“Hãy dọn đường cho Chúa đến”
Hành trình của những người hành hương trong hy vọng
Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng là khoảng thời gian đặc biệt để chúng ta tạm dừng bước, suy nghĩ, và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Tin Mừng hôm nay vang lên tiếng gọi khẩn thiết của Gioan Tẩy Giả: “Hãy dọn đường cho Chúa đến”(Lc 3,4).
Lời kêu gọi này không chỉ dành cho dân Do Thái ngày xưa, mà còn rất hiện thực với mỗi người hôm nay. Là những người hành hương trong đức tin, chúng ta đang tiến bước với niềm hy vọng, như chủ đề của Năm Thánh 2025: “Những người hành hương trong hy vọng.” Nhưng để Chúa thực sự đến, mỗi người cần dọn sạch những chướng ngại trong tâm hồn, sửa đổi những gì còn quanh co, để con đường ấy trở nên bằng phẳng, đón Chúa trong bình an.
Thiên Chúa luôn dẫn dắt và đồng hành với chúng ta
Trước tiên, bài đọc I từ sách ngôn sứ Barúc (Br 5,1-9) giúp chúng ta nhận ra một điều rất quan trọng: Thiên Chúa không chỉ mời gọi dân Israel trở về từ cảnh lưu đày, mà Ngài còn đích thân đi trước, dọn đường cho họ: “lấp đầy hố sâu, bạt thấp núi đồi, làm thẳng những con đường quanh co” (Br 5,7).
Hình ảnh ấy nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt trên hành trình đức tin của mỗi người. Ngài không bao giờ bỏ mặc chúng ta tự xoay xở, nhưng luôn mở lối để đưa chúng ta đến gần Ngài hơn. Tuy nhiên, Chúa cũng cần chúng ta cộng tác. Chúng ta được mời gọi dọn dẹp tâm hồn mình: lấp đầy những hố sâu của thiếu sót, bạt đi những núi đồi của kiêu căng, và uốn thẳng những khúc quanh co của thói quen xấu.
Hành trình này không phải là một mình ta bước đi, bởi Chúa đã đi trước và luôn đồng hành. Khi chúng ta mở lòng để Chúa dẫn dắt, con đường ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng và đầy hy vọng.
Thiên Chúa kiên nhẫn hoàn thiện nơi chúng ta
Bên cạnh việc dẫn dắt, Thiên Chúa còn kiên nhẫn làm việc trong tâm hồn mỗi người. Thánh Phaolô trong bài đọc II mang đến cho chúng ta niềm an ủi: “Đấng đã khởi sự nơi anh em một công trình tốt lành sẽ đưa công trình ấy đến chỗ hoàn thành”(Pl 1,6).
Điều này nhắc chúng ta rằng hành trình hoán cải không phải là việc chúng ta tự mình gánh vác. Chính Thiên Chúa đã bắt đầu công trình tốt lành ấy, và Ngài sẽ đưa nó đến chỗ hoàn tất. Dẫu đôi khi chúng ta thấy mình yếu đuối, nhiều thiếu sót, Chúa vẫn không bỏ rơi, nhưng luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ.
Do đó, chúng ta cần đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, bởi Ngài luôn kiên nhẫn và không ngừng hoàn thiện chúng ta. Khi cộng tác với Chúa, chúng ta sẽ từng bước trở nên tốt hơn, và hành trình đức tin, dù có khó khăn, cũng sẽ tràn đầy niềm hy vọng.
Dọn đường để Chúa thực sự đến
Sau khi đã nhận ra sự dẫn dắt và kiên nhẫn của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hành động cụ thể. Tin Mừng (Lc 3,1-6) hôm nay sử dụng những hình ảnh rất sinh động: lấp đầy thung lũng, bạt thấp núi đồi, uốn thẳng khúc quanh co, và san phẳng đường lồi lõm. Đây không chỉ là những hình ảnh đẹp mà còn là lời mời gọi để mỗi người tự sửa đổi tâm hồn mình, tạo không gian để Chúa có thể đến và hiện diện.
- Hãy lấp đầy những thung lũng trong tâm hồn (Lc 1,5)
Thung lũng là những khoảng trống trong đời sống đức tin và cầu nguyện. Có lẽ, vì quá bận rộn với công việc hoặc lo toan đời thường, chúng ta dễ dàng quên mất Chúa, để tâm hồn trở nên khô cằn và trống rỗng.
