lắng nghe không phán xét, một ánh mắt cảm thông thay vì soi xét. Lòng thương xót đích thực khởi đi từ việc lắng nghe với con tim mở rộng.
(3) Thương xót là nâng đỡ người khác giữa lúc họ yếu đuối hoặc thất bại: Mẹ Maria đã không bỏ rơi các Tông đồ sau cái chết của Đức Giêsu. Mẹ hiện diện trong nhà Tiệc Ly (x. Cv 1,14), nơi các ông đang thất vọng và sợ hãi. Mẹ không trách móc vì các ông đã bỏ chạy, nhưng ở lại để nâng đỡ. Đó là lòng thương xót, hiện diện bên người khác khi họ yếu đuối nhất. Chúng ta cũng được mời gọi như thế không phải chỉ thương xót khi người khác thành công, nhưng nhất là khi họ sa ngã, mệt mỏi, và cần một điểm tựa.
(4) Thương xót là dâng chính mình để người khác được sống: Tại đền thờ, Mẹ đã dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa (x. Lc 2,22-24), và nơi Thập giá, Mẹ đã để Con của mình chịu chết vì nhân loại. Không ai sống lòng thương xót mà không có đau đớn. Nhưng nơi Mẹ Maria, sự đau đớn trở thành hiến dâng. Sống lòng thương xót cũng là chấp nhận hy sinh: hy sinh thời gian, sự thoải mái, những điều mình yêu quý để người khác được an ủi, chữa lành và sống tốt hơn.
(5) Thương xót là âm thầm gieo yêu thương trong những việc nhỏ bé: Suốt 30 năm tại Nazareth, Mẹ sống trong thinh lặng và âm thầm. Không danh tiếng, không phép lạ, không diễn đàn. Nhưng từng việc nhỏ bé của Mẹ như chăm sóc gia đình, nấu ăn, cầu nguyện, yêu thương đều là những hạt giống của lòng thương xót. Chúng ta cũng vậy, không cần làm những việc lớn lao, nhưng nếu mỗi hành động thường ngày được làm bằng tình yêu thương, thì đó chính là lòng thương xót sống động giữa đời.
(6) Thương xót là mang Chúa đến cho người khác: Qua lời “Xin vâng”, Mẹ đã cưu mang và mang Chúa đến cho trần gian. Mẹ đến với bà Êlisabét, và chính sự hiện diện của Mẹ đã khiến thai nhi nhảy mừng (x. Lc 1,44). Cũng thế, chúng ta chỉ thực sự sống lòng thương xót khi cuộc đời mình trở nên khí cụ mang Chúa đến cho người khác không phải bằng lời nói suông, mà bằng chính sự hiện diện yêu thương và bình an của chúng ta.
Vậy, sống lòng thương xót như Mẹ Maria là gì? Là để cho con tim mình chạm đến nỗi đau của người khác. Là sống không phải để giữ cho riêng mình, mà là để trao ban và hiến dâng. Là lặng thầm hiện diện và yêu thương như một người mẹ. Là bước đi giữa đời không lên án, không khép lại, nhưng mở ra và cúi xuống.
Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy xin ơn biết sống lòng thương xót trong lời nói dịu dàng, trong ánh mắt cảm thông, trong những hy sinh thầm lặng và trong từng việc bé nhỏ hằng ngày. Để qua đời sống chúng ta, lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ hiện không ồn ào, nhưng sâu lắng và biến đổi.
NGUYỆN CẦU VỚI MẸ MARIA
Lạy Mẹ Maria mến yêu, Mẹ là Đấng đầy tràn lòng xót thương, là người phụ nữ dịu hiền của Tin Mừng, là người đầu tiên đã đón nhận và trao ban Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho nhân loại. Mẹ đã không giữ riêng ân sủng cho mình, nhưng đã lên đường, vội vã đến với những ai cần Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết sống như Mẹ với một con tim mở ra cho người khác, biết lắng nghe, biết cảm thông và biết thứ tha.
