Ngày 8: Đức Maria – Người nữ của sự phục vụ

LỜI CHÚA: Luca 1, 46-56

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”. Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM

Sau lời chào và cuộc gặp gỡ đầy Thánh Thần với bà Êlisabeth, Đức Maria không vội vã trở về ngay. Mẹ ở lại với bà ba tháng, một khoảng thời gian dài đối với một thiếu nữ trẻ, đang sống trong những ngày đầu tiên của thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ có thể viện lý do mệt mỏi, có thể nghĩ đến nhu cầu riêng của mình, có thể chọn rút lui trong thinh lặng để suy niệm mầu nhiệm kỳ diệu đang diễn ra trong chính thân thể Mẹ. Nhưng không. Mẹ đã chọn ở lại. Ở lại để yêu thương, để phục vụ, để hiện diện một cách trọn vẹn bên cạnh người chị họ cao tuổi đang mang thai trong những tháng cuối đầy vất vả.

Sự ở lại ấy không chỉ là một hành vi tử tế. Đó là một chọn lựa yêu thương đầy hy sinh. Trong lúc chính mình cũng đang cưu mang mầu nhiệm Cứu Độ, Mẹ vẫn để trái tim hướng trọn về người khác. Không một lời kể công. Không một dòng Kinh Thánh mô tả chi tiết công việc Mẹ làm. Nhưng chính sự im lặng ấy lại vang lên như một bản thánh ca của lòng nhân hậu.

Chúng ta có thể thử hình dung: Mẹ Maria nơi gian bếp nhỏ của bà Êlisabeth, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn, lau sạch từng dụng cụ, dọn dẹp từng góc nhà. Có thể Mẹ đã giặt giũ áo quần, xoa dịu những cơn mỏi mệt của người chị đang chịu áp lực của tuổi già và thai nghén. Có thể Mẹ đã ngồi bên, lắng nghe, cầu nguyện, nâng đỡ bà Êlisabeth trong những đêm không ngủ. Không hào nhoáng, không lời ngợi ca, nhưng tất cả đều mang dấu ấn của một tình yêu phục vụ sâu sắc, dịu dàng, đầy nữ tính và thánh thiện.

Vẻ đẹp nơi Mẹ không nằm ở hành động phi thường, nhưng trong cách Mẹ sống những điều rất đỗi bình thường với một tình yêu phi thường. Mẹ mang trong mình Con Thiên Chúa, nhưng không để mình được phục vụ. Mẹ đến để phục vụ. Và chính khi phục vụ, Mẹ đã làm cho căn nhà nhỏ của bà Êlisabeth trở nên một “nhà tạm” sống động, nơi Tình Yêu Thiên Chúa được thể hiện qua từng cử chỉ chăm sóc, từng ánh mắt, từng lời nói dịu dàng, và sự hiện diện đầy ân cần của Mẹ.

Tinh thần phục vụ nơi Mẹ Maria là một biểu tượng tuyệt vời cho chúng ta hôm nay: không tìm mình trong phục vụ, nhưng làm cho người khác được sống hơn, được vui hơn, được cảm nhận rằng họ được yêu thương. Mẹ phục vụ không vì đó là “bổn phận” nhưng vì đó là một “lối sống”, sống để yêu thương, sống để cho đi, sống để làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên cụ thể giữa đời.

Trong một thế giới quá nhiều tiếng nói tự đề cao, quá nhiều ánh nhìn mong được công nhận, tinh thần phục vụ âm thầm như Mẹ thật dễ bị lãng quên. Nhưng chính những nghĩa cử nhỏ bé, những việc không tên, những hiến dâng thầm lặng lại chính là “men” âm thầm làm dậy lên tình yêu giữa đời. Đó có thể là việc chăm sóc một người đau yếu không ai nhớ đến, là sự kiên nhẫn lắng nghe một tâm hồn đang khép kín, là sự hy sinh trong âm thầm vì cộng đoàn, là lời cầu nguyện không ai biết đến nhưng đầy tín thác. Thiên Chúa thấy hết. Và nơi ánh nhìn của Ngài, những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị vô biên.

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi bước vào một linh đạo của “sự hiện diện phục vụ”, không vì được biết đến, nhưng vì muốn trở thành ánh sáng nhỏ chiếu soi, hơi ấm nhẹ lan tỏa. Bước theo Đức Maria là bước vào một hành trình yêu thương không điều kiện, không phô trương, nhưng đầy sức biến đổi. Chính trong sự âm thầm ấy, người môn đệ chân thật được hình thành. Và chính trong những hiến dâng không tên ấy, Đức Kitô được sinh ra mỗi ngày giữa thế giới này.

