“Không ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ. Vì nếu làm vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu chảy ra, còn bầu da cũng hư mất. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà lại muốn rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn.’” (Lu-ca 5,37–39)
Đoạn dụ ngôn ngắn này xuất hiện vào đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Người vừa kêu gọi ông Lêvi, người thu thuế, làm môn đệ. Sau đó, Lêvi mở tiệc mời Đức Giêsu cùng nhiều người thu thuế và tội nhân khác. Khi thấy vậy, các kinh sư và người Pharisêu phản đối và chất vấn Người. Chính lúc đó, Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn này để giải thích rằng: Người đến để mời gọi mọi người hoán cải và bước vào đời sống mới được biến đổi trong ân sủng.
“Rượu mới” ở đây chính là ân sủng tuôn trào từ thập giá. Khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá, từ cạnh sườn Người đã chảy ra máu và nước. Hội Thánh luôn hiểu điều này như dấu chỉ ân sủng và lòng thương xót tuôn ban từ thập giá, được thông ban cho chúng ta qua các bí tích, đặc biệt là Bí tích Rửa tội và Thánh Thể. Nhờ Rửa tội, chúng ta trở nên thụ tạo mới trong Đức Kitô. Và như một thụ tạo mới, chúng ta cần khao khát “rượu mới” của Thánh Thể, để mỗi ngày được Người biến đổi nên giống Người hơn.
Nhiều giáo phụ giải thích rằng “rượu cũ” là hình ảnh của những ai chỉ muốn sống theo lề luật cũ, như các kinh sư và Pharisêu trong bối cảnh Tin Mừng này. Đức Giêsu đến để trao ban một giáo huấn mới, một ân sủng mới, nhưng họ đã từ chối, vì vẫn bám víu vào nếp sống cũ quen thuộc.
Điều này nhắc nhở chúng ta: muốn đón nhận “rượu mới” của ân sủng Thiên Chúa, ta phải sẵn sàng từ bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Sự đổi thay bao giờ cũng khó. Ngay cả khi đã là Kitô hữu, đang sống trong ân sủng, chúng ta vẫn luôn được mời gọi bước vào sự đổi mới sâu xa hơn mỗi ngày. Nếu chúng ta bằng lòng với nếp sống hiện tại, dễ dãi và thỏa hiệp, thì chính sự an phận đó sẽ ngăn cản ân sủng dồi dào của Chúa tiếp tục tuôn trào trong tâm hồn.
Vậy chúng ta đón nhận sự đổi thay thế nào? Ai muốn nên thánh đều phải xác tín rằng: sự đổi mới là điều không thể thiếu. Mỗi ngày, ta được mời gọi trở nên tạo vật mới trong Chúa: dám từ bỏ những gì cũ kỹ, gắn bó quá mức, để can đảm đón lấy ơn đổi mới. Điều đó đòi hỏi lòng can đảm: can đảm đối diện với chính mình, can đảm chết đi con người cũ, và can đảm để cho ân sủng mỗi ngày biến đổi ta trong Đức Kitô.
Hôm nay, bạn hãy tự hỏi: điều gì trong cuộc đời bạn mà bạn còn sợ phải thay đổi? Bạn vẫn thích “rượu cũ” nào hơn là “rượu mới” của ân sủng Chúa? Những thói quen, những ràng buộc nào mà Chúa muốn bạn từ bỏ để lớn lên trong ơn gọi làm thụ tạo mới? Hãy đối diện những đổi thay ấy với niềm tin tưởng và can đảm, và bạn sẽ thực sự trở nên tạo vật mới trong Đức Kitô.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng xót thương, Chúa vẫn hằng kêu gọi con đổi mới đời sống từng ngày. Xin ban cho con lòng can đảm, để con dám từ bỏ những gì đang trói buộc, những gì ngăn cản con trở thành thụ tạo mới trong Chúa. Xin tuôn đổ ân sủng dồi dào xuống đời con, để con mỗi ngày được biến đổi, và trở nên tác phẩm mới mẻ, rạng ngời trong tình thương của Chúa.
Bài viết liên quan
06.09.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXII Thường Niên: Con Người làm chủ ngày sa-bát
“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6,5) Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy...
04.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXII Thường Niên: Một cuộc gặp gỡ cá nhân
“Khi thấy vậy, ông Si-môn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu mà thưa rằng:...
03.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXII Thường Niên: Đặt nền tảng
“Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ,...
02.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXII Thường Niên: Quyền năng và uy quyền
“36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là...
01.09.2025 – Thứ Hai, Tuần XXII Thường Niên: Phản ứng cảm tính trước Đức Giêsu
“Khi nghe những lời ấy, mọi người trong hội đường đầy căm phẫn. Họ đứng...
31.08.2025 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C: Động lực của tình yêu
“ 12 Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời...