11.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIII Thường Niên: Điều quan trọng nhất trong cuộc đời

“Ai vả anh má này, thì hãy giơ cả má kia; ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản họ lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy gì của anh, thì đừng đòi lại.” (Lc 6,29–30)

Hẳn lời dạy này đã gây chấn động nơi các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Trước hết, Người không chỉ nói như một rabbi bình thường, nhưng với thẩm quyền thần linh, khiến những ai có con tim rộng mở đều xác tín rằng những gì Người dạy là chân lý. Hơn nữa, những lời ấy lại được công bố trong bối cảnh Người thi ân nhiều phép lạ, củng cố niềm tin nơi các môn đệ rằng đây thật là lời sự sống. Nhưng làm sao để họ có thể chấp nhận trọn vẹn giáo huấn quá khó này?

Nếu đọc đúng từng chữ, Đức Giêsu thực sự bảo ta đưa má kia khi bị vả, trao cả áo trong khi bị cướp áo ngoài, và cho tất cả những ai xin, không đòi lại khi bị lấy mất. Đây không phải là bài học dễ dàng. Nhưng chính điều ấy tỏ bày một sự thật cao trọng hơn tất cả những mất mát trần thế: ơn cứu độ các linh hồn.

Nếu cả đời ta chỉ chăm chăm đòi công bằng theo kiểu thế gian, ta sẽ không còn chỗ để bận tâm đến phần rỗi của những kẻ xúc phạm ta. Dễ dàng biết bao khi yêu thương người đối xử tử tế với ta. Nhưng yêu thương kẻ làm hại ta, và thậm chí chấp nhận những bất công vì phần rỗi của họ, đó mới là tình yêu theo Tin Mừng. Một tình yêu như thế chỉ có thể bừng nở trong tâm hồn khao khát ơn cứu độ cho tha nhân hơn là đòi công bằng cho bản thân.

Chúng ta thường bị cám dỗ muốn sửa chữa mọi bất công ngay ở đời này. Nhưng Đức Giêsu cho ta một cái nhìn sâu xa hơn: lòng thương xót và tha thứ là quà tặng lớn nhất ta có thể trao ban. Đó cũng là phương thế biến đổi chính tâm hồn ta. Khi tình yêu khiến ta đau, nghĩa là buộc ta từ bỏ tự ái và kiêu hãnh, thì cũng chính khi ấy, tình yêu ấy có sức hoán cải người khác. Và nếu nhờ đó mà một linh hồn được cứu, niềm vui ấy sẽ là vĩnh cửu.

Hôm nay, bạn hãy để lời dạy này chất vấn con tim mình: bạn thấy khó tha thứ cho ai? Bạn có thật sự mong họ được ơn cứu độ không? Chính nơi những vết thương lòng ấy, Thiên Chúa muốn bạn lớn lên trong đức ái. Hãy tin rằng Người có thể dùng chính sự tha thứ của bạn như khí cụ mang lại ơn cứu rỗi cho họ.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa vượt xa trí hiểu nhỏ bé của con. Tình yêu ấy luôn tuyệt đối, luôn tìm kiếm điều thiện hảo cho tha nhân. Xin ban cho con ân sủng để biết yêu thương bằng chính Trái Tim Chúa, để con có thể tha thứ như Chúa đã tha thứ. Xin dùng con như khí cụ đem tình yêu và ơn cứu độ đến cho những ai cần đến lòng thương xót của Chúa hơn cả.

Bài viết liên quan

10.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIII Thường Niên: Nghèo khó, đói khát và niềm vui đích thật trong Đức Kitô

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã...

09.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXIII Thường Niên: Lắng nghe và được chữa lành

“17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ...

08.092025 – Thứ Hai, Tuần XXIII Thường Niên: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì...

07.09.2025 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C: “Ghét” Để Có Thể Yêu Thương

“Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:...

06.09.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXII Thường Niên: Con Người làm chủ ngày sa-bát

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6,5) Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy...

05.092025 – Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên: Can đảm hoán cải

“Không ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ. Vì nếu làm vậy, rượu...