“Lạy Chúa xin cho tín hữu đã ly trần được an nghỉ ngàn thu, xin cho ánh hào quang thiên đường chiếu soi linh hồn này…”. Đó là những tâm tình cất vang trong ca nhập lễ như diễn tả niềm hy vọng phó thác của cộng đoàn khi tham dự Thánh Lễ An táng ông cố Phêrô Nguyễn Xuân Ánh.
Vào lúc 8h sáng ngày 18/9, tại thánh đường Giáo xứ Lộc Thủy (Gp Hà Tĩnh), Cha Phêrô Nguyễn Xuân Bình, CSC đã chủ tế Thánh Lễ An táng và cầu nguyện cho thân phụ của mình là ông cố Phêrô. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế và Qúy cha trong Dòng, Cha Quản xứ, Qúy cha giáo, Qúy cha trong và ngoài Giáo phận, Quý Tu sĩ cùng đông đảo các tín hữu gần xa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, hiệp cùng với thân phụ của ngài là ông cố Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì trong suốt những năm hành trình dương thế, Chúa đã ban cho gia đình, cách riêng cho ông cố Phêrô muôn vàn Hồng ân.
Bài Tin Mừng qua việc tường thuật Chúa Giêsu làm phép lạ cho ông Lazarô sống lại đã giúp cho cộng đoàn xác tín vào lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”. Qua đó, trong bài chia sẻ, Cha giáo Phêrô Nguyễn Văn Hương đã cắt nghĩa và khẳng định: “Cuộc đời mỗi người không chấm dứt khi nhắm mắt lìa đời. Cái chết không phải là chấm hết, không phải là ngõ cụt, nhưng là con đường dẫn từng người đến với sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc đời đời”. Chân lý này đã được Kinh Thánh mặc khải cho mỗi người chúng ta.
Bên cạnh đó, Cha giảng lễ cũng nhấn mạnh Thánh Lễ An táng hôm nay như là một “Hy lễ cuối cùng” mà ông cố Phêrô dâng về cho Thiên Chúa. Qua việc nhắc lại đôi nét về cuộc đời dương thế của ông cố Phêrô, cộng đoàn cũng được mời gọi dâng lời cầu nguyện, và mỗi người cùng tin tưởng, hy vọng linh hồn ông cố Phêrô sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai đã tin cậy vào Người.
Cuối Thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Bình đã thay lời cho tang quyến nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Quý Cha đồng tế, Qúy Tu sĩ, Quý khách gần xa đã nâng đỡ, hiệp thông với gia đình trong việc tổ chức tang lễ, nhất hiệp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và tiễn đưa ông cố Phêrô.


Thánh lễ An táng kết thúc. Sau đó, cộng đoàn cùng tiễn đưa ông cố Phêrô đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang giáo xứ Lộc Thủy.
Xem thêm HÌNH ẢNH tại đây: https://photos.app.goo.gl/UmrVVhvg6cXiXpHi7
Bài và ảnh: BTT Dòng Thánh Tâm Huế

Bài viết liên quan
Thông báo Truyền chức Phó tế Tổng Giáo phận Huế năm 2026
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ 06 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thuận Hoá, Thành Phố Huế,...
Đôi dòng suy tư dịp lễ giỗ lần thứ 77 của Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn- Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế
Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ tên gọi là Hồ Ngọc Ca, em...
Tri ân những bóng chiều đã ngả
“ Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp). Mỗi...
Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc
Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...
Cộng đoàn Thánh Tâm Florida hiệp chung tâm tình cảm mến tri ân
100 năm hiện diện. 100 năm hồng ân. 100 trang sử đã được lật giở....
Thánh Lễ cầu cho các Bậc Tiền nhân Dòng Thánh Tâm Huế đã qua đời
Tháng 11, tháng được Giáo Hội dành riêng để sống tình hiệp thông và cầu...