SỐNG PHỤC VỤ NHƯ MẸ MARIA

Nếu Mẹ Maria đã sống đức tin bằng cách hiến dâng cả cuộc đời mình cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì Mẹ cũng đã sống đức ái một cách trọn vẹn qua tinh thần phục vụ âm thầm, khiêm hạ và yêu thương. Phục vụ nơi Mẹ không chỉ là một hành vi, mà là một lối sống, một lời đáp trả đầy yêu thương dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Cũng như Mẹ đã lên đường thăm viếng trong âm thầm, sống ba tháng phục vụ không lời kể công, thì mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi sống tinh thần phục vụ ấy trong từng khoảnh khắc, trong từng công việc nhỏ, trong từng sự hiện diện đầy tình thương giữa đời thường. Vì vậy, chúng ta hãy:

(1) Bắt đầu ngày sống bằng tinh thần phục vụ yêu thương: Khi thức dậy mỗi sáng, hãy thưa với Chúa như Mẹ đã thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa” (Lc 1,38). Hãy để tâm hồn mình sẵn sàng phục vụ bằng chính sự hiện diện và công việc của ngày hôm đó. Một ngày sống trong tinh thần phục vụ là một ngày chúng ta chọn yêu thương hơn là toan tính, chọn hiền lành hơn là phản ứng, chọn cúi xuống để nâng đỡ hơn là đứng cao để xét đoán. Tinh thần ấy là khởi điểm cho một ngày có thể biến đổi tâm hồn chính mình và mang đến niềm vui cho người khác

(2) Phục vụ trong âm thầm và kiên nhẫn: Mẹ Maria đã ở lại phục vụ bà Êlisabeth suốt ba tháng, trong âm thầm và không màng danh tiếng. Phục vụ thật sự không đòi hỏi ánh đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay. Có những ngày chúng ta âm thầm làm bếp, dọn phòng, chăm sóc người thân bệnh tật, hay hy sinh thời gian để lắng nghe ai đó, … tất cả đều là phục vụ mang tính thánh thiêng. Hãy học với Mẹ cách yêu thương và phục vụ không cần được thấy, nhưng luôn hiện diện cách tận tụy và kiên nhẫn.

(3) Phục vụ qua sự dịu dàng và tôn trọng: Chúng ta có thể hình dung hình ảnh Mẹ Maria trong căn nhà nhỏ của bà Êlisabeth: dịu dàng giúp đỡ, khéo léo chăm sóc, nhẹ nhàng nâng đỡ người chị cao tuổi trong những ngày cuối thai kỳ. Sự phục vụ ấy không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự dịu dàng phát xuất từ trái tim khiêm tốn và yêu thương. Trong thế giới ngày nay, phục vụ nhiều khi bị biến thành “hiệu quả”, “công cụ”, “thành tích”, nhưng nơi Mẹ Maria, phục vụ là sự hiệp thông và tôn trọng phẩm giá người khác, điều mà chúng ta cần học lại mỗi ngày.

(4) Phục vụ trong những điều nhỏ bé và thường ngày: Tinh thần phục vụ không chỉ thể hiện trong những công việc lớn lao, mà đặc biệt trong những việc nhỏ bé và tầm thường nhất: nhặt một cọng rác, rửa thêm một chén, mở cửa cho người khác, viết một lời chúc lành, … Tình yêu chân thật luôn ẩn mình trong những hành vi không tên. Noi gương Mẹ, chúng ta được mời gọi phục vụ bằng tất cả trái tim, không phân biệt việc lớn nhỏ, vì điều làm nên giá trị không phải ở quy mô công việc, mà ở mức độ yêu thương ta đặt vào đó.

(5) Phục vụ bằng sự hiện diện lắng nghe và cảm thông: Mẹ Maria không chỉ đến để làm việc, nhưng còn để hiện diện bằng trái tim, bằng ánh nhìn và bằng cả sự lắng nghe. Một sự hiện diện yêu thương có thể chữa lành hơn ngàn lời nói. Hãy học nơi Mẹ sự lắng nghe không xét đoán, sự cảm thông không lên án, sự đồng hành không thúc ép. Chỉ khi chúng ta có thể hiện diện như thế, chúng ta mới thực sự phục vụ bằng chính sự sống của mình.

(6) Phục vụ trong hiệp thông với sứ mạng của Thiên Chúa: Mẹ Maria phục vụ không phải vì ngẫu nhiên hay tiện lợi, nhưng vì Mẹ nhận ra đó là một phần trong sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi. Cũng vậy, chúng ta phục vụ không chỉ vì thấy cần, mà vì nhận biết đó là cách chúng ta sống ơn gọi và sứ mạng của mình. Vì phục vụ là con đường đưa chúng ta nên giống Chúa Giêsu, Đấng “đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Khi phục vụ với ý thức thuộc về Thiên Chúa, từng việc nhỏ của chúng ta sẽ trở thành hành vi thánh thiêng và có giá trị vĩnh cửu.

Như vậy, sống tinh thần phục vụ như Mẹ Maria là chọn bước theo Chúa Giêsu trong con đường khiêm hạ và yêu thương. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng, nhưng là con đường mang lại niềm vui đích thực, vì nó đưa chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa và tha nhân. Mẹ Maria đã dạy chúng ta rằng, phục vụ không cần lời khen, không cần phần thưởng, chỉ cần một trái tim đủ yêu để sẵn sàng cúi xuống. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy xin ơn được sống mỗi ngày như một “tôi tớ của Chúa”, để phục vụ trở thành niềm vui, trở thành ơn gọi, và trở thành ánh sáng chiếu soi thế giới hôm nay.

