Sơn Thủy A Lưới- nơi Hồng ân không ngừng tuôn đổ

Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới thuộc Tổng Giáo phận Huế tọa lạc tại địa bàn thôn Quảng Hợp, xã A Lưới 3, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách Tòa Tổng Giám Mục Huế khoảng hơn 65 km đường bộ theo hướng phía Tây Tây Nam.

Là vùng đất có địa hình đi lại khá khó khăn và hứng chịu nhiều bom đạn của thời chiến, thế nhưng ngay từ khoảng sau biến cố năm 1975, Sơn Thủy A Lưới đã có những người dân thành phố Huế và các vùng lân cận đi khai hoang làm kinh tế mới. Điểm đáng mừng là trong số những người đi khai hoang tới đây, có khá đông anh chị em là công giáo thuộc tổng giáo phận Huế từ các giáo xứ Xuân Thiên, Hà Thanh, Thành Công, Linh Thủy, Thạch Bình, Phủ Cam. Vì là vùng kinh tế mới, nên nơi đây chưa có nhà thờ và anh chị em tín hữu lại không có điều kiện để ngược về xuôi tham dự thánh lễ. Nhưng họ vẫn đồng tâm tín thác cho lòng thương xót của Chúa và giữ đức tin của mình với việc tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật qua đài phát thánh Chân lý Á châu.

Theo lịch sử để lại, kể từ năm 1995 khi nền kinh tế mở cửa, đời sống người dân đã khấm khá hơn, đường xá đi đến nơi đây qua quốc lộ 49 cũng thêm phần dễ dàng nên đã có một số linh mục của Dòng Thánh Tâm Huế cùng các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế không quản ngại những khó khăn, “len lỏi” mục vụ tại A Lưới. Trước đó, cũng có một vài linh mục thuộc Giáo phận được cử đến giúp trong những dịp lễ lớn, ban các Bí tích, an ủi động viên mọi người . Nhờ đó, đời sống đức tin của các Kitô hữu nơi miền sơn cước này được củng cố và thêm phần sốt sắng hơn.

Trong sự quan phòng đầy nhiệm lạ của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Giuse cùng với sự hiệp nhất một lòng một chí sống đạo của bà con giáo dân, năm 2005 Tòa Tổng Giám mục Huế đã ban quyết định thành lập Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới và trao cho anh em Dòng Thánh Tâm đảm trách.

Hôm nay, khi nhìn lại quá khứ với biết bao biến cố thăng trầm của thời chiến cũng như thời bình, mọi tín hữu trong Giáo xứ cùng hân hoan hát ca tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa. Hồng ân trọng đại của thời khắc ân sủng này được gọi như là hồng ân “kép”, đặc biệt hơn nữa trong năm nay, hồng ân kép ấy không chỉ là nhân đôi, nhân ba mà còn nhân bốn nữa. Nhân đôi với sự kiện mừng kỷ niệm 50 năm đón nhận đức tin và 25 năm thành lập Giáo xứ. Nhân ba thêm sự kiện mừng năm thánh bách chu niên Dòng Thánh Tâm Huế. Nhân bốn thêm sự kiện mừng Năm Thánh thường lệ 2025 của Giáo hội: Những người hành hương của hy vọng. Niềm vui “bốn trong một” này là ân ban vô cùng đặc biệt mà Thiên Chúa tuôn đổ cách riêng cho cộng đoàn Giáo xứ.

Thời gian như thoi đưa, mới ngày nào vùng đất này còn ở trong tình trạng hoang sơ, cây đức tin của anh chị em di cư còn non yếu và mỏng giòn. Khó để có thể tưởng tượng được nơi đây của 50 năm về trước, Thiên Chúa đã âm thầm gieo vãi hạt mầm đức tin qua những con người bình dị đơn sơ, chất phác. Khó để có thể hình dung được sự lớn mạnh của cây đức tin ấy khi phải đối diện với muôn vàn chông gai của nỗi hiểm nguy vì các bom đạn vẫn còn ẩn khuất khắp vùng đất này và nhất là khi phải tham dự thánh lễ qua chiếc đài nhỏ. Vậy mà hôm nay, vùng đất ấy đã hóa nên mảnh đất dồi dào ân lộc Thiên Chúa, cây đức tin ấy đã lớn mạnh và từng ngày trổ sinh bông trái. Những hoa trái thiêng liêng là các ơn gọi sống đời tu trì đã, đang và sẽ tiếp tục nở rộ trong lòng giáo hội nơi điểm khởi phát là vùng miền đồi núi này. Quả thật, chỉ có Chúa mới làm nên được những điều kỳ diệu mà thôi.

Ngày đại lễ hôm nay cũng là cơ hội, là dịp thuận tiện để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý đấng bậc tiền nhân, quý Linh mục Tu sĩ và hết thảy mọi tấm lòng thiện chí đã vì yêu quý hạt giống đức tin mà chung tay gìn giữ, duy trì và phát triển Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới.

Khi thực thi sứ vụ theo linh đạo mà Đấng Sáng Lập để lại là rao giảng Tin mừng cho muôn dân, anh em Thánh Tâm cùng chung niềm vui mừng và tâm tình tri ân Thiên Chúa với cộng đoàn Giáo xứ. Trên con đường sứ vụ ấy, tu sĩ Thánh Tâm được hạnh phúc cảm nếm tình yêu thương của bà con dành cho Dòng nói chung và cho từng anh em hiện diện nơi đây nói riêng. Đồng thời bày tỏ tấm chân tình sâu sắc đến quý đấng bậc, nhất là Đức Cố Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã tin tưởng trao phó giáo xứ cho anh em Thánh Tâm cũng như hết thảy những tấm lòng quảng đại.

Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài” ( Rm 8, 28). Ước mong sao hồng ân “kép” hôm nay của Cộng đoàn Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới không dừng lại theo thời gian nhưng luôn và mãi triển nở trên con đường đức tin ở tương lai phía trước. Cầu chúc cho mọi thành phần trong Giáo xứ luôn giữ vững đời sống đức tin, luôn cảm hưởng được sự ngọt ngào của Thánh Tâm Chúa và hiệp nhất trong tình thân ái của những người con cái Chúa.

ANGELO TRAN

Bài viết liên quan

Giáo Xứ Bình Điền hân hoan Mừng Lễ Bổn mạng, Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức

Sáng Thứ Hai, ngày 23/6, Giáo xứ  Bình Điền hân hoan quy tụ để cùng...

Lưu trú Thánh Tâm Huế: “Cùng Mẹ Lavang tiến bước trong hy vọng”

Tháng Năm về, mang theo hương sắc dịu dàng của những đóa hoa đồng nội,...

[HIGHTLIGH]: Đêm hội dâng hoa kính Đức Mẹ & Thánh Lễ mừng kính Mẹ Fatima tại Gx. Thánh Tâm Bình Điền

Vào lúc 18g30 ngày 13/5/2025, Giáo xứ Thánh Tâm Bình Điền đã long trọng cử...

Giáo xứ Thánh Tâm Bình Điền: Đêm hội dâng hoa kính Đức Mẹ & Thánh Lễ mừng kính Mẹ Fatima

Vào lúc 18g30 ngày 13/5/2025, Giáo xứ Thánh Tâm Bình Điền đã long trọng cử...

Tinh Thần Mùa Chay và Phục Sinh Qua Hành Động Bác Ái Của Các Em Lưu Trú Sinh

Tinh Thần Mùa Chay và Phục Sinh Qua Hành Động Bác Ái Của Các Em...