45 năm
Từ những ngày hạ buồn lửa đỏ
Chiến tranh về xóa mất ngõ quê hương
Thánh Tâm Trường mất tên
Không còn viên gạch lót nền
Quảng Trị nát tan , người dân ly tán
Hôm nay
Cựu Học Sinh Liên Trường Quảng Trị tụ về đây
Houston quê người một thoáng
Lòng bồi hồi , khi nhận ra tên Thánh Tâm Trường tôi
Đứng sánh vai cùng Trường bạn bên Nguyễn Hoàng
Thuở tan Trường mây chiều lãng đãng
Bướm trắng về trong nắng nhẹ gió lay
Như vẫn còn đây Trường Triệu Phong , Đông Hà lên Cam Lộ
Nông Lâm Súc Trường Bồ Đề , Đắc Lộ vào Hải Lăng
Những tên trường thân thương một thuở xa xăm
Đất ươm trồng những mầm xanh Quảng Trị
Và Phước Môn đường Quang Trung nối hàng phượng vĩ
Tuổi học trò …Thư gởi chuyện tình thơ
Cổng Trường xưa có áo trắng đợi chờ
Rồi bể dâu dòng đời bao trôi nỗi
Quảng Trị xa rồi thương nhớ gọi tên
Thánh Tâm trường ơi !
Ghi ơn Thầy , nhớ Bạn
Nhớ vốn vào đời …Trường trao nặng hành trang
An Nguyen
Cựu Học Sinh Trường Thánh Tâm Quảng Trị
( Niên khóa 1968-1970 )
Bài viết liên quan
Thánh Jean Eudes: Người Khai Sáng Lễ Thánh Tâm Công Khai Đầu Tiên
Thánh Jean Eudes (1601-1680), một linh mục người Pháp, nhà truyền giáo năng động và...
Kỷ yếu 100 năm thành lập DÒNG THÁNH TÂM HUẾ (1925-2025)
Lịch sử hình thành 100 năm được đan dệt bởi muôn vàn phúc lộc của...
BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG (Đặc San Năm Thánh, số 2)
Những người hành hương của hy vọng sẽ không bỏ lỡ việc bước đi trên...
HỌC CÁCH GIẢNG LỄ TỪ CHÚA GIÊSU
Sau thời gian trò chuyện với một giáo dân, tôi được đánh động câu nói...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ BÀI GIẢNG THÚ VỊ
Kitô giáo là tôn giáo của Tin Mừng. Trong các phụng vụ khác nhau, các...
Phương thức truyền giáo trong sứ vụ loan báo Tin Mừng
Truyền giáo luôn là sứ mạng trọng tâm của Giáo hội, theo lệnh truyền của...