Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây
Bài và ảnh: Quốc Huy (Đệ tử viện)
Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh, Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh, đồng thời cũng là ngày lễ Mừng Tước hiệu của Đệ Tử viện đã diễn ra tại Nguyện đường Dòng Thánh Tâm Huế. Thánh Lễ là dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho Gia đình Đệ tử viện và cho mỗi thành viên đang bước đi trên hành trình ơn gọi thánh hiến.
Thánh Lễ do Cha Vinh Sơn Trần Văn Mong – Phó Bề trên Tu viện chủ tế. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có sự hiện diện của quý Cha trong Tu viện, quý Thầy Học viện, quý Soeur, anh em Đệ Tử, Lưu Trú sinh, các bạn sinh viên Công giáo và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Tất cả cùng quy tụ bên máng cỏ Hài Nhi Giê-su, trong tâm tình tạ ơn, hiệp thông và ngợi khen tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Trong bài giảng, Cha Stêphanô Trần Đình Tề – Giám đốc Đệ Tử Viện đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Khởi đi từ lời hứa ban Đấng Cứu Thế, Cha Stêphanô cắt nghĩa về biến cố Giáng Sinh, để mỗi người thấy kế hoạch yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa quyền năng và cao cả đã tự nguyện hạ mình, mang lấy thân phận mỏng manh của một trẻ thơ bé nhỏ, sinh ra trong cảnh nghèo khó và hèn mọn, không cung điện nguy nga, không quyền lực trần thế. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu vô biên mà Thiên Chúa. Vì yêu mà Con Thiên Chúa đã làm người để ở giữa, sống cùng, sống với con người và cứu chuộc nhân loại.

Nơi Hài Nhi Giê-su nằm trong máng cỏ đơn sơ, mỗi người chúng ta được mời gọi chiêm ngắm một Thiên Chúa gần gũi, khiêm hạ và đầy xót thương. Người không ở xa hay tách biệt, nhưng đã bước vào chính thân phận con người, chia sẻ những yếu đuối, đau khổ và khát vọng của nhân loại. Đặc biệt, Thiên Chúa luôn ở bên những ai bé nhỏ, nghèo hèn, bị lãng quên và dễ bị tổn thương trong xã hội.
Thánh Lễ khép lại trong niềm hân hoan và bình an của ngày Chúa Giáng Sinh. Mỗi người ra về được mời gọi canh tân đức tin, noi gương Hài Nhi Giê-su trong đời sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ. Cách riêng, các anh em Đệ Tử được khích lệ sống trọn vẹn hơn ơn gọi đang được ươm mầm, biết để cho tình yêu của Thiên Chúa hướng dẫn từng bước đi trên con đường dâng hiến.
Ước mong rằng niềm vui Giáng Sinh không chỉ dừng lại nơi Nguyện Đường, nhưng sẽ được mỗi người mang đến cho những người xung quanh, nhất là những ai chưa nhận biết hoặc chưa cảm nghiệm được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nguyện xin Hài Nhi Giê-su luôn ở cùng, chúc lành và đồng hành với Đệ Tử Viện hôm nay và mãi mãi.


Bài viết liên quan
Cộng đoàn Thánh Tâm Fort Pierce Florida cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ
Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội, vào lúc 15h30 chiều ngày 2 tháng...
Thánh Lễ Tạ ơn- Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)
Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...
Toàn văn Thư của Bộ các Dòng tu nhân Ngày Đời sống Thánh hiến 2026
Vatican, ngày 28 tháng Giêng năm 2026 Ngôn sứ bằng sự hiện diện: đời sống...
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế
Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...