Được thai nghén và khai sinh trong lòng giáo hội vào thời kỳ khó khăn của thời cuộc, chắc chắn các đấng sáng lập đã không khỏi lo lắng cho những đứa con tinh thần của mình.
Dòng Thánh Tâm Huế là dòng địa phận, do Đức Cha già Lý sáng lập cùng với sự dẫn dắt lèo lái của Đức Cha Hồ trong những năm tháng đầu tiên kể từ ngày được thành lập. Quả thật, khó có ai có thể tưởng tượng hay thực sự dám chắc chắn “đứa trẻ” này lại trở nên phát triển và vươn xa như ngày hôm nay. Lý do là vì Thừa Thiên Huế là nơi tập trung sự câu kết của thực dân Pháp và phong kiến Nam triều. Vậy nên giữa tiếng đạn bom réo rắt từng hồi trong cuộc sống nơi cố đô đã đủ cho con người nơi đây âu lo phiền muộn cho sinh mạng của mình, chứ nói chi mấy câu chuyện của thầy tu. Nhưng thánh ý Thiên Chúa huyền nhiệm đến độ con người không thể hiểu nổi thậm chí là không thể tin nổi bằng đôi mắt thể lý.
Năm tháng qua đi để lại biết bao hồi ký của đấng sáng lập, của vị bề trên tiên khởi, của lớp lớp đàn anh đi trước. Tất cả hợp lại như ánh sáng của chiếc cầu vồng lộng lẫy sắc mầu sau những trận mưa lớn. Nét đẹp ở đây không dừng lại ở việc làm mãn nhãn người chiêm ngưỡng mà hơn hết là làm vui thỏa biết bao tâm hồn đã và đang dâng hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa qua linh đạo dòng. Sự vui thỏa ấy còn kèm theo tấm lòng tri ân, nể phục và kính trọng vô cùng của các thệ hệ hậu sinh.
Trong dòng máu của người cha Pháp quốc Allys đã mang thêm dòng máu của người con đất Việt. Ngài đã mang trong mình “mùi của chiên” ( bài giảng của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico thánh lễ truyền dầu tại đền thánh Phê-rô 28-03-2013). Đức Cha đã ở riết với đàn chiên này cho đến hơi thở sau cùng, thân xác ngài đã hòa vào lòng đất An Nam để đất chúng ta được trổ sinh hoa trái.
Hình ảnh về một linh mục trẻ tuổi theo lý tưởng dâng hiến và ước nguyện được truyền giáo, sống chết nơi đất khách quê người đã làm rung động rất nhiều tâm hồn của các chàng trai trẻ theo đó mà tiến bước để viết tiếp các trang sử Dòng. Đi qua những chặng đường gian khó của cuộc sống, anh em tu sĩ Thánh Tâm đã theo gót vị tôn sư với sự đồng hành hướng dẫn của đấng bề trên tiên khởi cũng là người anh thiêng liêng Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn. Ở vào thời điểm nào cũng thế, đời sống tu trì sẽ gặp phải những cản trở đến với cá nhân và cả cộng đoàn. Thời xưa đói kém thì sự cám dỗ của các anh có thể chỉ là mong được ăn no, chưa cần được ăn ngon. Sang đến thời đại công nghệ thì anh em lại phải đối diện với nhiều thách đố hơn không chỉ là cơm ăn áo mặc mà còn là nhu cầu hưởng thụ. Tuy nhiên, dù sống trong thời đại nào thì điều mà các đấng tôn sư của chúng ta mong muốn không gì khác là thấy anh chị em của mình sống đúng tinh thần và linh đạo dòng.
Theo gót vị tôn sư để viết tiếp các trang sử dòng là bổn phận và là nét đẹp cách riêng của hết thảy những ai đang sống đời dâng hiến. Đời tu hôm nay xem ra đang dần bị đồng hóa với đời thường. Nhiều vấn nạn xảy ra trong đời sống cộng đoàn như mất định hướng ơn gọi, thiếu lòng nhiệt thành xây dựng đời sống huynh đệ, thiếu tôn trọng và nghi ngờ nhau, mệt mỏi tinh thần và thể xác vì đôi ba câu chuyện hiểu lầm với nhau. Vì thế, để trang sử dòng của chúng ta hiện nay và tương lai không bị xấu đi, thiết nghĩ mỗi một thành viên cùng bắt đầu ngay bây giờ với việc làm mới lại chính mình. Khởi đi của cuộc làm mới lại ấy là cùng nhau củng cố đời sống cầu nguyện, kết hợp thân tình với Chúa Giê-su Thánh Thể, yêu mến Thánh Tâm Chúa, nỗ lực mỗi ngày dâng hiến cho Chúa những hy sinh bé mọn của mình. Ngoài ra, chúng ta được mời gọi sống chứng tá cho tình yêu Chúa bằng việc sống thân thiện gần gũi với anh chị em xung quanh, nhất là anh chị em trong cộng đoàn của mình.
Cuộc sống của đời tu trong tương lai chắc chắn sẽ còn phải gặp nhiều thách đố hơn nữa bởi công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển thì nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết bám rễ cuộc đời mình vào Đức Ki-tô, nguồn mạch của mọi ân sủng, cùng với sự tương trợ của mọi thành viên trong cộng đoàn sẽ nên như phương thuốc tuyệt diệu gìn giữ ơn gọi của chúng ta.
Ngày lễ Chúa chiên lành, cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho các ơn gọi trẻ biết can đảm và quyết tâm lên đường dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để mỗi người tu sĩ Thánh Tâm cùng nhìn lại chặng đường ơn gọi đã qua của mình và cùng hát khúc tri ân tạ ơn Thiên Chúa, báo hiếu công ơn của đấng sáng lập, của vị bề trên tiên khởi cũng như của các thệ hệ đàn anh đi trước.
Nguyện ước trang sử của Dòng sẽ được gìn giữ trong sự quan phòng của tình yêu Thánh Tâm Chúa, qua các thệ hệ hiện tại và tương lai. Ước mong sao di sản thiêng liêng cao quý mà đấng sáng lập đã thao thức sẽ thấm đẫm trong tâm trí và trái tim của mỗi anh em. Qua đó, nhiều ơn gọi trẻ sẽ tìm thấy gương sáng và gương lành của linh đạo Thánh Tâm mà theo gót vị tôn sư viết tiếp trang sử Dòng.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Người thánh hiến sống niềm vui phục sinh
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã phục sinh, đây là một mầu nhiệm, một...
Vì sao vị Giáo hoàng kế vị cần là một mục tử theo trái tim Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, và Đức Giáo hoàng được Chúa Thánh Thần...
Nét đẹp của lao động trong đời sống thánh hiến
Tháng 5 năm 2025, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu...
TÌNH YÊU VẪY GỌI
Trong hành trình đức tin, tình yêu không chỉ đơn thuần là một cảm xúc...
12 năm trọn vẹn nghĩa tình
Angelo Trần Thương nhớ ngài, Đức Thánh Cha Phanxico rất kính mến của chúng con!...
Mất và thấy
Ốc Trần Tôi là một người phụ nữ nhan sắc tuyệt vời, khó để tìm...