Rabbi Do Thái: Chúng ta cần biết ơn Đức Giáo hoàng Lêô XIV về thông điệp Magnifica humanitas

Rabbi Abraham Skorka, giáo sư Kinh Thánh và văn chương rabbi tại Buenos Aires, nhận định thông điệp “Magnifica humanitas” của Đức Thánh Cha Lêô XIV là một đóng góp quan trọng cho toàn nhân loại trong suy tư về trí tuệ nhân tạo. Theo ông, người Do Thái, Kitô hữu và nhiều người khác cần cùng nhau bảo đảm để công nghệ luôn phục vụ phẩm giá con người.
 

Vatican News

Trong bài viết đăng trên Báo Quan sát viên Roma của Toà Thánh, Rabbi Skorka nhận định thông điệp này không chỉ dành cho các tín hữu Công giáo, nhưng là một sứ điệp gửi đến toàn thể nhân loại. Điều đó được thể hiện qua việc Đức Giáo Hoàng phân tích những vấn đề lớn đang đặt ra thách đố chung cho mọi người, đồng thời bày tỏ ước muốn “đối thoại với mọi người trong thời đại chúng ta”.

Theo Rabbi Skorka, Đức Giáo Hoàng đã dựa trên hai trình thuật Kinh Thánh quan trọng để triển khai suy tư: tháp Babel trong sách Sáng Thế và việc ông Nơkhemia tái thiết tường thành Giêrusalem. Từ viễn tượng đối thoại Do Thái giáo và Công giáo, ông nhận thấy cách đọc của Đức Giáo hoàng gần gũi với nhiều chú giải rabbi.

Về tháp Babel, truyền thống rabbi cho rằng tội của những người xây tháp là biến công trình của họ thành một thứ ngẫu tượng. Một chú giải cổ kể rằng nếu một người ngã xuống và chết, thì chẳng ai quan tâm; nhưng nếu một viên gạch rơi, người ta than khóc. Theo Rabbi Skorka, hình ảnh này cho thấy ngẫu tượng luôn dẫn đến việc phi nhân hóa con người, như Đức Thánh Cha đã cảnh báo.

Khoa học và kỹ thuật được tạo ra để phục vụ nhân loại. Nhưng khi con người đặt chúng lên trên phẩm giá con người, chúng có thể trở thành những ngẫu tượng hủy hoại. Việc ông Nơkhemia tái thiết tường thành Giêrusalem cũng gợi lên mối liên hệ giữa lòng trung thành với Thiên Chúa duy nhất và sự quan tâm đối với người nghèo, người bị bóc lột.

Rabbi Skorka cũng nhắc lại rằng trình thuật tháp Babel từng giữ vị trí quan trọng trong các cuộc đối thoại của ông với Đức Giáo hoàng Phanxicô, đặc biệt khi hai vị trao đổi về Thiên Chúa và về những nguy cơ của trí tuệ nhân tạo.

Ông kết luận rằng trong nhiều năm qua, người Do Thái, Kitô hữu và nhiều người khác đã cùng làm việc để bảo đảm trí tuệ nhân tạo luôn là công cụ phục vụ nhân loại. Vì thế, những ai chia sẻ mối quan tâm này đều có lý do để biết ơn Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.

Bài viết liên quan

Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo hoàng Phanxicô

10 năm sau Tông huấn “Amoris laetitia” của Đức Giáo hoàng Phanxicô, các chủ tịch...

Làn sóng quảng đại đóng góp cho chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha

Trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Pháp từ ngày 25...

Hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo Châu Á 2026

Cha Felmar Castrodes Fiel, SVD, Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu...

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi hòa bình tại Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga

Hôm Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ đau buồn trước các cuộc...

Festival della Mente: “Gìn giữ ngọn lửa” trong thời đại AI

Từ ngày 4 đến 6/9, thành phố Sarzana của Ý tổ chức Festival della Mente...