Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 50 năm đón nhận Tin mừng, 20 năm thành lập Giáo xứ và ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân bậc tiền nhân, quý ân thân nhân đã khai hóa và xây dựng đời sống đức tin cũng như ngôi nhà thờ cho cộng đoàn giáo xứ A Lưới, vào lúc 15g30 ngày 25/07/2025, Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế thánh lễ tạ ơn đặc biệt nhân dịp đặc biệt này. Đây cũng là thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi và ban Mình Thánh Chúa cho các em rước lễ lần đầu tại nhà thờ giáo xứ.

Một hồng ân hiện hiện Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên cộng đoàn  Giáo xứ là một tiết trời tuyệt đẹp trong ngày giáo xứ tổ chức Thánh lễ tạ ơn nơi miền sơn cước vốn đã được thiên nhiên ưu đãi với màu sắc tươi xinh của núi đồi. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, niềm vui của Giáo xứ như được cộng hưởng thêm phần tuyệt vời và thánh thiêng hơn nữa bởi sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Giuse, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và cộng đoàn trở về chung chia niềm vui nhân dịp kỷ niệm 50 năm đón nhận Tin mừng, 20 năm thành lập giáo xứ.

Trước khi thánh lễ được cử hành, để bày tỏ tình hiệp thông trong ngày vui, quý đấng bậc, quý các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền cũng như quý vị khách mời đã trao tặng giáo xứ những lẵng hoa tươi thắm kèm theo những lời chúc mừng đặc biệt. Sau đó, gần 100 diễn viên không chuyên đến từ anh chị em trong giáo xứ đã tái diễn lịch sử chặng đường lịch sử của giáo xứ trong suốt 50 năm qua.

Qua phần diễn nguyện, những hình ảnh của chặng đường 50 năm về trước nơi vùng đất A Lưới hoang sơ như đang sống lại trong lòng mỗi người hiện diện. Đó là những thước phim lịch sử đẹp, không quá hào hùng nhưng cũng đủ để người xem cảm nghiệm được từng giọt mồ hôi công khó của các vị tiền nhân đã nỗ lực từng ngày vì đức tin và vì tương lai của con em mình.

Các em thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu

Sau đó ít phút, bài ca nhập lễ vang lên đón rước đoàn đồng tế cùng cộng đoàn như đoàn người hành hương của hy vong tiến vào nhà thờ để cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa qua Thánh Lễ.

Cùng với lời chào chúc đầu lễ, Đức Tổng Giuse hướng ý cho cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, cảm ơn Giáo hội, cảm ơn nhau và cùng với Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới tiếp tục nài xin ơn Chúa thương ban cho hạt giống đức tin luôn mãi triển nở qua các thế hệ.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa theo tin mừng thánh Luca, trích đoạn với nội dung Đức Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến lòng biết ơn, sự dấn thân, tinh thần loan báo tin mừng không chỉ bằng môi miệng mà bằng trái tim và bằng cả tính mạng nữa.

Sau bài giảng, Đức tổng đã chủ sự ban bí tích thêm sức cho gần 40 em và trong phần hiệp lễ, ngài đã trao Mình Thánh Chúa cho gần 20 em đón nhận bí tích Thánh Thể lần đầu tiên. Ơn Chúa Thánh Linh và Ân sủng từ Mình Thánh Chúa đổ xuống trên các em hôm nay là nguồn sức mạnh để các em sống đức tin cách vững vàng và là nguồn ơn thiêng để các em trở nên những sứ giả nhiệt thành  ra đi gieo vãi hạt giống Tin Mừng của Chúa vào lòng xã hội đầy hỗn mang này.

Bầu khí sốt sắng của phần phụng vụ Thánh Thể như một luồng sinh khí tuyệt vời hướng tâm hồn mọi người lên Thiên Chúa toàn năng. Bầu khí ấy cũng nên như sợi chỉ đỏ đan kết mọi lời tạ ơn Ngôi Hai đã vì yêu nhân loại mà chịu trở nên tấm bánh bé nhỏ bẻ ra cho muôn người.

Các em thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu
Các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn hiện diện.

Ngày vui của giáo xứ A Lưới tuy khép lại nhưng đã để lại một trang sử đẹp trong hành trình đức tin của giáo xứ. Đẹp vì một đời sống đạo trưởng thành. Đẹp vì tinh thần hiệp nhất liên đới của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Và hơn hết, đẹp vì trang sử của ngày hôm nay chính là món quà tinh thần mà thế hệ tiền nhân và thế hệ hiện tại để lại cho thế hệ con cháu mai sau.

Xin tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa vì vô vàn hồng ân ngài đã tuôn đổ xuống trên giáo xứ. Xin tri ân quý tiền nhân, quý ân thân nhân đã quảng đại chung tay, góp sức với tình thương mến cũng như những lời cầu nguyện đầy chân thành để giáo xứ Sơn Thủy A Lưới tiến bước qua 50 năm và có được như ngày hôm nay. Nguyện xin ơn thánh Chúa không ngừng tuôn ban và xin cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ cho giáo xứ chúng con trong mọi bước đường của tương lai.

Ban Truyền thông – CSC

Bài viết liên quan

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...

Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...

Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Bảo Long – dấu ấn thiêng liêng sau 110 năm thành lập

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, và anh em sẽ là...

Sơn Thủy A Lưới- nơi Hồng ân không ngừng tuôn đổ

Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới thuộc Tổng Giáo phận Huế tọa lạc tại địa...