Suy niệm Tin mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Xin cho chúng nên một (05.06.2025)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Suy niệm:  Xin cho chúng nên một

Thiên  Chúa  Ba  Ngôi  hiệp  nhất,  một  sự  hiệp  nhất  huyền nhiệm và thánh thiện. Chúa Con hiệp nhất với Chúa Cha, trong Chúa  Thánh  Thần,  cả  khi  Chúa  Con  mặc  lấy  thân  phận  con người, đi giữa loài người, sống như một con người. Những ai đón nhận Người, nghe Lời Người, và thực thi Lời Người, cũng được ân sủng hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa, và nên một với nhau trong một mối tình bền vững như vậy.

Chúa Giê-su tha thiết xin Chúa Cha ban cho chúng ta nên một trong tình  yêu Chúa; nên  một nhờ cùng hưởng nhờ  một nguồn ơn cứu chuộc nơi Lời Người, nơi Thánh Giá và Thánh Thể Chúa Giê-su; nên một vì cùng thừa hưởng ơn Nghĩa Tử của Thiên Chúa nhờ giá máu cứu chuộc của Chúa Giê-su; nên một trong cùng một Thánh Thần tình yêu và sức mạnh; nên một vì cùng một Mẹ Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền; nên một vì tất cả đều thuộc về Thiên Chúa. Thế thì, không gọi được là tình hiệp nhất như ý Chúa muốn, khi có một khối đại đoàn kết mà không thực thi đúng ý Chúa. Không gọi được là một cộng đoàn hiệp nhất khi cộng đoàn ấy đi ngược với hướng dẫn thánh thiện của Mẹ Giáo Hội.

Không phải là một gia đình hiệp nhất khi gia đình ấy không sống đúng với tinh thần của Tin Mừng. Không phải là một giáo xứ hiệp nhất, khi giáo xứ ấy đồng lòng tách ra khỏi sự hiệp thông của các giáo xứ và giáo phận! Giữa sự “nên một thánh thiện” và “bè rối chống phá sự hiệp nhất” luôn chỉ là một khoảng cách mong manh. Vì thế, ước gì mỗi người, mỗi nhà đều có lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội cách chân thành theo đúng thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình công giáo chúng con nên một trong tình yêu Chúa, nhờ biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy. Amen.

BCT

Bài viết liên quan

Suy niệm Tin mừng Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh: Hãy chăn dắt chiên của Thầy

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 21,15-19) 15 Sau khi dùng bữa...

Suy niệm thứ tư tuần VII phục sinh

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện...

Suy niệm tin mừng thứ ba tuần VII phục sinh

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói:...

Suy niệm tin mừng thứ hai tuần VII phục sinh

Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng...

Suy niệm tin mừng lễ Chúa Thăng Thiên

Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca ( Lc 24,46-53)    Khi ấy, Đức...

Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần VI phục sinh

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...