“Lễ kính hôm nay là chiếc cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Lễ này cho thấy chân lý đã đến thay thế cho hình bóng, và Giao Ước Mới đã thay thế Giao Ước Cũ. Vì thế, toàn thể vũ trụ hòa ca hân hoan, nhảy mừng và tham dự vào niềm vui của ngày này… Thực vậy, hôm nay là ngày Đấng Tạo Hóa dựng nên ngôi đền thờ của Người; hôm nay là ngày kỳ diệu khi một thụ tạo trở nên nơi cư ngụ ưu tuyển của Đấng Tạo Thành.”
~Thánh Anrê thành Crete
Suy niệm
Ngày 8 tháng 12, Hội Thánh long trọng cử hành Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đại lễ này làm nổi bật đặc ân độc nhất Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ Maria ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ: Mẹ được gìn giữ vẹn toàn, không vương nhiễm tội nguyên tổ. Tín điều Hội Thánh tuyên xưng: “…ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc thụ thai, bởi một ân sủng và đặc ân đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, Đức Trinh Nữ Maria đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ. Đây là chân lý do Thiên Chúa mạc khải và buộc mọi tín hữu phải tin vững vàng và không ngừng” (Đức Piô IX, 1954).
Hôm nay, lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria được cử hành đúng chín tháng sau Lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng như lễ Giáng Sinh được mừng chín tháng sau Lễ Truyền Tin – ngày Hội Thánh tưởng nhớ Ngôi Lời Nhập Thể. Lễ Sinh Nhật Đức Maria là một trong ba ngày lễ phụng vụ đặc biệt cử hành việc chào đời: Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu, lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, và lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Chỉ ba nhân vật trọng đại nhất trong Kinh Thánh mới được Hội Thánh kính nhớ ngày sinh nhật như thế.
Kinh Thánh không kể chi tiết về việc Đức Maria sinh ra hay lớn lên thế nào, bởi Mẹ chỉ được giới thiệu lần đầu trong biến cố Truyền Tin. Tuy nhiên, một tác phẩm ngụy thư thế kỷ II mang tên Nguyên Tin Mừng Giacôbê đã thuật lại chi tiết về việc thụ thai, sinh hạ, tuổi thơ và hôn phối của Đức Maria với thánh Giuse. Dù không thuộc Kinh Thánh, tác phẩm này đã trở thành nguồn suy tư xuyên suốt nhiều thế kỷ và cũng là nguồn gốc của truyền thống đặt tên cha mẹ Mẹ Maria là thánh Gioakim và Anna.
Lễ mừng hôm nay được cho là đã xuất hiện từ thế kỷ V – VI bên Đông Phương, gắn liền với việc cung hiến một ngôi thánh đường Byzantin gần hồ Bết-da-tha, Giêrusalem. Thánh đường ấy được xây trên nơi được tin là nơi sinh của Đức Maria, cũng là nhà của thánh Gioakim và Anna, cách Đền Thờ không xa. Vào thế kỷ XII, Vương cung Thánh đường thánh Anna hiện nay được xây lại trên chính địa điểm đó. Bên dưới còn lưu giữ những hang đá, được coi là nơi Đức Maria chào đời và sống thuở ấu thơ.
Cho dù Nguyên Tin Mừng Giacôbê có đúng về mặt lịch sử hay không, chúng ta vẫn dễ dàng chiêm ngắm và cầu nguyện về tầm quan trọng của việc Mẹ được sinh ra và thời thơ ấu của Mẹ. Thánh Anrê thành Crete đã nói thật đẹp: “Đấng Tạo Hóa dựng nên đền thờ của Người.” Đức Maria chính là Đền thờ đó, Hòm Bia của Giao Ước Mới, Nhà Tạm và nơi cư ngụ đầu tiên của Ngôi Lời nhập thể. Linh hồn Mẹ được sinh ra trong sự tinh tuyền, vô nhiễm và thánh thiện. Khi lớn lên, Mẹ biểu lộ trọn vẹn mọi nhân đức. Những ai từng biết Mẹ thuở nhỏ hẳn đã cảm nghiệm sâu xa sự thánh thiện nơi Mẹ.
Ngày sinh nhật là dịp mừng một con người, là cơ hội để tôn vinh và tri ân trọn vẹn cuộc đời của họ. Các lễ kính khác trong năm phụng vụ tôn vinh những biến cố hoặc khía cạnh cụ thể trong đời Đức Maria. Nhưng hôm nay, Hội Thánh kính mừng toàn thể con người Mẹ, sự hiện hữu và quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại nơi Mẹ.
Trong ngày sinh nhật của Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy dành thời gian chiêm ngắm linh hồn diễm phúc của Mẹ. Dù phần lớn cuộc sống trần thế của Mẹ ẩn kín, chúng ta xác tín rằng Mẹ là vị thánh cao cả nhất, người con thánh thiện nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Trên Thiên Quốc, chúng ta sẽ chiêm ngắm và kinh ngạc trước các nhân đức của Mẹ, và mãi mãi hát mừng những việc trọng đại Thiên Chúa đã làm nơi Mẹ và qua Mẹ. Hãy bắt đầu niềm vui ấy ngay hôm nay, bằng lời cầu nguyện tôn vinh và chiêm ngắm Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho cuộc đời chúng ta và cho toàn thế giới.
Lời nguyện
Lạy Mẹ Maria rất yêu dấu, cuộc thụ thai của Mẹ là vô nhiễm, cuộc giáng sinh của Mẹ là hiển vinh. Mẹ được thụ thai vô tội, sinh ra vô tội, và suốt đời không hề phạm tội. Trên Thiên Quốc, Mẹ rạng ngời vẻ đẹp và vinh quang của Thiên Chúa đến muôn đời. Xin Mẹ cầu bầu cho con, để con biết noi gương các nhân đức của Mẹ, hầu trở nên khí cụ xứng đáng của Con chí thánh Mẹ giữa trần gian. Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
Ngày 07/09: Chân Phước Frederick Ozanam (1813 -1853)
Vì tin tưởng ở giá trị vô cùng của mỗi một con người, Frederick đã...
Thánh tích của Chân phước Acutis được đưa đến nhiều nước châu Á trước ngày tuyên thánh
Trong những tháng trước ngày lễ tuyên thánh, thánh tích của Chân phước Acutis đã...
Ngày 5 tháng 9 thánh Têrêsa Calcutta
Ngày 5 tháng 9 THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ Đây là tiểu sử...
Ngày 3 tháng 9 thánh Giáo hoàng Grê-gô-ri-ô Cả
Ngày 3 tháng 9 THÁNH GIÁO HOÀNG GRÊGÔRIÔ CẢ MẪU GƯƠNG CỦA CÁC CHỦ CHĂN VÀ...
Nhát gươm minh chứng cho sự thật
Ngày 29-8, giáo hội dành bậc lễ nhớ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết....
Chân phước Carlo Acutis được tôn vinh bằng bức tượng mới tại Assisi
Được mệnh danh là “Người ảnh hưởng của Thiên Chúa”, Chân phước Carlo Acutis đã...