Hồng Thủy – Vatican News
Castel Gandolfo đã từng là nơi nghỉ ngơi, cầu nguyện và làm việc của nhiều vị giáo hoàng như Pio XII, Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI. Sau khi Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm vào năm 2013, dinh thự giáo hoàng cổ kính bên hồ Albano đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô chuyển thành bảo tàng từ năm 2016 và mở cửa cho công chúng.
Khi đến Castel Gandolfo trong hai khoảng thời gian, từ ngày 6 đến 20/7/2025 và từ ngày 15 đến 17/8/2025, Đức Thánh Cha Lêô sẽ cư trú tại Dinh thự Barberini, một tòa nhà khác trong khuôn viên. Do đó, Dinh thự Giáo hoàng vẫn có thể mở cửa cho du khách.
“Sự trở lại của trái tim thành phố”
Nói về quyết định lưu trú tại đây trong mùa hè của Đức Thánh Cha Lêô, Thị trưởng Alberto de Angelis của Castel Gandolfo nói rằng đây là “sự trở lại của trái tim thành phố”, không chỉ ở khía cạnh biểu tượng mà còn trong đời sống thường nhật của dân làng – với các buổi đọc kinh Truyền Tin, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc gần gũi với người dân. Ông nói thêm rằng sự trở lại của Đức Thánh Cha đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tìm cách khôi phục lại chiều kích gần gũi và sự hiện diện mục vụ.
Kể từ năm 1628, các Giáo hoàng đã sống ở Castel Gandolfo với thời gian dài ngắn khác nhau. Do đó, Castel Gandolfo là một thành phố quen thuộc với cuộc sống thường ngày của Giáo hoàng”.
Bầu khí chờ đợi của thị trấn
Lần cuối cùng Castel Gandolfo đón tiếp một Giáo hoàng là khi Đức Biển Đức XVI chọn nơi đây làm nơi ở tạm thời sau khi từ nhiệm vào năm 2013. Do đó, người dân Castel Gandolfo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, lại hào hứng với cuộc trở lại của Đức Thánh Cha Lêô.
Thị trưởng của Castel Gandolfo lưu ý: “Nhiều người đã lớn lên trong thập kỷ vắng bóng Giáo hoàng và không hiểu rõ ý nghĩa của việc Giáo hoàng trực tiếp hiện diện giữa chúng tôi”. Nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi: “Công trình xây dựng đang được tiến hành; chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện của các lực lượng an ninh và tổ chức lại một số không gian; có một sự náo nhiệt nhất định tại đây”.
Ông còn cho biết họ đang chờ đợi sự trở lại của Đội cận vệ Thụy Sĩ, bởi vì điều này có giá trị biểu tượng và tính đặc sắc. Ông cho biết, “trong tất cả các bức ảnh lịch sử của thị trấn, Castel Gandolfo xuất hiện cùng với Đội cận vệ Thụy Sĩ. Sự hiện diện của Giáo hoàng là một phần trong DNA của chúng tôi”.
Thị trưởng của Castel Gandolfo hy vọng rằng đây không chỉ là chuyến thăm ngắn hạn mùa hè, mà có thể mở ra một giai đoạn mới, trong đó Giáo hoàng duy trì sự hiện diện thường xuyên tại Castel Gandolfo. Ông bày tỏ: “Chúng tôi muốn ngài cảm thấy nơi đây là nhà”.

Bài viết liên quan
ĐTC Lêô: Thần học phải chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô giữa những đổi thay của thời đại
Sáng ngày 26/11, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên Ủy ban Thần...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Caritas quốc tế là “một dấu chỉ rạng ngời về tình yêu mẫu tử của Giáo hội”
Trong cuộc tiếp kiến dành cho Hội đồng Đại diện Caritas Quốc tế vào ngày...
Đức Thánh Cha Lêô XIV công bố Ngày Thế giới Trẻ em 2026: Lời mời gọi ươm mầm hòa bình từ gia đình
Vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 19/11/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV...
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Khóa Đào tạo Luật pháp và Mục vụ của Tòa Thượng thẩm Roma
Sáng ngày 21/11, tiếp các tham dự viên khóa học chuyên đề do Tòa Thượng...
Khánh thành tượng Đức Mẹ Fatima lớn nhất thế giới
Ngày 13/11/2025, hàng ngàn tín hữu từ sáu bang miền Đông Bắc Brazil đã quy...
Mục vụ ơn gọi linh mục và tu sĩ: “Hãy để Đức Kitô tham gia lại cuộc chơi!”
Trong bối cảnh thế giới hiện đại, mục vụ ơn gọi linh mục và tu...