Vatican News
Bộ phim ghi lại hành trình của một nhóm sinh viên Mỹ đến Assisi để viếng mộ chân phước Carlo Acutis, xen kẽ với các lời chứng sống động của bạn bè và người thân của ngài. Theo đạo diễn Tim Moriarty, điểm giao thoa giữa hai mạch truyện chính là những câu hỏi mà người trẻ hôm nay vẫn đặt ra với Carlo – người được mệnh danh là “vị thánh của Internet”.
Ông Moriarty chia sẻ với báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý: “Người trẻ ngày nay bị cuốn vào các màn hình điện thoại, sống tách biệt và chịu nhiều áp lực vô hình. Carlo không phủ nhận công nghệ, nhưng ngài chỉ cho chúng ta cách sử dụng nó để kết nối với thực tại, thay vì bị nhấn chìm trong đó. Tôi làm bộ phim này để giúp người trẻ nhận ra điều ấy”.
“Carlo là thánh bổn mạng của giới trẻ Mỹ”
Tim Moriarty kể rằng ông lần đầu nghe về Carlo Acutis vào năm 2020, khi ngài được tuyên chân phước. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: đây là một câu chuyện hay, nhưng chưa thực sự đi sâu”. Mọi thứ thay đổi vào mùa hè năm ngoái, khi ông gặp bà Antonia Salzano – mẹ của Carlo – tại bang Texas. “Bà ấy dừng chân tại Beaumont, nơi có nhà nguyện được đặt theo tên Carlo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cả khán phòng đầy người trẻ nói rằng Carlo là vị thánh họ yêu thích nhất. Ai cũng biết về ngài.”
Chính một ân nhân ở Texas – người từng tài trợ cho một bộ phim khác về Bí tích Thánh Thể – đã đề nghị nhóm của ông Moriarty thực hiện phim về Carlo. “Chúng tôi không muốn làm một tiểu sử đơn thuần, mà muốn đặt câu hỏi: đời sống của Carlo đang nói gì với người trẻ hôm nay?”
Thông điệp dành cho thời đại kỹ thuật số
Bà Salzano chia sẻ với nhóm sản xuất rằng con trai bà là người giỏi công nghệ, nhưng rất tiết chế trong việc sử dụng. Theo bà, Carlo tin rằng các phương tiện truyền thông số là công cụ hữu hiệu, nhưng cũng có thể là mối nguy nếu lạm dụng. Chính góc nhìn này đã trở thành trọng tâm của bộ phim: mời gọi người trẻ khám phá cách sống quân bình trong một thế giới số.
Ông Moriarty dẫn lại lời của văn hào Gilbert Keith Chesterton: “Mỗi thế hệ được hoán cải bởi vị thánh thách thức nó nhiều nhất”. Với ông, Carlo là một trong những vị thánh như thế.
Niềm hy vọng giữa một thế hệ bị tổn thương
Đạo diễn Moriarty gọi thế hệ trẻ hôm nay là một “tập thể bị thương tổn”. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 42% người trẻ thường xuyên cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng. “Nghĩa là gần một nửa giới trẻ đang vật lộn với chính mình. Câu chuyện của Carlo không chỉ dành cho người Công giáo: ngài là một thiếu niên biết nói không với áp lực, biết sống thật, và biết chỉ đường về với Thiên Chúa”.
Nhiều khán giả đã dẫn theo bạn bè không phải Kitô hữu tới xem phim, và họ thừa nhận mình đã được đánh động. “Chúng tôi tin rằng Carlo đang nói một điều rất lớn lao với cả thế giới, giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”.
Một dấu chỉ thời đại
Đạo diễn Moriarty cho biết, tân Giáo hoàng – Đức Thánh Cha Leo XIV, người Mỹ – cũng đã nhắc đến Carlo trong những ngày đầu triều đại. “Ngài khẳng định rằng công nghệ có thể phục vụ con người, nhưng cũng có thể làm lu mờ phẩm giá. Carlo tuy không chứng kiến thời AI bùng nổ, nhưng ngài đã linh cảm được những nguy cơ này, và chỉ ra rằng: ta không nên để công nghệ điều khiển mình”.
Bài viết liên quan
Tình bạn và dấn thân hoà bình ở Thánh Địa của Aziz Abu Sarah người Palestine và Maoz Inon người Israel
Anh Aziz Abu Sarah, người Mỹ gốc Palestine, và anh Maoz Inon người Israel đều...
Lời chứng của Emily DeBouver: Các Bí tích đã biến đổi cuộc đời tôi
Từ Phong trào Thời Đại Mới đến đức tin chân thật, cô Emily DeBouver ở...
Các nữ tu phục vụ người di cư và người tị nạn tại biên giới Ghan
Khi các tuyến đường di cư Tây Phi thay đổi, các nữ tu dòng Đức...
Khi các cuộc biểu tình chống Công giáo gia tăng, tín hữu được mời gọi làm chứng về Thánh Thể
Khi những người biểu tình chống Công giáo ở Oklahoma và Texas làm gián đoạn...
Giáo hội Công giáo Thái Lan được vinh danh trong cuộc chiến chống buôn người
Giáo hội Công giáo Thái Lan, cách riêng sơ Marie-Agnes Suwanna Buasap thuộc Hội dòng...
Các Nữ tu Gia đình Betania và sáng kiến cầu nguyện cho các linh mục
Trong 26 năm, sáng kiến “Sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục” đã hợp...