1. Lời Chúa
“Người đã yêu thương kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)
2. Suy niệm
Trong suốt cuộc đời trần thế, từ máng cỏ Bêlem đến Thập Giá Canvê, Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn một tình yêu hiến thân vì con người. Đó không phải là một thứ tình cảm chóng qua, mà là một tình yêu cụ thể, lịch sử, đi vào từng mảnh đời, từng vết thương, từng tiếng khóc của nhân loại.
Thông điệp Dilexit Nos dạy rằng: “Trái Tim của Chúa Giêsu là một bản tóm kết toàn thể mầu nhiệm cứu chuộc” (Dilexit Nos, số 3). Thật vậy, nơi Thánh Tâm Ngài, chúng ta chiêm ngắm sự kết hợp giữa tình yêu thần linh và lòng thương xót nhân loại, giữa công lý và ân sủng, giữa thánh thiện và cúi mình cứu độ.
Với các tu sĩ Dòng Thánh Tâm, lời mời gọi bước vào tình yêu “đến cùng” ấy không chỉ là một cảm xúc đạo đức, mà là một sự sống. Đó là hành trình học yêu, học tha thứ, học phục vụ và hiến mình mỗi ngày – để chính đời sống của ta trở nên “biểu tượng sống động” của mầu nhiệm cứu độ.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, trái tim con nghẹn ngào khi suy ngắm tình yêu “đến cùng” của Ngài – một tình yêu không mỏi mệt, không giới hạn, và không bao giờ thất vọng về con người.
Xin cho con biết quy hướng toàn bộ đời sống của con về Thánh Tâm Chúa – như điểm hội tụ của mọi khát vọng, mọi ơn gọi, và mọi hành động. Xin cho con không tách rời việc chiêm niệm tình yêu ấy với việc dấn thân sống yêu thương, phục vụ và đền tạ.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu – kho tàng của toàn thể mầu nhiệm cứu độ, xin ngự trị nơi con, để con trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa trong Dòng, trong Giáo Hội và giữa thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Giuse Vũ Văn Tuấn, CSC
Bài viết liên quan
Ngày thứ bốn: Trái Tim Phó Thác
“Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Ga 11:42) Thật không dễ để...
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mặc khải sống động của lòng thương xót Chúa Cha
Chúa Giêsu không chỉ đến để giảng dạy hay làm phép lạ, nhưng là để...
Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu
Linh đạo Dòng Thánh Tâm không mời gọi ta dừng lại ở bề ngoài, mà...
Ngày thứ ba: Trái tim trọn vẹn
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ” (Lc 16:13) Nhiều khi những...
Ngày thứ hai: Trái tim khao khát
NGÀY THỨ HAI: TRÁI TIM KHAO KHÁT “Chị cho tôi xin chút nước uống!” (Ga...
Trái Tim bị đâm thâu – Cội nguồn ân sủng và lòng thương xót
1. Lời Chúa “Nhưng một tên lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức...