Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí thánh thiêng và trang nghiêm, 64 thầy thuộc học viện Dòng Thánh Tâm Huế đã long trọng lặp lại lời khấn tạm trong thời hạn một năm, để tiếp tục hiến thân trong đời sống Thánh Hiến theo linh đạo Dòng Thánh Tâm Huế.
Thánh Lễ tuyên khấn lại được cử hành lúc 9 giờ, tại Nguyện đường Tu Viện Trung Ương, do Cha Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề trên Tổng quyền chủ tế. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ có quý Cha, các thầy khấn sinh, anh em Tập sinh, Thỉnh sinh, Đệ tử và cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng lễ, Cha Giám đốc Học viện đã chia sẻ: “Chúa Hiển Dung không chỉ để ba môn đệ xưa được thấy ánh sáng vinh quang, nhưng còn để củng cố niềm tin cho những ai bước theo Chúa trên con đường thập giá nơi sức mạnh của Thầy mình.” Cũng vậy, việc lặp lại lời khấn hôm nay không chỉ là một nghi thức, nhưng là cơ hội để mỗi Tu sĩ khơi lại ngọn lửa ban đầu – ngọn lửa của lòng yêu mến, trung tín và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Sau bài giảng lễ là nghi thức tuyên lại lời khấn của 64 thầy học viện. Trong giây phút linh thiêng ấy, cộng đoàn phụng vụ như được chiêm ngắm một “Tabor” giữa đời thường: nơi ánh sáng của lòng trung thành, của đức tin kiên vững và tình yêu không đổi thay được tỏa rạng qua những người sống đời thánh hiến.
Kết thúc Thánh Lễ, Cha Bề trên Tổng quyền nói lời cảm ơn tới Cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho các khấn sinh, đồng thời khích lệ các khấn sinh luôn trung thành và can đảm sống những lời kết hứa, biết đặt trọng tâm đời mình trong tình yêu Đức Kitô, sống giữa anh em với tinh thần phục vụ và xây dựng cộng đoàn.
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho quý thầy đã lặp lại Lời Khấn, luôn trung thành bước theo Chúa và nhiệt thành trong sứ vụ để mỗi ngày sống trở nên một cuộc “hiển dung” âm thầm nhưng rực sáng giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.
Bài viết: Thiên Định, CSC |Ảnh: Quốc Huy

Bài viết liên quan
Thông báo Truyền chức Phó tế Tổng Giáo phận Huế năm 2026
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ 06 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thuận Hoá, Thành Phố Huế,...
Đôi dòng suy tư dịp lễ giỗ lần thứ 77 của Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn- Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế
Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ tên gọi là Hồ Ngọc Ca, em...
Tri ân những bóng chiều đã ngả
“ Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp). Mỗi...
Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc
Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...
Cộng đoàn Thánh Tâm Florida hiệp chung tâm tình cảm mến tri ân
100 năm hiện diện. 100 năm hồng ân. 100 trang sử đã được lật giở....
Thánh Lễ cầu cho các Bậc Tiền nhân Dòng Thánh Tâm Huế đã qua đời
Tháng 11, tháng được Giáo Hội dành riêng để sống tình hiệp thông và cầu...