Tin mừng: Lc 10, 38-42
38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.
39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.
40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”
41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!
42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm:
Đây là một cảnh bình thường và dễ hiểu trong Tin mừng Luca. Không có dấu lạ hay điềm thiêng, không có cuộc đối đầu với người Pharisêu, không có dụ ngôn kích thích tư duy. Thay vào đó, đó là một bức chân dung của Chúa chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Ngài chỉ đơn giản là ở giữa những người bạn, tận hưởng tình bạn của họ. Đó là một lời nhắc nhở tốt rằng Chúa Giêsu cũng ở đó với chúng ta, trong công việc hằng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta biết tần suất sự hiện diện của Ngài có thể bị che khuất bởi các nhiệm vụ đang kêu gọi sự chú ý của chúng ta.
Rất có thể, bạn đã từng là Mátta ở một thời điểm nào đó, “phải gánh nhiều việc phục vụ” (Lc 10,40). Có thể cụm từ đó mô tả bạn ngày hôm nay – tại nơi làm việc hoặc trong nhà hoặc cộng đồng tôn giáo của bạn. Bạn có thể đang phấn đấu để thực hiện hoặc làm việc hiệu quả; bạn có thể đang cố gắng đáp ứng những kỳ vọng của chính mình hoặc những kỳ vọng do người khác đặt lên bạn. Có thể, giống như Mátta, bạn đang giữ nó lại với nhau, nhưng bạn có thể cảm thấy sự phẫn uất đang âm ỉ. Và đó là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt nếu bạn cảm thấy như “em gái [hoặc anh trai] của tôi đã bỏ tôi lại một mình” (10,40), và bạn đang đảm nhận nhiều hơn phần gánh nặng của mình.
Trong trường hợp của Mátta, cô quyết định lên tiếng. Thật dễ dàng để thấy cô ấy ở khía cạnh tiêu cực ở đây khi cô ấy biểu lộ lời phàn nàn về em gái mình. Nhưng điều quan trọng là: khi Mátta mang gánh nặng nề, cô “đến cùng Ngài” (Lc 10,40). Ngay cả khi kiệt sức và khó chịu, thay vì đả kích Maria, cô ấy đến với Chúa Giêsu. Cô ấy không giữ lại cảm giác của mình. Cô đặt tất cả vào lòng Ngài và nhờ Ngài can thiệp.
Bạn quay về đâu khi bạn cảm thấy như Mátta? Với Chúa Giêsu? Bạn có cầu xin Ngài giúp bạn sắp xếp lại các ưu tiên của mình, như Ngài đã làm cho Mátta không? Hãy để Ngài đưa ánh mắt của bạn trở lại với chính mình. Hãy để Ngài nhắc bạn rằng Ngài ở đó trong sự bận rộn; thực sự, Ngài ở trong và giữa những người mà bạn phục vụ.
Chúa Giêsu luôn là “phần tốt hơn”, cho dù bạn tìm thấy Ngài trong sự trầm ngâm tĩnh lặng hay trong các hành động phục vụ (Lc 10,42). Vì vậy, khi bạn cảm thấy gánh nặng hôm nay, hãy dành một chút thời gian để đến với Chúa Giêsu và tìm thấy sự yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài. Và nếu bạn đang ở giữa một thứ gì đó không thể chờ đợi, hãy tin rằng bạn thậm chí có thể tìm thấy Ngài ở đó.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đến với Chúa như Mátta mỗi khi con mang gánh nặng nề.
Bài viết liên quan
Suy niệm tin mừng lễ kính Thánh Nữ Maria Mađalêna ( 22-07 )
Lòi Chúa (Ga 20: 1-2; 11-18) Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm. Hôm nay Giáo...
Suy niệm tin mừng thứ hai tuần XVI thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa...
Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần XV thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn...
Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần XV thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh...
Suy niệm tin mừng thứ năm tuần XV thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta...
Suy niệm tin mừng thứ tư tuần XV thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa...