Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có thể dập tắt được. Tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa dành tặng cho con người còn cao vời khôn ví hơn gấp trăm ngàn lần, bởi trong tình yêu ấy luôn tồn tại niềm vui và hy vọng.
Thánh sử Gioan tiếp tục trình thuật lại cho chúng ta về những lời căn dặn tiếp theo dành cho các môn đệ. Trang tin mừng hôm nay tiếp nối mạch văn và cung điệu trong tâm trạng của Chúa trước khi rời xa các môn đệ để thi hành thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cha là chịu chết trên thập giá hầu cứu độ muôn dân.
Nếu như lời mời gọi trở nên cành nho gắn với thân nho cần thiết thế nào cho đời sống đức tin của chúng ta, thì hôm nay Đức Giê su tiếp tục nhấn mạnh và khẩn thiết kêu mời chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài. Ở lại không chỉ trong trạng thái của thân xác mà là trạng thái tâm linh muốn lắng nghe và kết hợp thâm sâu đời mình với Chúa. Tình yêu mà Chúa Cha dành cho người Con Một rất đỗi yêu quý của Ngài là tình yêu đầy sáng tạo và hoan hỷ, khởi phát từ niềm vui ơn cứu độ. Vì thế, Đức Giê su đã không ngần ngại khẳng định “ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” ( Ga 15, 9).
Đức Giê su khao khát cho các môn đệ và nhân loại chúng ta hằng kết hợp với Ngài bằng mối dây thân tình không thể cắt rời đó là sự hiệp nhất và niềm vui hy vọng. Sách công vụ tông đồ cũng ghi lại rất nhiều câu chuyện truyền giáo đầy nguy nan và trắc trở của các môn đệ Đức Giê su. Thế nhưng, không khi nào chúng ta thấy sự chán nản hay kêu ca càm ràm của các ông trước sứ mệnh Thầy truyền ban. Thay vào đó là thái độ của sự bình an và cả niềm tự hào ngay cả khi nhận thấy mình yếu đuối như lời khẳng định của thánh tông đồ Phao lô “ Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. 10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” ( 2 Cr 12, 9-10).
Chắc chắn, sẽ không có một minh chứng nào cao quý và tuyệt diệu cho bằng cái chết vì yêu của Đức Giê su. Hình ảnh của Ngôi Hai Con Thiên Chúa sinh xuống mang thân phận xác phàm yếu đuối chịu giá lạnh nơi hang bờ lừa đã làm chúng ta cảm phục biết chừng nào, huống chi khi nhìn thấy một Đức Giê su đầy uy quyền lại chịu chết nhục hình trên thánh giá chúng ta lẽ nào không cảm thấu sự dịu ngọt của tình yêu đến lạ. Không dừng lại ở đó, Ngài đã chịu nghiền nát ẩn thân trong tấm bánh nhỏ bé, âm thầm lặng lẽ hiện diện nơi nhà Tạm để mong chờ chúng ta đến tiếp rước Người vào cõi lòng mình.
Ở lại trong niềm vui và hy vọng với Đức Ki tô, chúng ta sẽ được nên trọn vẹn với Ngài, được hiệp nhất tâm giao với Chúa Cha như lời Ngài đã hứa “ các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” ( Ga 15, 11). Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi trở nên minh chứng của tình yêu Thiên Chúa trong việc sống và làm chứng cho Ngài. Ở lại trong niềm vui, hy vọng nơi Đức Ki tô chúng ta cũng được mời gọi hóa mình nên như tấm bánh cho tha nhân, làm chứng cho Ngài trong mọi trạng huống và nghịch cảnh của cuộc sống ngay cả khi gặp những trái ý cực lòng.
Hiện trạng cuộc sống hôm nay có rất nhiều cơ hội để chúng ta làm chứng cho niềm vui và hy vọng khi được ở lại trong Đức Ki tô. Tuy nhiên, song song với đó vẫn còn không ít những thách đố, cám dỗ và nguy nan. Nếu chúng ta chỉ ở lại trong Ngài cách lỏng lẻo hay hời hợt kiểu hình thức thì tình yêu của Đức Ki tô trên thánh giá sẽ sớm rơi vào quên lãng. Được bao bọc trong ân sủng của Thiên Chúa nhờ sự hy sinh thân mình của Con Ngài, chúng ta cần và có trách phận làm lan tỏa ân sủng đó cho người khác ngay cả khi còn rất nhiều người trên mặt đất này không chịu đi vào mối tương quan với Chúa.
Căn tính của người Ki tô hữu và nhất là căn tính của người thánh hiến phải luôn làm sáng lên niềm vui hy vọng khi được ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Sự liên đới và đồng trách nhiệm của mọi người con cái Chúa sẽ không trở nên xa lạ hay mơ hồ khi chúng ta biết cùng chung tay xây dựng niềm hy vọng cho tha nhân và mời gọi họ ở lại với Đức Ki tô.
Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng, hơn một lần trong khoảnh khắc cuộc sống, chúng con không nhận ra được sự bao bọc và chở che của Ngài. Chúng con thường cho rằng đó là do công trạng của mình mà không phải là tình Chúa thương ban. Xin cho chúng con ý thức và luôn bắt đầu làm mới lại con đường tâm linh của chúng con bằng cách ở lại trong niềm vui hy vọng với Chúa. Amen.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Nhựa sống tình yêu
Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V...
Bình an của Đức Kitô trong tâm hồn người thánh hiến
Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta...
Tiến bước trong tương lai với niềm vui hy vọng
Người ta nói rằng đời người ngắn lắm, nếu không bước tiếp thì mãi chỉ...
Theo gót vị Tôn Sư viết tiếp trang sử Dòng
Ngày lễ Chúa chiên lành, cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu, chúng ta...
Người thánh hiến sống niềm vui phục sinh
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã phục sinh, đây là một mầu nhiệm, một...
Vì sao vị Giáo hoàng kế vị cần là một mục tử theo trái tim Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, và Đức Giáo hoàng được Chúa Thánh Thần...