Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây
Bài viết và hình ảnh: Tuấn Sang, CSC
Cùng với muôn tâm hồn của dân Việt hướng về ngày Tết cổ truyền dân tộc, năm Ất Tỵ đang dần khép lại để mở ra cánh cửa đầy hy vọng và ánh sáng cho năm Bính Ngọ. Hoà với lòng hân hoan của muôn người và trước thềm giao thời của cảnh sắc đất trời, Nhà Lưu trú thuộc Tu viện Thánh Tâm Đông Hải cùng nhìn lại một năm đã qua, hân hoan dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tri ân qua Thánh lễ Tất niên, ngợi khen tình thương và sự quan phòng Thiên Chúa luôn đồng hành với Tu viện nói chung và Nhà Lưu trú nói riêng trong từng biến cố của một năm sắp qua.
Thánh lễ tạ ơn và tất niên được cử hành vào lúc 5h15, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2026 do Cha Giuse Đặng Văn Cấp – Giám đốc Nhà Lưu trú – chủ tế và giảng lễ, cùng với sự hiện diện của quý Thầy đồng hành và 115 em lưu trú sinh. “Chúng ta đang hiện diện trong Thánh lễ Tất Niên – thời khắc khép lại một năm cũ để chuẩn bị bước sang năm mới. Đây không chỉ là lúc cộng sổ những việc đã làm, mà còn là lúc dừng lại, lắng nghe, và ở lại với Chúa. Dừng lại giữa một thế giới quay cuồng. Lắng nghe giữa vô vàn âm thanh. Và ở lại với Chúa giữa bao bận rộn của đời sống. Lời Chúa hôm nay vang lên thật dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31)”, đó là những lời mà Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn trong thánh lễ tất niên đặc biệt này.
Dưới ánh sáng Lời Chúa theo Tin Mừng thánh Mác-cô (Mc 6,30-34), Cha Giám đốc Nhà Lưu trú đã nhắc nhở riêng các em lưu trú sinh: “Cuộc sống học tập hôm nay cũng rất dễ làm “chiếc ly tâm hồn” của các em bị đầy: đầy bài vở, đầy thi cử, đầy kỳ vọng, đầy mạng xã hội và điện thoại thông minh. Nhiều em bận rộn nhưng không bình an. Kết nối liên tục nhưng lại thiếu thinh lặng nội tâm. Học giỏi, làm nhiều, nhưng tâm hồn mệt mỏi và trống rỗng. Chính vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay dành cho các em một cách rất riêng: Hãy lánh riêng ra. Lánh riêng ra khỏi màn hình điện thoại. Lánh riêng ra khỏi những tiếng ồn không cần thiết. Lánh riêng ra để ở lại với Chúa – trong nhà nguyện, trong giờ cầu nguyện, trong thinh lặng của tâm hồn.”
Sau khi kết thúc thánh lễ, một em đại diện cho 115 lưu trú sinh dâng chút tâm tình tri ân và chúc Tết tới Cha Bề trên tu viện, Cha Giám đốc Nhà Lưu Trú, quý Cha và quý Thầy đồng hành vì sau thánh lễ tất niên này, các em cũng sẽ được trở về sum vầy và đón Tết cùng gia đình.
Và sau cùng là phần mà có lẽ các em lưu trú sinh rất mong đợi sau một kì học đầy cố gắng và quyết tâm, đó là phần vinh danh và khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập giáo lý và văn hóa. Cha Bề trên, Cha Giám đốc và Cha quản lý đã trao quà và phần thưởng cho các em. Những phần thưởng tuy giản dị, đơn sơ nhưng lại góp phần giúp các em lưu trú sinh có thêm động lực để cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện đạo đức mỗi ngày.

Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải trực thuộc và nằm trong khuôn viên Tu viện Thánh Tâm Đông Hải, Dòng Thánh Tâm Huế. Hiện nay, Tu viện có 3 Cha, 1 thầy vĩnh khấn và 4 thầy tạm khấn đang thực tập năm mục vụ. Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải là nơi sinh hoạt, cư trú, học tập và rèn luyện của 115 em học sinh từ lớp 5 đến lớp 12. Các em đang theo học văn hóa tại các trường Tiểu học Chu Hải, THCS Lê Hồng Phong, THPT Trần Hưng Đạo và THPT Phú Mỹ (khu vực Bà Rịa).
Ước mong sao trong năm mới sắp đến và trong chặng hành trình tương lai, Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải sẽ tiếp tục là nơi mà các Tu sĩ Thánh Tâm thực thi sứ mạng đón nhận và đồng hành với các em học sinh xa gia đình, tạo điều kiện giúp các em được sống, học tập và rèn luyện trong bầu khí Tin Mừng và linh đạo Thánh Tâm Chúa Giêsu.



Bài viết liên quan
Khi đông về, lòng người ở lại
Cuối năm, Miền Núi Tây Bắc rất lạnh. Sương xuống nhiều hơn, phủ đầy...
Cộng đoàn Thánh Tâm Fort Pierce Florida cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ
Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội, vào lúc 15h30 chiều ngày 2 tháng...
Thánh Lễ Tạ ơn- Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)
Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế
Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...