Vatican News
Bức ảnh “Đức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Roma” và Thánh Giá Đại hội Giới trẻ là hai biểu tượng của Đại hội Giới trẻ Thế giới. Trong Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, được cử hành tại Vatican vào tháng 11/2024, phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha, nước chủ nhà của Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 tại Lisbon, đã trao Thánh Giá Đại hội Giới trẻ, cùng với một bản copy của bức ảnh “Đức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Roma”, cho phái đoàn giới trẻ Hàn Quốc, là nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2027.
Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 có chủ đề “Hãy can đảm: Thầy đã chiến thắng thế gian!” (x. Ga 16,33).
Người trẻ Bangladesh chào đón Thánh Giá
Tại chặng dừng Bangladesh, hàng ngàn người Công giáo, bao gồm cả những người trẻ, các tín hữu khuyết tật và các giáo sĩ, đã xúc động tôn kính Thánh Giá được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô chọn làm biểu tượng của Đại hội Giới trẻ.
Thánh Giá và ảnh Đức Mẹ tông du Bangladesh đã khơi dậy trong lòng các tín hữu những tâm tình sâu sắc trong các giờ cầu nguyện, các bài thánh ca và các cuộc gặp gỡ có nhiều người tham dự.
Được biến đổi bởi Thánh Giá
Dip Costa, 17 tuổi, ở giáo xứ Tejgaon tại Dhaka, chia sẻ rằng anh đã chạm vào Thánh Giá và được “biến đổi”. Anh kể: “Tôi cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ, một sự kết nối với sự hy sinh của Chúa Kitô. Nỗi đau và tình yêu của Người trở nên thực tế đối với tôi”. Đây cũng là tâm tình của rất đông người trẻ xếp hàng cầu nguyện trước Thánh Giá.
Canh tân quyết tâm sống trung thành với Chúa
Koushik Corraya, một bạn trẻ khác, đã hôn Thánh Giá tại nhà thờ Tejgaon vào ngày 4/4, suy tư về ý nghĩa của Thánh Giá. Anh chia sẻ: “Thánh Giá này là thập giá của chúng ta. Chúa Kitô đã mang lấy tội lỗi của chúng ta ở đó; trao phó sự yếu đuối của tôi cho Thánh Giá này làm mới lại quyết tâm sống trung thành của tôi”.
Thánh Giá mang lại hy vọng
Thông điệp phổ quát của Thánh Giá đã có tiếng vang mạnh mẽ ngay cả trong những cộng đồng thiểu số. Một người mẹ của một trẻ em khuyết tật, đã mô tả lời cầu nguyện đầy nước mắt của mình: “Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu để ban cho tôi sức mạnh để mang thập giá của mình, để chịu đựng những khó khăn và yêu thương vô điều kiện. Việc chạm vào Thánh Giá đã mang lại cho tôi hy vọng”.
Cha Bikash Rebeiro, Tổng Thư ký Ủy ban Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Bangladesh, cho biết: “Thánh Giá này không chỉ là cây gỗ, mà còn là lời nhắc nhở sống động về tình yêu của Chúa Kitô. Tôi đã thấy những trái tim được biến đổi qua lời cầu nguyện”.
Khi Thánh Giá được rước sang Nhật Bản, người Công giáo Bangladesh tiếp tục sống “di sản” được đổi mới của Thánh Giá. Đối với nhiều người, thời gian ngắn ngủi Thánh Giá dừng lại ở Bangladesh là chất xúc tác cho đức tin sâu sắc hơn và là lời chứng về sự hiệp nhất. (Asia News 07/04/2025)
Bài viết liên quan
Trường nội trú Thánh Giá ở Banahappa mang hy vọng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/SIDA ở Ấn Độ
Tại một quốc gia mà HIV/SIDA vẫn còn rất bị kỳ thị, một trường nội...
Th4
Đền thờ Thánh Phêrô triển khai kế hoạch sơ tán mới để đảm bảo an toàn cho khách hành hương
Vào ngày 11/4/2025, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Roma để trình...
Th4
Một nhà thờ Công giáo tại Bang Chin bị không quân Myanmar dội bom phá hủy
Không quân của nhà nước Myanmar đã dội bom phá hủy nhà thờ Chúa Kitô...
Th4
Vatican cập nhật các quy định về ý lễ, cho phép gộp ý lễ nhưng với những điều kiện nghiêm ngặt
Ngày 13/4/2025, Bộ Giáo sĩ đã ban hành một sắc lệnh cập nhật các quy...
Th4
Cha Raffaele Grimaldi, tuyên uý nhà tù: Tôi đã học cách trở thành linh mục trong tù
Cha Raffaele Grimaldi, tuyên uý nhà tù ở Ý đã phục vụ sứ vụ này...
Th4
Vác đỡ thập giá cho người xa lạ “tình cờ”
Sáng Chúa Nhật 13/4, Đức Hồng y Leonardo Sandri chủ sự Thánh lễ Lá tại...
Th4