Mùa chay- mùa màu tím- mùa sám hối- mùa thinh lặng- mùa yêu thương- mùa hy vọng….đó là những tên gọi khác nhau cùng diễn tả một bầu khí trang trọng và sốt sắng của 40 ngày chay thánh.
Bước vào mùa chay thánh với nghi thức xức tro lên đầu, Giáo hội mời gọi con cái mình ý thức về giá trị đích thực, ý thức về nguồn gốc- nơi mà mình phát xuất ra đó là bụi đất “ Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật ” ( St 2, 7). Tuy nhiên, lời nhắc nhở đó của Mẹ Giáo hội không phải hướng ý hay bắt ép con cái mình sống âu sầu ảm đạm nhưng trên hết là sống với lòng biết ơn và sống cho thật đúng với hành trình hoán cải, trở về với Chúa.
Sứ điệp Lời Chúa trong các trang Tin mừng của mùa chay nhấn mạnh đến việc chia sẻ- cầu nguyện- ăn chay. Tuy vậy, chúng ta hay bị lẫn lộn “đẩy” việc ăn chay lên trước lời mời gọi đầu tiên mà chính Đức Giesu dạy đó là chia sẻ, bác ái ( x Mt 6). Ngày hôm nay, rất nhiều các hội đoàn, dòng tu hay các tổ chức công giáo khác nhau thường xuyên có các chương trình từ thiện bác ái để giúp đỡ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều phương thức khác nhau. Những việc bác ái đó không chỉ là cho đi những của cải vật chất mà là cho đi một lời cầu nguyện, một chút thời gian, niềm vui, sự quan tâm, yêu thương của biết bao tấm lòng quảng đại. Dẫu vậy, rất nhiều người và nhiều nơi trên thế giới, ngay cả trong các tu viện đang diễn ra vấn nạn “ thiếu chay”.
Thiếu chay – sự hụt hẫng của lòng trắc ẩn.
Con người hiện tại có thể để mình đói ăn chứ không đói wifi, thiếu chất dinh dưỡng chứ không muốn thiếu thông tin, mặc dù những thông tin đó không có gì là hữu ích. Sự hụt hẫng của lòng trắc ẩn và tình trạng con người vô cảm với nhau ít nhiều xuất phát từ nguyên nhân này. Chúng ta dễ trở nên dửng dưng trước nỗi đau của người khác khi thay vì cầu nguyện cho những người gặp nạn thì lại thích vào bình luận để bàn tán, để lên án. Chúng ta có thể gõ cả ngàn từ trên tin nhắn zalo, fecebook…nói chuyện với người ngoài hơn là nói một lời với cha mẹ, anh chị em mình. Khi mới chỉ bắt đầu, chúng ta tưởng rằng điều đó vô hại, nhưng thực chất nó đang ăn mòn các mối liên hệ của chúng ta trong chính tổ ấm của mình. Gia đình chúng ta sẽ thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng tình thương bởi ai cũng chỉ mải mê với thế giới riêng của mình, mà quên đi việc nuôi dưỡng gia đình bằng những giản dị khởi xuất từ tấm chân tình.
Thiếu chay- nỗi trống trải trong tâm hồn.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, con người hôm nay đang rơi vào tình trạng bội thực thông tin: bội thực thông tin độc hại, bội thực những cảm xúc tiêu cực, bội thực những thú vui trụy lạc…. Và khi bị bội thực như thế tự khắc tâm trí chúng ta ở trong trạng thái lo âu, căng thẳng, mệt mỏi vì không được thanh lọc bằng sự tiết chế. Đó là nỗi trống trải trong tâm hồn vì thiếu chay.
Thiếu chay- mất kết nối với Thiên Chúa.
Hành trình 40 ngày vào sa mạc giờ đây không chỉ là vào nơi vắng vẻ mà còn là nơi vắng tiếng ồn kỹ thuật số. Có bao giờ bạn và tôi dành một chút thời gian để lắng đọng tâm hồn và tự hỏi bản thân xem từ lúc nào chúng ta đã để mình xa Chúa? Từ lúc nào đôi mắt của chúng ta không còn để chiêm ngắm Thánh Thể Chủa mà để ánh mắt luôn dán vào màn hình điện thoại? Từ lúc nào đôi tay của chúng ta không còn để siêng năng làm dấu thánh giá, lật giở những trang Kinh Thánh mà để nó “ gẩy”. “quẹt”, “ lướt” trên màn hình điện thoại? Từ lúc nào tâm trí, trái tim của chúng ta không còn hồ hởi, háo hức đến tham dự thánh lễ mà để nó chìm ngập trong sự mong ngóng tin nhắn, email….? Chúng ta có thể kết nối với vạn người nhưng lại tự mình đánh mất kết nối với Chúa vì thiếu chay công nghệ.
Đời sống thánh hiến được mời gọi họa lại hình ảnh cao đẹp của Đức Kito với một tình yêu tự hiến vô điều kiện dành cho nhân loại. Họa lại tình yêu của Ngài trên thánh giá không dừng lại với những roi vọt và vòng gai theo nghĩa đen nhưng là họa lại trong chính những hy sinh nơi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Ngày nay, việc giữ chay và kiêng thịt không còn quá khó khăn như những năm tháng xa xưa. Cái khó của việc ăn chay ngày nay là ở những khuynh hướng thời đại trước sự “ thao túng” của công nghệ số. Những sự cám dỗ ấy không là của riêng ai, nó mang tính phổ quát của toàn nhân loại kể cả những người sống đời thánh hiến.
Vì thế, sống tâm tình mùa chay thánh là cơ hội cho tất cả những người con cái Thiên Chúa, đặc biệt là những người tu sĩ nhắn nhủ bản thân bước vào hành trình sa mạc nội tâm. Chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn sung mãn và khỏa lấp những trống vắng trong tâm hồn chúng ta mà thôi. “Thiếu chay” là một thực trạng đáng suy ngẫm của thời đại, nhưng nó cũng là lời nhắc nhở để chúng ta quay về với bản ngã thiện lương vốn được Thiên Chúa phú bẩm cho con người ngay từ giây phút tạo thiên lập địa. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa trợ lực cho chúng ta nhận thức và ý thức việc thiếu chay trong đời sống đức tin của mình. Đồng thời chúng ta cùng hiệp ý nài xin Chúa ban cho chúng ta nghị lực để can đảm dừng lại những việc làm bất chính. Ước mong sao mỗi người sẽ có đủ sức mạnh trong cuộc tập luyện chiến đấu thiêng liêng hầu vững bước cùng Chúa lên đồi Canve và được cùng Ngài hưởng nếm ánh sáng Phục Sinh trên quê trời.
Angelo Tran

Bài viết liên quan
Hiệp nguyện tri ân
Bầu khí rộn rã của những ngày cận Tết cùng với bước chân mừng vui...
Nhận định về phim Moses the Black: Mang đậm dấu ấn tôn giáo nhưng cũng đầy gai góc
Một tay giang hồ, một vị thánh, một bà lão đang hấp hối… Moses the...
Cộng đoàn Thánh Tâm Fort Pierce Florida cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ
Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội, vào lúc 15h30 chiều ngày 2 tháng...
Thánh Lễ Tạ ơn- Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)
Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế
Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...