Do đó, bước đầu tiên trong việc dọn đường là lấp đầy những khoảng trống ấy. Hãy để tình yêu thương, sự bác ái, và lòng quan tâm đến tha nhân lấp đầy tâm hồn chúng ta. Khi đó, chúng ta không chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, mà còn lan tỏa niềm vui và bình an đến cho người khác.
- Bạt thấp những núi đồi kiêu căng (Lc 1,5)
Sau khi lấp đầy những thung lũng, chúng ta cần nhìn lại những núi đồi kiêu ngạo trong tâm hồn mình. Đây chính là những chướng ngại lớn khiến tâm hồn khép kín trước ơn Chúa.
Để bạt thấp những núi đồi ấy, hãy học sống khiêm nhường. Nhìn nhận rằng mọi điều tốt lành trong cuộc đời đều đến từ Chúa sẽ giúp chúng ta biết mở lòng, để những núi đồi của tự mãn dần tan biến, và tâm hồn trở nên sẵn sàng đón nhận Chúa.
- Uốn thẳng những khúc quanh co (Lc 1,5)
Tiếp tục, Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta uốn thẳng những khúc quanh co. Đây là hình ảnh của những lỗi lầm, sự gian dối, hay những thói quen thiếu ngay thẳng trong lối sống. Đôi khi, chúng ta tự biện minh rằng những lỗi nhỏ không đáng kể, nhưng chính chúng làm tâm hồn trở nên méo mó và xa rời Chúa.
Hãy bắt đầu bằng cách sống chân thật trong từng lời nói, hành động. Sự ngay thẳng không chỉ đẹp lòng Chúa mà còn là nền tảng xây dựng những mối quan hệ chân thành với những người xung quanh.
- San phẳng những đường lồi lõm (Lc 1,5)
Sau cùng, Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta san phẳng những đường lồi lõm, vốn là hình ảnh của những thói xấu như nóng giận, ích kỷ, hay cố chấp. Những điều này không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn làm tâm hồn chúng ta xa cách Chúa.
Do đó, bước cuối cùng là san phẳng những đường lồi lõm ấy bằng lòng bao dung, sự tha thứ, và tình yêu thương. Khi tâm hồn được bình an, chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mình.
Hãy bước đi trong hy vọng
Anh chị em thân mến,
Lời kêu gọi “Hãy dọn đường cho Chúa” (Lc 1,4) hôm nay không phải là một trách nhiệm nặng nề, mà là cơ hội để chúng ta sống trọn vẹn niềm vui và hy vọng trong hành trình đức tin. Từng bước nhỏ – từ lấp đầy những thiếu sót, bạt thấp kiêu căng, uốn thẳng sai lầm, đến san phẳng thói xấu – đều giúp chúng ta đến gần Chúa hơn và mang lại ý nghĩa cho gia đình, cộng đoàn.
Nguyện xin Mẹ Maria, mẫu gương của sự khiêm nhường, đồng hành cùng chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta mở lòng, để tâm hồn trở thành con đường bằng phẳng đón Chúa, và qua đó, mang tình yêu và hy vọng của Ngài đến cho mọi người.
Amen.
Lm. Giuse Vũ Văn Tuấn, CSC
[bai/]
Bài viết liên quan
Chúa nhật 2 Thường niên năm C (Ga 2,1-12)
BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5 “Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. Trích sách...
Th1
Chúa nhật II Thường Niên: Tiệc Cưới Cana, Biểu Tượng Của Niềm Vui, Đức Tin Và Tình Yêu Thực Tế
Tin Mừng: Ga 2,1-12 “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana...
Th1
Chúa nhật II Thường Niên: Hai dấu chỉ ở Cana
1Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu...
Th1
Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 1 Thường Niên
13/01/2025: THỨ HAI TUẦN 1 TN Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục, TSHT Mc 1,14-20 SÁM HỐI:...
Th1
5 phút với Lời Chúa – Thứ năm trước lễ Chúa Hiển Linh
Chứng nhân đời thường Tin Mừng hôm nay đề cập đến cuộc đối thoại giữa...
Suy niệm Lời Chúa – Lễ Thánh Gia
Lễ Thánh Gia: Gia đình sống Năm thánh “hy vọng” Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21;...
Th12