Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Bảo Long – dấu ấn thiêng liêng sau 110 năm thành lập

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8)

Trong niềm hân hoan và cảm tạ, chiều Chúa Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2025, Giáo xứ Bảo Long, Giáo phận Hưng Hóa đã long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi thuộc ba giáo họ: Bảo Long, Minh Quân và Bình Trà. Đây là Thánh lễ Thêm Sức đầu tiên được cử hành tại giáo xứ sau 110 năm hình thành và phát triển một dấu mốc thiêng liêng, tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần.

Từ lúc 14h00, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ đông đảo trong khuôn viên nhà thờ, chuẩn bị tâm hồn và không gian cho ngày trọng đại. Đến 15h00, trong tiếng trống rộn ràng và lời ca vang dậy, Cha Phó Đặc Trách Giuse Bùi Ngọc Bảo, Cha Phụ tá Laurenxô Vũ Đức Điệu, ông Chủ tich Hội đồng Giáo xứ Giuse Nguyễn Đức Phong cùng toàn thể giáo xứ, hân hoan đón tiếp Đức Cha Phụ Tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, vị chủ chăn khả kính của Giáo phận Hưng Hóa, Cha Quản xứ kính yêu Giuse Nguyễn Văn Tuyến đến chủ sự và đồng tế Thánh lễ trọng thể.

Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Bảo Long

Lúc 15h30, Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Đức Cha Phaolô đã đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh cho các em, ban Bí tích Thêm Sức dấu ấn của Chúa Thánh Thần giúp các em được củng cố đức tin, trở nên chứng nhân mạnh mẽ của Đức Kitô giữa đời.

Đức Cha Phụ Tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh

Trong bài giảng sâu sắc và thân tình, Đức Cha mời gọi các em luôn sống theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống đạo đức, hiền hòa và yêu thương. Ngài cũng khích lệ các bậc phụ huynh, người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn tiếp tục đồng hành, nâng đỡ các em trên hành trình trưởng thành trong đức tin.

Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Bảo Long phát biểu bày tỏ lòng tri ân tới Đức Cha, quý Cha và Cộng đoàn Giáo xứ

Sau lời cảm ơn của vị Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, Đức Cha đã ban huấn từ, chúc mừng các em và gửi lời khen ngợi đến toàn thể Giáo xứ vì tinh thần hiệp nhất, sự chuẩn bị chu đáo cùng cách tổ chức thánh lễ thật sốt sắng, trang nghiêm và long trọng.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui. Những khuôn mặt rạng rỡ, những giọt nước mắt xúc động, cùng những lời chúc mừng chan chứa yêu thương đã làm nên một ngày thật đáng nhớ, ghi dấu trong lịch sử của Giáo xứ.

Giáo xứ Bảo Long xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã tuôn đổ trong ngày Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức hôm nay.

Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha Phụ Tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, người cha hiền đã về với Giáo xứ, dâng Thánh lễ và ban ơn Thánh Thần cho các em thiếu nhi. Xin cảm ơn cha Quản xứ Giuse, cha Phó đặc trách Giuse, cha phụ tá Laurenxô, quý thầy, quý sơ, quý quý chức Ban Hành Giáo, ban ngành đoàn thể, quý Phụ huynh, quý thầy cô Giáo lý viên, và toàn thể quý vị ân nhân, thân nhân đã chung tay góp sức, chuẩn bị và hiệp thông trong ngày hồng phúc này.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ chúng ta để mỗi người, trong ơn gọi của mình, biết sống đức tin cách trưởng thành, can đảm và yêu thương hơn mỗi ngày.

Ts. Gb. Nguyễn Công Mẫu, CSC

Bài viết liên quan

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...

Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...

Sơn Thủy A Lưới- nơi Hồng ân không ngừng tuôn đổ

Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới thuộc Tổng Giáo phận Huế tọa lạc tại địa...