NGUYỆN CẦU VỚI MẸ MARIA

Lạy Mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm nhu của Thiên Chúa, Con cúi mình trước Mẹ với lòng biết ơn và yêu mến. Mẹ đã sống trọn đời như một lời “xin vâng”, luôn sẵn sàng phục vụ trong âm thầm và khiêm nhường. Từ ngày sứ thần truyền tin đến chuyến thăm viếng bà Êlisabeth, từ mái nhà Nazareth đến dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã luôn hiện diện với trái tim rộng mở, trao ban tình yêu, hy vọng và sự nâng đỡ dịu dàng. Xin Mẹ dạy con biết phục vụ như Mẹ đã phục vụ: Không chờ được nhìn thấy kết quả, không mong được biết ơn hay vinh danh, nhưng chỉ vì tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Xin Mẹ giúp con biết nhìn thấy Chúa trong người nghèo, trong người bệnh, người cô đơn, người bị lãng quên,và biết cúi xuống phục vụ họ bằng đôi tay của con, bằng trái tim trắc ẩn và ánh mắt cảm thông.

Lạy Mẹ kính yêu, xin làm cho con trở nên giống Mẹ trong sự thinh lặng nội tâm, trong sự lắng nghe sâu xa, để con nhận ra những nhu cầu âm thầm nơi tha nhân và đáp lại bằng tình yêu cụ thể mỗi ngày. Xin Mẹ đồng hành với con trong từng bước phục vụ, để con không mỏi mệt, không nản chí, nhưng luôn kín múc nguồn lực từ trái tim Thiên Chúa. Xin Mẹ ủi an con khi con cảm thấy lạc lõng, nâng đỡ con khi con bị hiểu lầm, và dẫn đưa con về với tình yêu thuần khiết ban đầu.

Lạy Mẹ Maria mến yêu, người nữ tỳ trung tín, con xin dâng đời con như một lễ dâng phục vụ: vì Danh Chúa, vì tình yêu Hội Thánh, vì ơn gọi mà con đã lãnh nhận. Nguyện xin Mẹ giúp con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày trong niềm vui khiêm nhường, âm thầm và trong tình yêu không ngừng được trao ban. Amen.

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, ngày hom nay con bắt đầu với bao điều còn đang chờ đón con. Con quỳ bên Chúa, dâng trọn ngày sống hôm nay, với mọi ý nghĩ, lời nói, hành động và cả những mong ước thầm kín trong tim con. Con xin dâng ngày hôm nay trong tinh thần phục vụ, dù là những việc nhỏ bé âm thầm hay những bổn phận lớn lao, con xin được làm mọi sự vì tình yêu Chúa và tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho từng bước chân con đi, để con mang sự bình an đến nơi bất hòa, sự cảm thông đến nơi bị bỏ rơi, và niềm hy vọng đến nơi khổ đau.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin mở mắt con để thấy người anh chị em đang cần giúp đỡ, xin mở tai con để lắng nghe những lời kêu xin thầm lặng, xin mở trái tim con để biết chạnh lòng thương và mở đôi tay con để sẵn sàng phục vụ cách khiêm nhu. Con xin dâng những hy sinh trong ngày hôm nay như một của lễ nhỏ bé để góp phần vào sứ mạng cứu độ. Xin cho con luôn biết phục vụ với lòng vui tươi, không tìm kiếm vinh quang, không chờ đợi được đáp đền, nhưng chỉ mong tình yêu Chúa được lan tỏa qua con.

Lạy Chúa Giêsu nhân hiền, con thuộc về Ngài. Xin cho cả ngày sống hôm nay là một bài ca ngợi khen, một bước đi yêu thương, và một lời chứng sống động về Tin Mừng của Chúa. Amen.

MẸ LẶNG THẦM BÊN TÔI
Tháng Năm – Tháng Kính Đức Mẹ Maria
Tác giả: Paulthem, CSC

Bài viết liên quan

Ngày 7: Đức Maria – Người Nữ Của Tình Yêu Hy Sinh

Đỉnh cao của tình yêu hy sinh nơi Mẹ Maria chính là giây phút Mẹ...

Ngày 6: Đức Maria – Người Nữ Của Sự Khó Nghèo

Mẹ Maria là người nữ tuyệt vời nhất sống trọn vẹn mối phúc đầu tiên...

Tôn kính Đức Maria trong Tháng Năm

Đức Maria giữ một vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên...

Ngày 5: Mẹ Maria – Người nữ của sự đồng hành

Trong hành trình đức tin, hình ảnh Đức Maria là mẫu gương sáng ngời của...

Ngày 4: Mẹ Maria – Người nữ của niềm tin

Nếu Mẹ Maria đã sống niềm tin bằng cả tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường...

Ngày 3: Đức Maria – Người nữ của sự xin vâng

Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ là biểu tượng của một tâm hồn hoàn toàn phó...