Lạy Mẹ Maria của Lòng Thương Xót, Mẹ đã ẵm Chúa Giêsu trong vòng tay, và cũng ôm trọn những ai bé mọn, nghèo hèn, đau khổ mà không một lời phàn nàn. Xin Mẹ uốn nắn trái tim khô cứng của con, để con biết chạnh lòng trước nỗi khổ đau của người bên cạnh, biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ, biết đưa tay ra thay vì quay lưng lại, biết cầu nguyện thay vì xét đoán. Xin Mẹ Maria giúp con sống lòng thương xót trong chính gia đình, cộng đoàn và sứ vụ, bằng ánh mắt dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng và hành động tế nhị. Xin dạy con biết tha thứ cách chân thành, đón nhận người khác như chính con, và yêu thương không mỏi mệt.
Lạy Mẹ Maria, xin đừng để con chỉ nói về lòng thương xót, nhưng xin giúp con sống lòng thương xót bằng sự hiện diện, bằng nâng đỡ âm thầm, bằng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Xin cho con trở nên khí cụ của Chúa để lòng thương xót của Ngài chảy qua con, chạm đến những người con gặp gỡ.
Lạy Mẹ Maria mến yêu, Đấng luôn gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương, xin ở bên con, nhất là khi con thấy lòng mình khô cằn và đóng kín. Xin Mẹ cầu bầu cho con, để con được biến đổi, biết sống như Mẹ – hiền lành, nhân hậu, quảng đại và đầy xót thương. Amen.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Chúa Giêsu từ bi nhân hậu, ngày hôm nay con xin dâng lên Chúa từng giây phút, từng công việc, từng gặp gỡ, từng lời nói, từng ánh mắt và cả những im lặng. Con xin dâng cả niềm vui lẫn nỗi buồn, những thành công lẫn giới hạn, để tất cả trở thành của lễ yêu thương dâng về Chúa trong tâm tình phó thác.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, hôm nay con chỉ xin một ơn là ơn được sống lòng thương xót trong mọi hoàn cảnh. Xin ban cho con một trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác, một ánh mắt biết nhìn bằng sự cảm thông, một đôi tay sẵn sàng nâng đỡ, một đôi chân sẵn sàng lên đường đến với người khổ đau.
Lạy Chúa, khi con bị xúc phạm, xin cho con biết thứ tha. Khi con thấy người yếu đuối, xin cho con biết kiên nhẫn. Khi con đứng trước người nghèo hèn, xin cho con biết cúi xuống. Khi con bị hiểu lầm, xin cho con chọn hiền lành. Khi con gặp khó khăn, xin cho con luôn nhớ đến lòng xót thương của Chúa.
Lạy Chúa, xin đừng để con sống khép kín nơi bản thân, nhưng xin mở lòng con ra để con trở nên khí cụ mang tình yêu Chúa đến cho anh chị em con. Xin cho mọi việc con làm hôm nay, dù nhỏ bé đến đâu, cũng thấm đẫm tinh thần của lòng thương xót. Con dâng ngày sống này trong tay Mẹ Maria, Đấng đã sống trọn đời cho tình yêu và lòng xót thương. Xin Mẹ đồng hành và dạy con sống như Mẹ hiền lành, nhân hậu, âm thầm và trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin làm cho con trở nên dấu chỉ nhỏ bé của lòng Chúa xót thương giữa thế gian. Amen.
MẸ LẶNG THẦM BÊN TÔI
Tháng Năm – Tháng Kính Đức Mẹ Maria
Tác giả: Paulthem, CSC
Bài viết liên quan
Ngày 25: Đức Maria – Người Nữ Của Sự Hiệp Thông
LỜI CHÚA: Cv 1, 12-14 Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở...
Ngày 24: Đức Maria – Người Nữ Của Niềm Cậy Trông
LỜI CHÚA: Luca 1, 39-45 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào...
Ngày 23: Mẹ Maria, người nữ của sự kiên nhẫn
LỜI CHÚA: Luca 2, 15-20 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để...
Ngày 22: Mẹ Maria, người nữ của sự quả cảm
LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-30 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...
Ngày 21: Mẹ Maria, người nữ của một tình yêu
LỜI CHÚA: Luca 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào...
Ngày 20: Mẹ Maria, người nữ của sự tận hiến
LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...