Thiên Định, CSC
Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân sủng của năm thánh mừng bách chu niên của Dòng và mừng năm thánh thường lệ 2025. Cách đây vừa tròn 100 năm, Dòng chính thức khai sinh trong lòng Giáo hội. Theo năm tháng, Dòng được phát triển và lớn mạnh trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa cùng với biết bao sự hy sinh khó nhọc của các đấng các bậc và của biết bao người.
Trong bầu khí linh thiêng của ân sủng năm thánh, thiết nghĩ, chúng ta cần một chút lặng để đi ngược lại những chặng đường đã qua của quá khứ, của ký ức, nhớ về các hiền huynh và mường tượng niềm hy vọng của các Anh ở thời điểm đó ra sao. Đồng thời, khi nhớ về các Anh, chúng ta sẽ có thêm nghị lực, có thêm sức sống mãnh liệt cho con đường dấn thân phục vụ, cho con đường hiến dâng của mình.
Thánh Tâm ngày xưa đó, lúc ban sơ, nhân sự cũng như cơ sở vật chất đâu có là bao. Cơm ăn chưa đủ no, quần áo không đủ mặc, lấy đâu mà ấm áp cho được. Mọi người cũng chỉ biết bao bọc nuôi sống nhau bằng đức tin, bằng sự can trường, bằng lời động viên an ủi khích lệ và bằng đôi ba thúng bún sống qua ngày. Chắc chắn khi đứng trước ngàn trùng thử thách ấy, các Anh sẽ có những câu hỏi đại loại như: Làm sao để có thế bước tiếp? Liệu rằng chúng ta có thể tồn tại? Chúng ta ở đây để làm gì và được gì?….sẽ có rất, rất nhiều câu hỏi tại sao, làm sao, vì sao… Trong những lúc như thế, các Anh hy vọng gì?
Nhìn vào hành trình của 100 năm qua, chúng ta có thể tự hào vì các Anh đã sống và làm việc với niềm hy vọng, với đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng cùng lòng mến Chúa yêu người đậm sâu như thánh Phaolô đã khẳng định: “Ai có thể tách chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: “Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh”. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của THIÊN CHÚA thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,35-39).
Quả thật, Thiên Chúa không thua lòng quảng đại và sự hy sinh của con người, nên cho dầu có sóng gió khó khăn, có tăm tối mịt mù, thì ánh hào quang của ngọn hải đăng nơi Trái Tim Chúa vẫn không ngừng chiếu sáng soi dẫn cho các Anh được sinh tồn. Bất kể là vất vả của thời cuộc, bất kể là gian lao của miếng cơm manh áo, các Anh đã luôn xuất sắc ở từng thời kì, vào từng thời điểm để gìn giữ cái nôi của Dòng. Thật đáng kính trọng cho những thành quả mà các Anh đã dày công vun đắp. Có thể ngay chính bản thân các Anh cũng không ngờ rằng sau những bước chân nặng trĩu ưu tư của mình lại mở ra những khát vọng tươi sáng của biết bao thế hệ trẻ. Các Anh đã không hy vọng cho cuộc đời mình được sung sướng an nhàn, các Anh cũng chẳng hy vọng cá nhân hay chính Dòng mình được khắc tên trên bia đá bảng vàng theo kiểu vua chúa quan quyền. Nhưng chắc lẽ, điều mà các Anh hy vọng đó chính là con đường nên thánh theo linh đạo mà Đức Cha Tổ Phụ để lại sẽ được khắc ghi trong trái tim của từng anh em Thánh Tâm ở hiện tại và tương lai. Con đường ấy là hiệp chung tấm lòng, hiệp chung một ý hướng sẵn sàng “ra đi giảng dạy muôn dân” ( x. Mt 28, 16-20).
Là những người được thừa hưởng gia sản cao quý thiêng liêng cách nhưng không từ Thiên Chúa qua trung gian là Đấng Sáng Lập và các thế hệ cha anh đi trước. Mỗi người theo khả năng và ơn Chúa ban hãy làm cho “mảnh đất” ơn gọi Thánh Tâm này mỗi ngày thêm phong nhiêu hầu góp phần làm cho mọi người nhận biết quyền năng cũng như lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Chúng em chân thành bày tỏ sự kính trọng cùng với tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh. Chúng em sẽ cố gắng mỗi ngày và cùng nắm tay nhau bước tiếp những bước đi của các Anh trên đường hy vọng. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ vui thích và chúc phúc cho những thiện chí tốt lành của chúng ta.
Bài viết liên quan
Trend hy vọng
Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...
Th3
Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi
Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...
Th3
Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng
“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...
Th3
Đức Kitô là con đường hy vọng
Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan của cuộc sống...
Th3
“Make up” ước mơ thành niềm hy vọng
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ ngày 6/8/2022 có mời...
Th2
Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân
Mỗi một người Kito hữu khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta...
Th2